1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui buồn nghề kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào online được cũng chỉ tại con tái định cư của công trình Thuỷ điện Rào quán này.Nghĩ buồn cười, từ đợt Thủ tướng Tấn Dũng vào dự lễ khởi công công trình ,bao dự định hứa hẹn với Thủ tướng đúng giữa năm 2006 tổ máy số một sẽ chạy ,chính vì thế người người dốc sức vào cái của nợ ấy .Khổ thân mấy KTS cũng oằn người chạy theo ,cực chẳng đã ! Đã thế lại bị mấy cánh tay nhà báo chưa tỏ ngọn ngành hót tùm lum tức muốn lấy bún thắt cổ tự tử !
    Thôi thì đành dốc một nữa sức lực còm cõi cho xã hội, nữa còn lại cho mình vậy, anh vẫn thường động viên thế .Thế nhưng có những việc xảy ra vừa khóc dở mếu dở .Chả là công ty Hss được giao nhiệm vụ quy hoạch cụm tái định cư để chuyển 300 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của lòng hồ Thuỷ điện .Dự án được thông qua rồi được dân ( pà kon thổ địa ở đấy, chủ yếu cũng là người dân tộc ) đều nhất trí , trông ai cũng hớn hở vui vẽ ra phết .Cho đến khi khâu cuối cùng sau mấy cái dự án nữa đến đoạn chủ tịch Tỉnh đặt bút ký cái rẹt, thì dân quay ngoắt không đồng ý nữa ,đưa lên vô tuyến ( ti vi ) ngồi hầu mỗi tuần mỗi chuyện lại lơ lớ cái chất giọng dân tộc không dấu : " chung toi khong o do nưa, o trong do buon lam, chung toi nghi lai roi. Ma mai mot trong do duong hong thi chung toi biet keu ai, ra o ngoai duong nhu nguoi kinh thich hon ". Thế đấy, khổ không chịu được, lúc đầu duyệt đồ án ,thành phần mới họp có cả già làng trưởng bản rồi đến trưởng thôn đều nhất trí vào bên trong ở , chứ không ra ngoài đường nhựa, vì sợ ô tô cán chết ! ,Rồi tiếp đến ,một loạt hệ thống nước tự chảy chỉ vì sợ tốn xiền nên đòi làm hai hồ thuỷ lợi vừa phục vụ nước sản xuất vừa phục vụ nước sinh hoạt, mà khổ , khu tái định cư cách cái lòng hồ ấy đâu có xa xôi gì ! Hội đồng duyệt dự án cứ thế lớ ngớ rồi tặc lưỡi chiều theo ý già làng .Dự án phải mất 3 đến bốn lần thông qua và trưng cầu ý dân mới đi đến thống nhất .
    Sáng qua nhận được công văn mới về việc thay đổi dự án thì hởi ôi ! Không hiểu công trình Thuỷ điện làm đến đâu rồi, chứ mùa mưa sắp đến có lẽ lại " sắm ca nô cho dân chạy lũ " như mấy cánh tay nhà báo hót vẫn mất thôi !
    Thôi thì dù sao vẫn được nhận thêm ít xiền " phát sinh " nên an ủi được phần nào , hic !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 06/03/2005
  2. NNDT

    NNDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    khổ thân , đọc là biết nõi khổ của chị HSS rùi :D Phó thủ tướng Tấn Dũng chị ah, nhẩm nhọt kiểu này đôi khi nguy hiểm lém chị ah hihihi
    Chúc chị 1 tuần vui vẻ :)
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 04/12/2005
  3. NNDT

    NNDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khổ thân , đọc là biết nõi khổ của chị HSS rùi :D Phó thủ tướng Tấn Dũng chị ah, nhẩm nhọt kiểu này đôi khi nguy hiểm lém chị ah hihihi
    Chúc chị 1 tuần vui vẻ :)
  4. cquynh2

