1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XuanThuy1979, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    21t mà đã cuống cà kê lên rồi à? Trường hợp của cô em phải nói rõ cho mọi người biết là chưa iu ai hay chưa có ai iu chứ. Nếu như có nhiều chàng theo đuổi thì cũng nên chon lấy một đi
  2. hanoixa

    hanoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc trang web này khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào mục này. Có vẻ như câu chuyện của bạn cũng gần giống với câu chuyện mà tôi đang trải qua, tôi 25 tuổi và hình như cũng đang trải qua những rung động đầu tiên của tình yêu. Tôi và anh quen nhau lần đầu tiên trong bữa ăn trưa cùng với một người bạn chung của cả hai người. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả nhưng sau đó vài hôm, anh mời tôi đi uống nước nhưng tôi đã từ chối (phân vì bận, phần vì con gái chúng tôi đôi khi không thích dễ dàng nhận lời của một người mà mình chưa xem là bạn). Sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được nhắn tin hỏi thăm của anh, rồi chúng tôi đi uống nước và cả đi ăn trưa nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra thật tự nhiên, cho đến lúc này thì tôi thực sự xem anh là bạn, là người mà mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc, có nỗi buồn, tôi thường nghĩ đến đấu tiên. Tôi cũng thấy mình rung động khi nhận được nhắn tin "I miss you" của anh vào một hôm trời mưa rất to. Có điều tôi luôn cảm nhận được sự chân thành trong tất cả những gì anh đã làm.
    Mặc dù chưa hề có chút kinh nghiệm nào nhưng tôi nghĩ thế này: trong chuyện tình cảm, hãy cư xử đúng như con tim mình mách bảo, nếu bạn nghĩ là bạn cần phải làm điều gì đó, bạn hãy thực hiện nó bằng chính lòng chân thành của mình. Tôi tin là bạn sẽ tìm cho mình cách đi sáng tạo của riêng bạn và bạn sẽ thành công.
    Mong sẽ sớm nhận được tin vui của ban.

  3. 27101980

    27101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc, chúc các bạn đang yêu, đã yêu, sẽ yêu, chúc tất cả các bạn hạnh phúc.
    (trừ tôi nhỉ)
  4. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé.....Mình xin chúc những ai đang yêu thì mãi mãi hạnh phúc còn những ai chưa có thì sẽ sớm tìm được a hafl và sẽ mãi hạnh phúc.......
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mới 21 tuổi thôi mà, bạn đừng lo lắng. Không phải bạn vô cảm mà vì bạn chưa gặp được người phù hợp. Không phải bạn không thể yêu ai mà vì chưa có ai đủ yêu bạn để bạn cũng yêu người ta đấy thôi.
    Trong khi chờ đợi người ấy, nếu bạn buồn thì chơi với baby_moon vậy nhé !
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mang chuyện riêng của mình post lên đây để thiên hạ đàm luận cũng thấy hơi ngại. Nhưng phần vì chưa biết cách tấn công em thế nào, phần vì lần đầu tiên yêu, nhiều tâm trạng quá, không ôm nổi một mình, bạn bè thì lúc gặp lúc ko, mỗi khi đêm về mình lại đối diện với mình nên đành chia sẻ với bạn bè TTVN cho nhẹ bớt, các bạn có cười thì tôi cũng xin nhận.
    Tôi cũng có suy nghĩ như bạn hanoixa, lòng chân thành là quan trọng nhất. Cơ sở của mọi tình cảm là lòng chân thành, nhưng tôi cho rằng nếu không biết nghệ thuật bày tỏ tình cảm thì chẳng bao giờ chinh phục được trái tim đối tượng.
    Tôi cũng đã làm chủ được mình và từ từ tiến lên, đã có một vài cuộc nói chuyện rất vui vẻ với em. Nhưng tôi thấy kỳ lạ làm sao, mỗi khi tôi nhận thấy em rất hấp dẫn và quyến rũ thì tôi lại bị cứng đờ, mất tự nhiên, khiến không khí giữa tôi và em bị căng thẳng, chẳng thể tiếp tục bình thường, mỗi lần như vậy, em dường như lại muốn chạy trốn khỏi tôi; Còn khi tôi cố gắng quên đi tình cảm của mình với em, coi em như một ng bạn bình thường thì lại rất gần gũi. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi không thể coi em là người bạn bình thường được. Tôi cũng không thể để mình mất tự chủ được. Mỗi khi đêm về, tôi lại thao thức nhớ đến những khoảnh khắc đối diện với em, tôi muốn nhắn tin cho em rằng tôi rất nhớ em. Nhưng tôi biết nếu tôi làm thế thì trong vài ngày tới em sẽ im lặng không nói gì với tôi. ????? Vì đã đôi lần tôi nhắn tin cho em với lời lẽ rất mùi mẫn, và nhận được sự im lặng.
