1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài Thơ Riêng Của HoangThi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    TẾT TÂY

    Sáng nay sáng đầu năm
    Sao nghe buồn da diết !
    Tuyết rơi đêm...chưa dứt
    Nhầy nhụa đường xe lăn !

    Sáng nay sáng đầu năm
    Nhà nằm im thin thít
    Xe cóng trùm màn tuyết
    Cây run rẩy trơ cành !

    Sáng nay sáng đầu năm
    Mall on sell_ sell Tết !
    Tháp tùng theo bà xã
    Đi, đứng, chờ...mỏi chân !

    Sáng nay , sáng đầu năm
    Tết Tây _ buồn đến lạ !
    Đi làm và shopping
    Đời các bà chỉ thế ?!

    Sáng nay, sáng đầu năm
    Nhớ quê nhà da diết !
    Hoa, đèn , nhà sơn phết
    Bọn trẻ nhảy tung tăng !

    Sáng nay sáng đầu năm
    _Happy New Year ..Đỗ !
    Người quen giơ tay vẫy
    Têt ?_ là Tết đây chăng ?!

    Sáng nay , sáng đầu năm !!!

    01/01/2011
    Hoàng Thị
  2. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0


    Mến Chúc Hoang Thi cùng gia đình vui vẻ và Hạnh Phúc .


    TT đọc qua bài này tự nhiên nước mắt tuôn dòng .... TT xin phép HoangThi cho TT được phép chuyển thành bài Vọng Cổ ... mong tin HoangThi
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỪNG CƯỚI CON GÁI ÚT .

    Con gái Út lấy chồng .
    Ba Má vui biết mấy .
    Anh Chị mừng trông thấy .
    Tất cả đều chờ mong !

    Nay Con Út lấy chồng .
    Nhà rộn ràng chuẩn bị .
    Má đêm nằm không ngủ .
    Tính toán mãi cỗ mâm !

    Bạn bè , làng với họ ...
    Danh sách mời chưa xong !
    Thiếu thừa người ...này nọ .
    Ba vẫn chẳng yên lòng !

    Anh Chị ở phương xa
    Lo bay về cho kịp .
    Dự cưới Cô Em Út .
    Phải có mặt lẫn quà !

    Áo quần, dày mũ... mới .
    Con cháu rộn rã nhà .
    Ngày vui, đêm quên ngủ .
    Mừng cưới Cô Út mà !

    Con _ tương lai Cha Mẹ .
    Cháu _hạnh phúc Ông Bà !
    Chiều nay mừng Cô Út .
    Má ôm ghì hôn Ba !!!

    Quê nhà giữa tháng 3/2011
    Hoàng Thị


    *** Mến gửi TT .
    TT vào đọc tin nhắn rồi Email cho HT nhé! mong lắm .
    Việc T muốn chuyển bài thơ sang cổ nhạc thì T cứ làm .
    HT chờ tin của TT.
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NGẪM CÁI HƯ DANH

    Chiều nay tiển biệt Ngọc Tuần *.
    Bạn bè đồng lứa mãi dần vơi đi !
    Năm rồi vừa tiển Hai Nghì *,
    Thời gian lãnh đạm cứ đi đều đều !
    Đường đời dài ngắn bao nhiêu !
    Những năm sắp tới ai theo bạn mình ?!
    Mỗi năm hợp lớp một lần .
    Cuối đầu mật niệm bạn thân qua đời !

    Gát tay ngẫm cũng nực cười .
    Bon chen, tranh lấn để rồi được chi !
    Nay bạn, mai mốt tôi ...thì ...
    Trần gian để lại những gì mà tranh ?!
    Cõi đời còn lại hư danh
    Cháu con thừa hưởng thơm , tanh ...từ mình !

    Còn đây một chút chân tình ,
    Trao nhau để cõi lòng mình thảnh thơi .
    Hơn thua cũng chỉ một thời !

    Rằm tháng giêng Tân Mão ( 2011)
    Hoàng Thị


    *_ Đặng Ngọc Tuần
    _ Nguyễn Văn Nghì ( Nguyên Trưởng Lớp )
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỂN BIỆT NGUYỄN HƯNG HOAN .

    Mười ngày trước Ngọc Tuần ,
    Nguyễn Hưng Hoan nối bước !
    Bạn bè ai ngờ được ,
    Thờ thững bước tiển chân !

    Khăn áo trắng _vải sô .
    Vợ con và các cháu .
    Trống , chiên khàn tiếng réo .
    Thất thểu vào hư vô !

    Sinh kí tử quy ư ?
    Sao nghe buồn da diết .
    Trở về hay cách biệt ?
    Cả khoảng trời ưu tư !

    Tiển một người quá cố .
    Không gian cũng thẩn thờ .
    Một người trong hòm gỗ .
    Bao nhiêu người bơ vơ !!!

    25 tháng Giêng Tân Mão (27/2/2011)
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Sáng Đi Bộ

    Tờ mờ sáng _ sáng tờ mờ ...
    Bước chân "đi bộ " ...đang chờ nắng lên .
    Con đường kích thước y khuôn .
    Tẻ ra bao nhánh , chạy luồn vào sâu .
    Tiếng chim ríu rít trên cao ,
    Nhảy tìm, đuổi bắt,liện nhào...rân ran .
    Hoa xuân trắng, đỏ, tím, vàng...
    Rực khoe màu sắc...phủ tàng cây xuân .
    Xe nằm ngon giấc trước sân .
    Nhà thiêm thíp ngủ... ngày không vội vàng .
    vài em bé chờ tới trường ,
    School bus đến, đi _đường vắng hoe.
    Kìa ! đôi sóc nhảy quanh hè ,
    Tung tăng ...bỗng dzọt qua lề_ lên cây .
    Nắng lên ...sưởi ấm cho ngày .
    Đường, xe lác đác ...giơ tay vẫy chào * .
    Dẫu cho không phải đồng bào .
    Gặp nhau chào, chúc...lẽ nào không vui .
    Một lần " đi bộ" của tôi !