    cquynh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chả còn thấy ai buồn vui gì nữa hả ??? Hay là bị bệnh vô cảm hết cả lũ rùi !!!
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Hôm nào ra HN ới anh 1 tiếng, lâu lắm không gặp em. Để anh ra sân bay đón nhé.......
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 07/05/2007
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG VUI, KHÔNG BUỒN, CHÁN VÃI I.............
    Đợt vừa rồi tôi trót dại hướng dẫn một ông em học Kiến trúc Xây dựng làm Đồ án Tốt nghiệp , tưởng là giúp ai ngờ lại hại nó. Chán mấy ông thầy quá, chỉ giỏi nói phét trên sách báo, chả biết cái*** gì. Chẳng lẽ lại nói mấy ông ý đi học lại từ năm thứ nhất. Đồ án của nó thực ra chả có gì xuất sắc, tuy nhiên cả bài chỉ bị hỏi 1 câu : " Đường dốc cho xe xuống hầm cậu làm bao nhiêu phần trăm ". Lại chính cái này tôi chỉ cho nó mới đau, nó nói :"em làm 1/6-1/5 , tương ứng là 16-20%" . Cái này thì trong sách Tiêu chuẩn VN đã có từ năm 95 và lần tái bản nào cũng vẫn giữ nguyên. Ấy thế mà mấy ông thầy lại nói : "Cậu sai rồi, phải <10% mới đúng " Thằng bé cãi : " Em lấy theo sách Tiêu chuẩn VN " Một thằng thầy phẩy tay nói : " Thôi cậu sai rồi , cậu đừng cãi nữa " Quả thật tôi thấy đây là điều ngu ngốc nhất của những người mà đang được gọi là những cây đa cây đề trong nghành .Xin thưa <11% là tiêu chuẩn đường dốc cho xe lăn và đường dốc trong bệnh viện. Ác thay tiểu ban này là tiểu ban 1, toàn Giáo sư, Tiến sĩ nghe dài dằng dặc. Chỉ được cái dài khung tên, chả biết cái *** gì cả.
    Thật đau buồn và đáng thương cho những SV không gặp may, riêng tôi thấy chán và bất mãn kinh khủng. Chẳng lẽ cả 1 Hội đồng toàn GS, TS mà toàn Giấy sao?
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    em thấy thế thì thằng em của bác nó mới hiểu là tự học là con đường đúng đắn nhất hehhe... cái trò dạy dỗ ở trong trường thì em thấm lắm rồi... thông cảm với bác.
    rõ ràng là lắm đồ rởm....
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ viết ở đây!!!
    nhé win_arc.ok?
    [sign]<P><FONT face=Verdana size=3>A tout le monde</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana size=3>A tous des amis</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana size=3>Je vous aimes</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana size=3>Je dois partir</FONT></P>[/sign
    phiền ông win_arc chuyển chủ đề KIến trúc là gì hả vào đây nhé
    Được phamhuykhanh sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 25/08/2005
  9. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ngả bóng chiều,bầy chim líu ríu về tổ
    tôi và anh ngồi cà fê Lâm trong rợp mát phố Nguyễn Hữu Huân
    con phố hối hả trong một chiều xe chạy
    tự tin rồ ga khi xuôi phố không có kẻ đối đầu
    họ không hề băn khoăn
    vì họ chỉ có một lẽ phải phía trước
    tôi và anh cùng nhìn họ...
    công việc dạo này chẳng đến đâu
    chỉ mua cái dày vò trong tâm can khi đêm buông,chiều xuống
    những câu chuyện của bầu tâm sự
    cần những điếu thuốc thả làn khói nhẹ nhàng
    tôi mời anh điếu thuốc đỏ lửa trên tay
    anh im lặng,chân chân nhìn ra phố
    tôi tự hỏi dạo này anh bỏ thuốc?
    và tôi biết,anh bắt đầu trăn trở
    vì hút hay không hút cũng làm anh thấy băn khoăn
    tôi biết anh cả nghĩ tới những điều chỉ gợi sóng lăn tăn
    anh thường trách mình trong vô vàn tội lỗi
    anh đang nghĩ
    và tôi biết anh đang đang nghĩ về công việc
    về những công trình chưa phải là tiếng nói của trái tim
    về những việc làm cho cầm được một đồng trinh
    cả về những gì mà anh chưa làm được
    tôi vỗ vai anh thận trọng
    nhả khói
    tôi dụt dè nói với anh
    mà rằng anh ạ,âu cũng là miếng cơm
    nhọc nhằn nghĩ ngợi chi mệt cái thân,cái phận
    tôi khuyên anh hay đã xúc phạm anh
    xúc phạm tới trái tim người kiến trúc sư chân chính
    anh ngồi đó nhìn tôi,buôn bã gật gật
    bất giác tôi thấy day dứt vô cùng
    chào anh,tôi hẹn anh buổi làm việc tới đây
    ngồi lên xe,tôi lao vào đám đông đang xô đẩy
    phố mấy làn xe,không phải con phố nọ một chiều thẳng tới
    chợt thấy mình nhỏ bé trong xuôi ngược cuộc đời...
    chiều thứ 6_Cafe Lâm.
  10. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ THƯƠNG
    ta thương đá lắm,đá ơi
    người ta chót cướp đi
    thứ nước chè xanh thanh tao,mơ mộng.
    đá ơi,đá có buồn không
    ta biết mà,đá của ta buồn lắm
    đá chẳng còn ai mà bắt chuyện
    đá một mình trong chiếc cốc câm lặng
    đá nằm đó,chẳng chìm nổi với ai
    đá không còn vẫy vùng trong thứ nước không bạc màu năm tháng
    ta thương đá,thương đá lắm
    vậy ư! ta có lỗi với đá nhiều.
    (chiều bên quán nước cổng trường).
    Được phamhuykhanh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 25/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này