    Đêm nay tôi lại ko ngủ đc. Các bạn có cao kiến gì ko? Giúp tôi với nhé.
    ----------
    To babymoon: Bài thơ của bạn rất hay, tôi chỉ mong có một ng con gái nói với tôi những lời như thế.
    To phaohoa: Bạn cũng 25 tuổi bằng tôi, nhưng kinh nghiệm của bạn nhiều gấp mấy lần tôi.
    To bong_bongoihn: Yêu không phải là tính từ, mà là một động từ. Không phải là bạn vô cảm, mà vì bạn chưa yêu, bạn hãy yêu đi. Xin hỏi bạn là nam hay nữ vậy?

  7. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một vợ + một con, hơn bạn Xuân Thu?y va?i tuô?i, tự nhận la? có kinh nghiệm hơn chút xíu nên nói với bạn mấy câu. Mách nước thi? tôi cha? dám, tôi chi? mong giúp bạn đánh giá được mối quan hệ cu?a mi?nh đê? có cách xư? lý cho phu? hợp.
    Theo như nhưfng gi? bạn kê?, tôi thấy giưfa bạn va? đối tượng chưa tạo được sự hiê?u biết sâu sắc. Quan hệ giưfa bạn va? đối tượng vâfn đang dư?ng ơ? mức bạn học cu?ng lớp, có thê? đaf tiến xa hơn một chút nhưng co?n lâu mới đến mức gọi la? có ca?m ti?nh. Tôi xin lôfi, nhưng có lef bạn chưa hiê?u hết vê? đối tượng nên chưa thê? đánh giá được pha?n ứng cu?a đối tượng với môfi ha?nh động cu?a mi?nh, do đó bạn đaf đi mấy bước hơi vội va?ng. Đối tượng cu?a bạn khéo cufng chă?ng hiê?u bạn hơn la? mấy. Tôi nghif, ti?nh ca?m cu?a bạn mới chi? la? ca?m ti?nh ban đâ?u, chưa thê? gọi la? ti?nh yêu. Một thoáng ca?m xúc khi ngắm đối tượng lung linh dưới nắng thi? chưa thê? nói lên điê?u gi?, kê? ca? nếu đối tượng cufng hơi rung rinh. Nhưng câ?n thận, đối tượng cu?a bạn rất bận rộn nên có thê? một thoáng ca?m xúc ấy (nếu có thật) cufng sef bị cuốn phăng trong sự hối ha? cu?a cuộc sống, nó không đu? đê? nhen nhóm lên ca?m tính lâu da?i đâu. Tôi pho?ng đoán ră?ng đối tượng chi? coi bạn như một ngươ?i bạn bi?nh thươ?ng trong lớp, ca? nê? bạn vi? bạn đaf giúp cô ấy một số vấn đê? trong việc học, không hơn. Như bạn nói, bạn không hơn cô ấy trong nghê? nghiệp, trong việc học... thi? rof ra?ng bạn chưa thê? tạo được sự ca?m phục nơi cô ấy. Bạn cufng không nói rof nhưfng chi tiết khác nên tôi pho?ng đoán la? trong cuộc sống bên ngoa?i lớp học, hai bạn cufng chưa tiếp xúc với nhau nhiê?u, chưa có cơ hội thê? hiện mi?nh nên cufng không gây được ấn tượng gi? khác. Tôi nghif nhưfng ngươ?i phụ nưf Á Đông bi?nh thươ?ng chi? yêu một ngươ?i đa?n ông na?o đó khi họ tin tươ?ng, ca?m phục, thậm chí la? tôn thơ? ngươ?i đa?n ông cu?a mi?nh, đôi khi đến mức mu? quáng. Sự tin tươ?ng, ca?m phục ấy hi?nh tha?nh trong quá tri?nh giao tiếp giưfa hai ngươ?i, tra?i qua thơ?i gian đu? da?i va? đu? các biến cố đê? nhận biết rof con ngươ?i cu?a nhau. Sự tin tươ?ng, ca?m phục có thê? nă?m ơ? con ngươ?i, nhân cách, trí tuệ, ba?n lifnh, ti?nh ca?m... cu?a ngươ?i đa?n ông. Không nhất thiết bạn pha?i tha?nh đạt hơn trong nghê? nghiệp, không nhất thiết bạn pha?i có học vấn cao hơn, không nhất thiết bạn pha?i có trí tuệ siêu việt hơn cô ấy, bạn chi? câ?n có một cái gi? đó đê? cô