1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin Tăng_gô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 04/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 40, tỷ số trên sân vẫn là 1 -1. Thế trận trên sân khá cân bằng. Hy vọng trong hiệp 2, mấy thằng già Milan xuống sức hết. Boca tiến lên
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    ''Hủy diệt'' Boca, Milan ngự trên đỉnh thế giới
    Tối qua, đội bóng Italy đã vươn tới đỉnh vinh quang, sau khi đánh bại Boca Juniors (Argentina) trong trận chung kết tranh Cup vô địch thế giới các CLB.

    Danh hiệu mới nhất của Milan dưới thời HLV Ancelotti.
    Kaka một lần nữa lại tỏa sáng, với hai đường chuyền quyết định và một bàn thắng, giúp AC Milan đánh bại Boca Juniors 4-2. Đây là lần thứ tư đội bóng có màu áo sọc đỏ đen truyền thống đoạt Cup này (sau các năm 1969, 1989 và 1990), qua đó tự phá kỷ lục của chính mình về số lần đoạt Cup.
    Xét trên khía cạnh lịch sử, chiến thắng tối qua của Milan cũng mang nhiều ý nghĩa, vì cách đây 4 năm, chính họ đã bị Boca Juniors đánh bại trong một trận đấu tương tự (khi đó, giải chỉ tổ chức một trận đấu duy nhất giữa đại diện châu Âu và Nam Mỹ) sau loạt đá luân lưu.
    Về mặt cá nhân, danh hiệu tối qua là chiếc Cup vô địch thế giới các CLB đầu tiên của Kaka, Pirlo và rất nhiều cầu thủ khác, nhưng là thứ ba và cũng là cuối cùng của hậu vệ Paolo Maldini, người mới xác nhận chắc chắn sẽ chia tay bóng đá đỉnh cao, cuối mùa này.
    "Tôi không hề ngạc nhiên khi Milan ghi được tới 4 bàn thắng", lão tướng sắp kết thúc hơn 23 năm cống hiến cho đội bóng áo sọc đỏ đen nhận xét. "Chúng tôi có Kaka. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng, ở những thời điểm quan trọng. Đó là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay".
    Quay trở lại với một số diễn biến của trận đấu, Milan đã chiếm được thế thượng phong trước Boca Juniors, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với lối đá tinh tế, bộ ba tiền vệ Kaka - Seedorf - Pirlo thực sự làm chủ được tuyến giữa, và đây cũng là "ngòi nổ" dẫn tới các bàn thắng cho đội ĐKVĐ Champions League châu Âu.
    Phút 21, sau cú sút bật chân một hậu vệ đối phương, Kaka đã chuyền ngang rất thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho Inzaghi dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ môn Caranta, mở tỷ số trận đấu.

    Kaka "gọi", Inzaghi lại "trả lời".
    Thế nhưng, chỉ sau đó chừng hai phút, do sơ suất trong khâu kèm người, hàng thủ Milan đã để Palacio thoải mái đánh đầu ngay trong khu 5 m50 sau quả phạt góc, đưa trận đấu trở lại thế quân bình.
    Đây rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt cho thày trò Ancelotti, vì họ đã tỏ ra hơi chủ quan và có phần hưng phấn quá mức cho phép, trước những nhà quán quân Cup Libertadores (danh hiệu vô địch Nam Mỹ cấp CLB). Xốc lại đội ngũ, Milan sau đó đã chơi chặt chẽ hơn.
    Phút 50, chính hàng thủ Milan đã chuộc lại lỗi lầm mà họ mắc phải, khi Nesta nâng tỷ số lên 2-1. Sau quả đá phạt bên cánh phải của Pirlo, bóng bật tới tầm chân của trung vệ 31 tuổi và cầu thủ hầu như chẳng có thói quen lập công cho đội áo sọc đỏ đen này đã tung cú vôlê đẳng cấp, làm tung nóc lưới Boca Juniors.

    Hậu vệ Hugo Ibarra không thể cản được pha sút bóng nâng tỷ số lên 2-1.
    Với bàn nhân đôi cách biệt, dường như Nesta còn làm được nhiều hơn thế, bởi nó có vẻ đã trở thành bước ngoặt của trận đấu.
    Phút 61, Kaka dễ dàng đi bóng qua một hậu vệ đối phương, trước khi sút hạ thủ môn Caranta, từ một góc rất hẹp bên trái vòng cấm địa. Không lâu sau, phút 70, lại tiền vệ người Brazil chuyền ngang thông minh, tiếp tục giúp Inzaghi có pha ghi bàn, trong tình huống "sút ra ngoài còn khó hơn đá vào trong", nâng tỷ số lên 4-1.

    Một CĐV Argentina bày tỏ tại thủ đô Buenos Aires, sau trận đấu.
    Rõ ràng, Boca Juniors đã chẳng còn là chính mình như thời điểm 4 năm trước. Chơi khá nỗ lực, nhưng không thể đua tài về độ sắc sảo so với đối thủ, đội bóng Argentina xứng đáng bị thua với tỷ số đậm.
    Thậm chí, ngay cả khi Milan chỉ còn 10 người trên sân (Kaladze bị truất quyền thi đấu ở phút 77), họ cũng chỉ gỡ được một bàn nhờ pha đá phản lưới nhà của Ambrosini (85). Không lâu sau đó, phút 88, Boca cũng rơi vào cảnh tương tự, khi hậu vệ Ledesma nhận thẻ đỏ trực tiếp.


    Niềm vui Milan và nỗi buồn của Palacio, sau trận đấu.
    Đội hình thi đấu:
    Boca Juniors: Caranta; Ibarra, Maidana, Paletta, Morel Rodriguez; Gonzalez (Ledesma 67), Battaglia, Banega, Cardozo (Gracian 68); Palermo, Palacio
    Milan: Dida; Bonera, Nesta, Kaladze, Maldini; Gattuso (Emerson 65), Pirlo, Ambrosini; Kakà, Seedorf (Brocchi 86); Inzaghi (Cafu 76)
    ======
    Bạn đã bị maxfire xoa bai viết mang id 11559676
    trong topic : Bản tin Tăng_gô
    với lý do:Thông tin trong bài viết đã quá cũ nên cần được xoá để topic gọn gàng dễ
  3. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp thế deck nao` đây??Chẳng thấy ông(bà) nào lên tiếng...Chiến ý sắp cạn rồi...
  5. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có lên tiếng đây, nghe có vẻ chiến ý vào arFC ko đủ , cố lên nào
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Bản tin mới nhất như sau :
    ...tình hình là Box chúng ta đang nguội dần mà khí thế ọp ẹp có vẻ đang xuôi , các bác Mod + các chiến binh già hãy mau lên tiếng để có 1 cuộc gặp mặt cuối năm thật hoành tá tràng ... ..alô alô ....
  7. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ĐÂy đây, các bác già tổ chức một buổi họp báo cuối năm nào
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Up!
  9. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vợ con rùi ah!Chúc mừng ông bỏ chỗ sáng vào...chỗ tối
    Bố trí họp mặt chúc mừng cái nhỉ,vạch ra làm ngay nhé
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ..các bác VẠCH ra đi cho em VÀO với ...

Chia sẻ trang này