    07/tháng 4/2011
    Hoàng Thị

    * Ở Mỹ , trong khu dân cư , hễ thấy nhau là vẫy tay chào ​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    SAY TRĂNG

    Đêm nay chừng...thấy trăng buồn .
    Nghiêng nghiêng...rơm rớm_né luồn trong mây .
    Tự mình hay tại ai đây !
    Mà như có nét sầu vây khắp vùng !
    Mây dồn, mây tản ...dửng dưng .
    Lửng lờ như thể cố tình giăng giăng !
    Một mình trăng khóc với trăng .
    Buồn vui biết tỏ ai cùng !..._ cô đơn ?!
    Từ trong sâu thẳm tâm hồn .
    Tỏa ra bao nét trăng buồn ...đêm nay !
    Nâng ly ta uống trăng đầy .
    Chưa say mà đã ngất ngây nỗi mình !
    Giơ tay vói nét trăng xinh .
    Choàng ôm lấy dáng lung linh trăng buồn !
    Trăng ơi !_ ta ở dưới trần .
    Còn trăng xa lắc ...lại gần đêm nay !

    09/tháng 4/2011
    Hoàng Thị

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Kìa Bức Dư Đồ *

    Trời sáng sớm óng ả trong ,
    Phía đông một áng mây hồng đụn lên .
    Hồi lâu...tôi bỗng giật mình ,
    Cong cong chữ S _dáng hình Việt Nam !
    Đây cực bắc Ải Nam Quan .
    Còn kia điểm cuối phía nam _ Rạch Tàu .
    Giải Miền Trung : đất bạc màu ,
    Cày lên sỏi đá lại giàu thiên tai !
    Khó nghèo nung bước tương lai ,
    Nuôi con ăn học _ vỏ chai Mẹ bòn !
    Bán vé số_ Cha vì Con .
    Con đường Đại Học là đường phải qua !
    Khoảng kia !_ quần đảo Hoàng Sa .
    Nỗi đau se thắt_ thịt da đồng bào !
    Chỗ nhô ra Biển Đông này :
    Vũng Rô, Mũi Nạy _ bao ngày bão dông !
    Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông ,
    Bao năm vẫn cứ lập công _ Dẫn đầu !

    Nắng lên ...nung Bản Dư Đồ !
    và hây hây gió_Ôi...rồi ! mây tan !
    Tỉnh ra sau phút bàng hoàng ,
    Giật mình ...tôi thốt vội vàng _ " Quê Hương " !!!

    10 tháng 4/2011
    Hoàng Thị


    * Ghi lại cảm nhận khi tôi chợt nhận ra một đám mây có hình dạng hệt bản đồ Việt Nam ( vào khoảng 07 giờ sáng ngày 09 tháng 4 /2011)
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    CHẾT VỚI SỐNG KHÁC GÌ NHAU ?!

    Ngày xưa " thất thập cổ lai hi " .
    Ngày nay thất thập chết ...thì chết non !
    Sống với chết khác gì hơn ?
    Tỷ như thức ngủ _ngủ luôn ấy mà !
    Nếu chết trẻ , khỏi chết già
    Thảnh thơi lòng : chết như là sống thôi !
    Ai mắc míu với nợ đời ,
    Nợ tiền, nợ tiếng...sợ trời khó tha !
    Lường gạt, hiếp đáp người ta ...
    Hối, tham,lạm,nhũng...lòng lo bời bời .
    Sợ cái chết , sợ nợ đòi ...
    Thật ra là sợ mình thôi _ chính mình !
    Lương tâm trời phú không dùng .
    Ăn năn, sợ hãi, đêm nằm không yên !
    "Ăn được , ngủ được là tiên "
    Kém ăn, mất ngủ_ lắm tiền ích chi !
    Lương tâm xét tội mình , thì ...
    Thảnh thơi ăn ngủ , sợ gì chết non .
    Tội cho những kẻ bon chen ,
    Sống trong dằn vặt, chết mang tiếng đời .
    Thì ra không dễ làm người !!!


    11 tháng 4/2011
    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    DÁM SỢ VỢ KHÔNG ĐẤY ?! ***

    Cái hội chi chi lạ thế này ?!
    Vợ mình mình sợ có gì hay ?!
    Cơm ăn , áo mặc _bu mày sắm .
    Trâu cỡi , ao ngoi_ má nó bày .
    Thương phận đàn bà nên nhún nhịn .
    Ghét phường vũ bạo phải chùn tay !
    Mấy chàng đực rựa KHOE CÔNG SỢ ,
    Phụ nữ VINH DANH cũng có ngày !!!

    Hoàng Thị


    MONG ĐƯỢC SỢ

    Ô kìa có chuyện ngộ chưa này:
    Sợ vợ của mình? Lý quá hay!
    Sửa túi nâng khăn tay ai chứ?
    Bầy con dạy dỗ cậy ai bày?
    Nhà chồng chẳng ngại lời nên nhịn
    Con cháu không lo việc tới tay
    Muốn được có người mà để sợ
    Tưởng như hạnh phúc thỏa đêm ngày!

    Đống Tào

    *** hai bài thơ xướng họa trong topic SỢ VỢ _trang web vnthihuu.net

Chia sẻ trang này