1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Dã ngoại chinh phục đỉnh SV-stars 's games của 7XSG tại Minh Đạm - Hồ Cốc 6/2004

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn

    Viết tiếp cuộc hành trình SV-stars ''''s games
    Biển xanh cát trắng đang yên ả trở nên náo nhiệt hơn với những tiếng reo hò của động bóng. Đội trưởng Nguyenthachthao tuần này chơi sang đưa đội ra tập thể lực bằng bài tập bóng đá bãi biển , ko biết thể lực có tăng ko chứ kết quả thu được ngay hôm đó là kẻ bầm chân, người sút móng .
    hehe bạn Minhkim chắc còn vui say với dư âm Hồ Cốc biển hay sao mà viết nhâm nhân vật tùm lum. Để tui chỉnh lại nhé.
    - @giotmuathu bị @SV-stars ép gả cho nhóm Sò Lông ngay từ phút ban đầu chứ ko phải @giotmuathu nhảy lung tung .
    Ngày nhận nhóm GMT càu nhau với SV: anh chia gì mà nhóm em toàn nhicolai . Báo hại tối hum đó vìa nhà SV phải thức trắng đêm, vò đầu bức gần trọc tóc và sáng hôm sau cho ra quyết định đúng đắn là chuyển @1088 từ Sóng Thần sang Sò Lông.
    Màn đêm buông xuống ( nghe rùng rợn quá )
    Sau bữa cơm tối no căng bụng người lẫn bụng muỗi , từng nhóm tỏa ra đi kiếm củi để chất cho đống lửa thêm cao. Mọi Biển mang về nào là cây khô, bẹ dừa, Sóng Thần vác một cây to oành như cây cổ thụ, còn Sò Lông thì có lẽ do thân hình yếu ớt và sợ vác cây vào người ta lại nói mình thọc gây bánh xe lần nữa nên trưởng nhóm lonesome quyết định dẫn cả nhóm ra biển ngắm sao .
    20h30 tuýt tuýt tuýt....... còi lại vang, 3 nhóm tập hợp lại nghe SV phổ biến, phổ biến cái gì thì em chẳng biết vì em ko có nghe . Em chỉ biết là chương trình văn nghệ sẽ có đơn ca, tốp ca, song ca và bài dự thi bắt buộc. Chời, sao giống tiếng hát tàng hình quá, có cả phần bắt buộc nữa kìa . Mỗi nhóm 1 góc, mỗi nhóm 1 kiểu, hăng say tập luyện, SV nhà ta thì đi vòng vòng, dòm dòm, ngó ngó thám thính tình hình. Sò Lông đang gân cổ hét Nối Vòng Tay Lớn thì được SV bật mí Mọi Biển đang tập bài này, à há, cả nhóm Sò Lông chụm đầu lại tranh cãi, bàn luận, hỉ nộ ái ố ... chỉ chưa đến đánh nhau mà thôi và cuối cùng ra quyết định cùng nhau hát Mặt trời bé con. Xong phần tốp ca, bây giờ đến song ca và đơn ca ai hát đây . Khổ thân anh Huy lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược muốn rách nát tập nhạc vẫn chưa tìm được bài nào hay hay dễ hát . Ko biết cái khó ló cái khôn hay thông minh đột xuất , vit bầu ngay lúc đó đề xuất ý kiến: có ai thuộc bài Mưa Ngâu ko? - Mình hát và diễn minh hoạ bài đó đi. Tui là diễn viên nữ chính, cần tuyển gấp 1 nam . Hơi tiếc nuối một chút vì bài tập một đường khi ra sân khấu thì diễn một nẻo, ko biết 2 bà bầu [nick]kitty-sona[/nick] và [nick]depp_sorrow[/nick] nhắc tuồng thía lào mà để diễn viên ra lộn tùm lum, làm tui trong 1 bài hát có đến 2 người yêu .
    Nhớ mãi đêm văn nghệ đầy màu sắc với cả nhà 7X: âm thanh là tiếng sóng biển cộng với tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, ánh sáng là ánh trăng, ánh lửa và những cây đèn pin được chiếu sáng ngay diễn viên chính. Đơn giản thế thôi nhưng mà ấm áp lắm, những liveshow những chương trìn ca nhạc được tổ chức hoành tráng ở TPCHm cũng chưa chắc đã mang lại cho khán giả môt tình cảm ngọt ngào như thế.