ấy ca?m phục va? tin tươ?ng giao trái tim cu?a cô ấy cho bạn. Bạn chưa tạo được niê?m tin ấy tư? phía đối tượng, bạn chưa la?m được gi? hơn ngoa?i nhưfng ấn tượng nha?n nhạt cu?a một ngươ?i bạn cu?ng lớp tốt bụng trên mức bi?nh thươ?ng một tí. Hafy nhi?n lại chính mi?nh, hafy ti?m hiê?u cô ấy kyf hơn nưfa, bạn sef biết mi?nh có gi? va? cô ấy câ?n gi?. Nếu cái cô ấy câ?n ma? bạn có thê? có được (ví dụ như ti?nh ca?m chân tha?nh, nhân cách cao thượng, học vấn cao...) thi? hafy cố gắng re?n luyện mi?nh đê? có thê? đem đến cho cô ấy cái ma? cô ấy câ?n. Co?n nếu cô ấy câ?n nhưfng cái ma? bạn không thê? có (ví dụ như tiê?n bạc, địa vị...) thi? bạn nên nghif đến việc chấm dứt sự mơ tươ?ng, bơ?i vi? đơn gia?n la? bạn không thê? đa?m ba?o cho cô ấy nhưfng thứ ma? cô ấy câ?n, ti?nh ca?m nếu có thi? sef không thê? bê?n vưfng. Tất nhiên, cái ma? cô ấy câ?n có thê? sef biến đô?i theo thơ?i gian (có khi lúc yêu bạn rô?i cô ấy lại nghif khác) nhưng trước mắt, bạn pha?i đáp ứng được nhu câ?u hiện tại, hoặc thê? hiện được tiê?m năng đáp ứng nhưfng yêu câ?u đó. Khi yêu, hafy nghif đến bạn nhưfng gi? bạn có thê? đem đến cho đối tượng trước khi nghif đến chuyện chinh phục họ. Nếu bạn có thê? đem đến nhưfng gi? họ câ?n thi? tự khắc họ sef ti?m đến với bạn chứ bạn chă?ng pha?i cưa câ?m la?m gi? cho mệt xác.
    Bạn hơi vội va?ng khi đaf bộc lộ ti?nh ca?m cu?a mi?nh quá sớm. Đốt cháy giai đoạn như vậy dêf gây tác hại to lớn cho mối quan hệ, nó sef khiến đối tượng bị nhiêfu, đôi khi họ có thê? cho ră?ng nhưfng ấn tượng tốt ma? bạn tạo ra được la? do bạn cố gắng ngụy trang đê? chinh phục. Mọi quan hệ nên xây dựng một cách tư? tư?, va? có xây dựng tư? tư? thi? bạn mới "ngấm" được chính mi?nh, mới có cơ hội kiê?m nghiệm lại ti?nh ca?m cu?a mi?nh xem có đúng la? ti?nh yêu hay không. Ti?nh yêu đích thực sef vượt qua thơ?i gian, không gian va? các trơ? ngại khác, co?n ca?m ti?nh sơ sơ sef tắt rất nhanh khi nó không co?n giưf được nhiệt lượng ban đâ?u.
    Nếu bạn nói "không thê? coi cô ấy la? ngươ?i bạn bi?nh thươ?ng" thi chứng to? bạn chưa đánh giá được đối tượng cufng như ba?n thân mối quan hệ. Rof ra?ng bạn có thê? tiếp cận đối tượng một cách hoa?n toa?n tự nhiên nếu bạn coi cô ấy như một ngươ?i bạn bi?nh thươ?ng. Hafy cứ duy tri? quan hệ như vậy cái đaf, tận dụng cơ hội ấy đê? thê? hiện mi?nh, tạo cho cô ấy một sự tin tươ?ng vê? con ngươ?i cu?a bạn, vê? nhân cách cu?a bạn, vê? ti?nh ca?m cu?a bạn, thê? hiện tất ca? nhưfng gi? bạn có.... Nếu nhưfng cái ấy thực sự la? cái cô ấy câ?n thi? bạn chắc chắn sef tha?nh công, co?n nếu không thi? hafy coi như đấy la? một lâ?n trái tim cu?a bạn đập hơi sai nhịp một chút, vui tươi lên va? chi?nh lại nhịp tim cho nó chạy bi?nh thươ?ng. Sef la? sai lâ?m nếu bạn gượng ép đưa mối quan hệ va?o đươ?ng mu?i mâfn khi ba?n thân nó chưa đến mức đó. Hafy mang cái điê?m mạnh la? quan hệ bạn be? đê? tiếp cận cô ấy, chứ đư?ng đem cái điê?m yếu ra ma? thi thố.