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/06/2004
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là nhóm Sóng Thần tui được mệnh danh là ****** nhất, ai bảo bầu Solitaire tui "bà chị "dam dang" (bỏ dấu thế nào thì tùy cả nhà!!!!!!!) làm nhóm trưởng làm giề???????
    Bác Bad đâu rồi? Vào post bài kể chuyện đi...
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Liveshow ở Hồ Cốc biển của 7X SG
    Hihihi . .. GMT bị ép gả khi nào Kim đâu có biết, nên cứ tưởng là ở nhóm ST đó chứ. Mà đúng là vẫn còn say sóng ở Hồ Cốc biển đó, say cả tình người trong chuyến đi nữa.
    Ha . .. ha . .. thì ra là tư tưởng lớn gặp nhau rùi. Nhóm Mọi Biển cũng đang tập bài "Nối vòng tay lớn" thì nghe văng vẳng từ xa lảnh lót những giọng oanh vàng của Sò Lông cũng đang tập bài này, thế là đành chuyển hướng tìm bài khác thôi. Chắc là nhóm nào cũng thủ sẵn một cuốn bài hát hay sao á, Mọi Biển cũng lật lật, tìm tìm muốn nát cuốn bài hát mới thấy bài "Tuổi đời mênh mông", thế là alê . .. lao vào tập thôi. Tay đàn của bác vtrungh@ mượt mà hoà cùng giọng hát ngọt ngào của vtdnguyen, làm cả nhóm ngồi nghe một cách mê say quên cả tập, đến khi bác vtrungh@ lên tiếng nhắc nhở "Bây giờ mình tập từng câu nhe", thì mọi người mới chợt tỉnh và hát theo. Trong lúc Mọi Biển đang "Mây và tóc em bay . .. thì cách đó không bao xa, nhóm Sóng Thần đang "Trèo lên . .. trèo xuống . .." gì đó, 24h và minhkim lắng nghe mà cười đau cả bụng. Màn tập dượt chớp nhoáng thế là xong, mọi người tập hợp quanh đóng lửa đang bập bùng . .. cháy khi nghe tiếng còi của bác SV_Starts ( lại là tiếng còi :)). Nối vòng tay lớn được mở đầu một cách đầy hào hứng trong tiếng ghita bập bùng hoà cùng tiếng vỗ tay và những giọng ca nhạt nhoà cùng năm tháng. Rồi lần lượt các tiết mục cũng được biểu diễn ở từng nhóm. Đêm ở Hồ Cốc đang dần về khuya, gió thổi nhẹ và trên cao trăng đã lên tự lúc nào, đang toả những tia sáng dìu dịu vào từng gương mặt mỗi người. Nhóm Sò Lông đã góp phần vào sự lãng mạn ấy bằng một bài hát có minh hoạ cực kỳ dễ thương "Chuyện tình Mưa Ngâu", với hai diễn viên GMT và HLộc. Nhìn GMT đang cười thật tươi trong "Ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô xoe tròn là bóng lá . . .", trông mi'' đẹp lèm seo . . .hihihii, rồi đến lúc "Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng anh em nhìn từng góc phố" thì "cô nhỏ" lại ngẩng mặt nhìn . . . đâu đó lên trời (chắc là đang tìm chú Cuội á . . .hihi ). Sóng Thần cũng góp phần không nhỏ vào những trận cười ngả nghiêng bằng những bài hát cải biên hết sức dung tục "Trèo lên cây mit, đưa đít cho người ta dòm . . .. rồi cái gì mà Cầu mà xây xong người ta đi thì gọi là "Đi Cầu" nữa . .. e hèm. ". Riêng Mọi Biển thì có một ngôi trường cực kỳ "dzỏi", học trò Virgopig đã không trả lời được câu hỏi dzễ ợt của cô giáo vtdnguyen là: Ai đã lấy cắp lẫy nỏ thần của An Dương Vương, đến khi nghe cô giáo quát lên "Ai lấy", Virgopig đã nhanh nhảu "Biết chết liền", làm cho không những cô giáo mà cả khán phòng . . . í lộn lớp học cũng không nhịn được cười. Cô đã phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: Học trò bây giờ ham chơi game quá, đến một câu đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được, lời ta thán của cô giáo vtdnguyen đã lọt vào tai của hiệu trưởng vtrungh@ khi thầy đang xông thẳng từ ngoài vào . .. í quên ... khi thầy đi ngang qua lớp học. Thế là với tinh thần trách nhiệm cao độ, và không muốn bị mất Danh hiệu thi đua, thầy hiệu trưởng vtrungh@ đã phán cho cô giáo một câu xanh rờn: "Cuối giờ cô phải dzẫn cái thằng An Dương Vương nào đó đến gặp tôi gấp nhé" - cô giáo nghe xong chỉ còn biết . .. té xỉuuuuuuuuuuu.
    Có lẽ vui và hạnh phúc nhất là 4 thành viên được tặng quà Sinh Nhật ngay trong buổi tối hôm ấy, cùng với hơn 40 cái miệng hát vang bài HAPPY BIRTHDAY !!!. Một vòng tròn được kết nối bởi những bàn tay nắm lấy bàn tay, lời ca tiếng hát vang lên cứ tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt nếu như không có tiếng còi của bác SV_Stars ( công nhận tiếng còi cũng hiệu nghiệm ghê há bà con.). Sau màn "Tự giới thiệu" của từng thành viên, là trò chơi Kết đoàn làm bà con ta một phen phải chạy vạy nhốn nháo cả lên, vì âm thịnh dương suy mà bác SV nhà ta lại hô quá to "Kết 3, kết 3. Hai nữ một nam" ------> kết quả: dư ra 3,4 nàng không còn chàng nào để mà kết . . . ha ha. Thế là đành phải ra biểu dziễn trò Bò nhúng dzấm.
    Đến đây có lẽ bà con ta cũng đã thấm mệt rồi phải không, mấy bát cơm canh cá lúc chiều bây giờ đã tiêu tan hết rồi. Có ngay đây, chè nóng đây bà con ơi, mời bà con ăn chè thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nồi chè cốm của Sò Lông được trưng dụng trước nhất. Đến lúc này thì một số thành viên của Nhóm Mọi Biển cũng phải đi chuẩn bị món Sandwich kẹp đủ thứ. Chương trình văn nghệ xem như tạm dừng trong khi ánh lửa bập bùng . .. bập bùng . .. của bác Bad vẫn còn đang rực cháy.
    Thật là một đêm khó quên và đầy ấn tượng trong lòng riêng MK đây, và có lẽ cũng là của tất cả các thành viên ?! Trong lịch sử "ăn chơi" của mình MK chưa bao giờ cảm thấy dzui như đêm ấy cả. Một liveshow của 7X SG đã thành công một cách vô cùng rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng đẹp và khó quên trong lòng dziễn dziên lẫn khán giả hâm mộ.
    Đón đọc phần cuối nha bà con. Phần cuối sẽ có tên: Biển Hồ Cốc - Một ngày đầy nắng và tạm biệt trong nỗi niềm luyến tiếc.
  4. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các pác tả kỹ cái vụ leo Minh Đạm đi, còn nhớ hồi học lớp 9, cách đây cũng chục năm gồi, đi theo đoàn của trường, chỉ nhớ được mỗi câu của ông thầy phụ trách : "Đi một lần cho biết rồi tởn!". Phải công nhận ổng nói đúng, từ đó đến nay chưa bào giờ đặt chân lên đấy mặc dù hầu như năm nào cũng ghé Long Hải ngắm hoa anh đào
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thế nick của Lộc nổ ở 7x là gì hả chị? Ko ngờ thèng bạn học chung lớp với em tham gia muh em ko biết đấy nhá. Phải thông báo cho Mint@ và batre@ biết vụ nì mới được, thông tin mới. Lộc nổ tham gia ttvn rùi để tụi nó còn biết đường trốn
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Chắc SV đang mơ tới cái cảnh leo lên nóc xe choi trò chơi 1 mình, bao nhiu giải thưởng hắn sẽ ẵm hết, he he ...nhìn SV ngủ, tui xin tặng hắn 2 câu thơ:
    Gian từ trong trứng gian ra
    Gian từ kiếp trước gian qua kiếp này
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 10/06/2004
  7. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn mặt thằng cha này quen thế nhỉ ??? nick của hắn ta là gì pàcon có ai bít tung tích của hắn ko ạ ???
    có phải tên Đồng ko nhỉ ???
    À mà sao ko thấy tấm nào của bác vtrungh@ vậy cà ???
    Một nhân vật nổi tiếng thía mà hổng có tấm nào hết vậy ?
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có ngay !!!