    Hi vọng la? giúp được bạn chút gi? đó. Chúc bạn lựa chọn đúng.
  8. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một ?ochuyên gia tư vấn? nói với tôi rằng: khi 1 người con gái lần đầu tiên nghe những điều như thế thì cũng thường có cái phản xạ đó. Có thể đêm về người ta chẳng ngủ được, cứ rúc rích cười suốt cả đêm có khi! Nhưng đây là lời ?otruyên da?, còn thực sự ko hiểu có đúng vậy ko nữa.
    Tôi biết là có thể người đó chưa thực sự tin vào những điều tôi nói. Thế nên tôi luôn cố gắng để chứng minh điều đó. Thời gian qua cả hai chúng tôi đều rất bận, nhưng tôi vẫn luôn gọi điện, hỏi han người ta, kể những câu chuyện cười cho người ta bớt căng thẳng, hoặc chở người ta đi đâu đó cho khuây khoả? Tôi vẫn đang đợi và đang chứng minh?
    To phaohoa:
    Hix.. ko rõ lắm về 2 cái vụ truyền thống này? Rất tò mò và khả thi thì sẽ áp dụng liền. Phao hoa có thể nói rõ hơn ko?
    C1: giả ốm để người đó đến chăm sóc, rồi nói luôn sao? Có phải là chiêu: ?ođánh vào tình thương? của người ta ko? Nếu đúng thế thì e rằng khó. Bởi vì có lẽ scop nói đúng. Người đó hơi nhát (có khi nhát hơn tôi ). Nếu có như vậy, người đó sẽ rủ cả bạn người đó đến thăm tôi. ( tôi quen với 2 người cùng 1 lúc- và bọn tôi thường đi chơi cùng nhau). Như vậy e rằng khó thực thi mất rồi.
    C2: giả đi xa? Tình trạng hiện giờ của tôi có thể đưa ra lý do đó nhưng nói sao bây giờ? Giả sử tôi bảo tôi sẽ đi xa. Người ta sẽ cho rằng: á à? nó chẳng quyến luyến gì mình. Thôi thì phăng teo luôn. Sợ theo cách này tôi rơi vào cái 1% hỏng bánh kẹo mất. Hix
    Chuyện cơm cháo lo gì? Tất nhiên sẽ có hậu tạ chứ?


  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh Xuanthuy .. Em chỉ có một lời khuyên duy nhất cho anh thôi. Đó là anh hãy đọc kĩ bài viết của ybsad. Đọc thật kĩ nhé !
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bạn XUANTHUY có lẽ hơi vội khi đã nhắn những tin mùi mẫn. Bạn chân thành và thật thà quá... điều này chứng minh bạn là người rất tốt... Song, đó không bao giờ là phương pháp hiệu quả nhất khi chinh phục 1 cô gái.
    Bạn đang yêu và bạn rất nâng niu cái tình cảm đó, nên khi nói chuyện bạn thấy mất tự tin là phải. Nếu có thể bạn hãy thả lỏng 1 chút... và
    - Luôn tạo ra những bất ngờ
    - Kích thích trí tò mò của cô ta bằng những động tác bí hiểm ( thậm chí vô nghĩa)
    - Thể hiện sự hài hước
    - Không bao giờ đáp ứng ngay những yêu cầu của cô ta
    - Thật tinh tế và quan tâm đến những hiện tượng nhỏ ví dụ: Nếu cô ta hắt hơi, hãy đưa giấy ăn cho cô ta, thấy cô ta đi về phía toilet thì đưa cô ta cuộn giấy...v..v
    Còn vấn đề nữa là các đối thủ cạnh tranh. Bạn nên tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ để gây 1 sự chú ý đặc biệt. Chẳng hạn như vào ngày sinh nhật cô ta có 9 thằng mang hoa hồng đến tặng thì bạn thậm chí không tặng gì.... vào thứ 7 hàng tuần có 9 thằng mời nàng đi xem phim thì bạn hãy bắt cô ta mời bạn đi xem phim..v...v
    ----Trên đây là sơ qua 1 số phương pháp, với tôi là hiệu quả. ..

Chia sẻ trang này