  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    Xe dừng bánh, chúng tôi lần lượt đổ bộ xuống một bãi đất trống, trước mặt chúng tôi là biển mênh mông xanh thẳm, bãi cát ở đây không được phẳng lắm nhưng trông có vẻ rất hoang sơ. Lưng chừng núi là khoảng hơn chục túp lều bằng gỗ trông xinh xắn như những cái tổ chim câu. Mọi người chia làm các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người chui vào 1 túp lều. Đúng 3h30'''', một hồi còi lanh lảnh cất lên nghe như còi báo động máy bay địch ném bom, tất cả ùa ra khỏi lều dáo dác nhìn quanh, không thấy có gì nguy hiểm, chỉ thấy bác SV-stars nhà ta mặc độc một cái quần xà lỏn không có giẻ rút đang thót bụng phình mồm thổi còi, còi của bác thì nhỏ nhưng do kỹ thuật khéo léo mà tiếng còi nghe rất chát chúa. Hậu quả do việc cố sức thót bụng thổi còi của Sv-stars như thế nào thì khỏi phải trình bày mọi người cũng đoán ra, do là vấn đề tế nhị nên không tiện nói rõ ra.

    Sau khi đã tập trung đông đủ, Sv-stars dõng dạc tuyên bố lý do chúng tôi có mặt ở đây đó là đến đây không phải để đi chơi mà là đi tìm một kho báu có cách đây từ mấy trăm năm trước, kho báu được chôn trên một hòn đảo hoang giữa biển đi thuyền mất khoảng 15'''''''' đồ nghề đào bới được mang ra, dây thừng, bao bố để đựng tiền vàng và cả trứng vịt, khoai lang, nước uống. Biết là bị lừa nhưng chúng tôi không lấy làm khó chịu mà còn cảm thấy rất chi là hưng phấn vì nếu đội nào tìm được kho báu này trước tiên sẽ được sở hữu toàn bộ những gì tìm được, ngoài ra còn được 2 đội kia đãi 1 chầu cà phê tại Tí Nị cốc.

    Không ai bảo ai tất cả chúng tôi lao đi nhanh như những tia chớp đến chỗ để đồ nghề, chỉ có một sợi dây chão dài chừng 20m, đội nào lấy được sợi dây này coi như chắc thắng 50% vì theo như kinh nghiệm đi biển và tìm kho báu thì dây chão là vật dụng vô cùng quan trọng. Chúng tôi thi nhau kéo, kéo đến nỗi một số người rách toạc cả tay, một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Cuộc tranh giành này diễn ra vô cùng quyết liệt, không bên nào chịu bên nào. Sau một số nỗ lực phi thường, đội Sò lông đã giành được sợi dây.

    Ra đến bờ biển chúng tôi thấy có 3 chiếc thuyền có mái chèo đã được chuẩn bị trước đậu ngoài mép nước, một số người chạy thật nhanh ra thuyền nhưng mới được mấy bước chân đã phải nhẩy ngược trở lại vì cát ở đây nóng rát kinh khủng, không một ai mang theo giầy hay dép nên không thể đi qua bãi cát để xuống thuyền, một sáng kiến được nghĩ ra trong chớp mắt, chúng tôi lần lượt chui vào trong cái bao bố rồi nhẩy thật nhanh như những con kanguru, đội Sò lông tỏ ra rất sung sức và đã đến được chiếc thuyền trước tiên. 3 chiếc thuyền lao nhanh ra đại dương mênh mông đầy sóng gió. Toàn là những thuỷ thủ nghiệp dư nhưng chúng tôi chèo khá nhịp nhàng, đi biển mới biết mấy người nhẹ cân vô cùng lợi hại, thuyền nhẹ nên lao vun vút như tên bắn, đội Mọi biển toàn là những người bụng bia nên thuyền đi khá chậm, nước thậm chí còn tràn cả vào trong thuyền nên đã bị chìm, may là không ai chết đuối vì trong đội có mấy người như bác Votrungh, bác Condor, và Xanxan bơi rất giỏi.

    Chúng tôi cứ chèo mãi, chèo mãi, xung quanh chỉ thấy toàn nước là nước, khi mà tất cả đã thấm mệt, tay chân mỏi rã rời thì cũng là lúc hòn đảo xinh xắn nhỏ bé kia cũng hiện ra trước mắt, lần này cũng lại là đội Sò lông cập vào bờ trước tiên, đội Mọi biển bị chìm thuyền nên tất nhiên là vào bờ cuối cùng rồi. Hòn đảo có kho báu thật là hoang sơ và vắng vẻ, có cảm giác đã lâu lắm rồi nơi đây không có một dấu chân người, cây cối cũng không thể mọc được nới đây vì toàn cát là cát lác đác có một vài thanh gỗ mục là xác của những con tầu đắm trôi dạt nơi đây.
    Công cuộc tìm kiếm bây giờ mới thực sự bắt đầu, việc trước tiên là phải định vị được nơi chôn kho báu, giữa một hòn đảo hoang toàn cát thế này biết tìm nơi đâu, chẳng nhẽ xới tung cả hòn đảo lên. Trong tình thế nguy cấp, tên mặc quần xà lỏn cầm còi SV-stars bỗng sực nhớ ra cuốn cẩm nang bí kíp ghi những lời mẹ dặn giấu trong quần (cuốn cẩm nang này chắc hẳn các bạn còn nhớ đã được dùng một lần trong cuộc thi nấu ăn tại khu thanh đa năm ngoái ). Tất cả chúi đầu vào nghiên cứu thấy có một cách, trước tiên phải lấy sợi dây chão căng cho thật thẳng trên cát, sau đó dùng chân dẫm thật mạnh sao cho tạo thành một cái rãnh sâu, tiếp theo thả một quả trứng xuống đó, dùng mũi hoặc lưỡi đẩy quả trứng đi, quả trứng dừng lại ở đâu thì nơi đó sẽ đào thấy kho báu.
    Chúng tôi cứ y như lời cuốn cẩm nang nói mà làm theo, việc dùng lưỡi hoặc dùng mũi đẩy trứng đi nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra vô cùng vất vả vì hễ quả trứng bị vỡ là lại phải trở về vị trí ban đầu đẩy lại từ đầu, công việc này đòi hỏi sự khéo léo và vô cùng tinh tế nên phù hợp với phái nữ. Giotmuathu, Solitare và bác Virgopig được cử ra làm công việc này, sở dĩ bác Vir được đội Mọi biển giao trọng trách này vì bác tuy là nam giới nhưng vô cùng khéo léo, lưỡi của bác đã luyện được đến độ phân biệt được đâu là răng giả đâu là răng thiệt (cái này là do thực hành nhiều tại những nơi không được sáng cho lắm mới thành)

    3 quả trứng sau 1 hồi lăn lộn vật vã cuối cùng cũng đến được nơi nó cần đến. Chúng tôi bắt đầu công việc đào bới ngay vì thời gian còn rất ít, mặt trời bắt đầu lặn, trong đêm tối thì công việc đào bới sẽ gặp phải khó khăn hơn gấp nhiều lần. Gần 100 cánh tay được dùng thay cho cuốc và xẻng cắm phầm phập xuống cát đau rát (cuốc và xẻng bị rơi xuống biển hết trơn rồi) đào mãi, đào mãi trong hy vọng, có những lúc tưởng chừng như vô vọng có một số người đã nản chí, bỏ cuộc ngồi thở hổn hển, một số người quá mệt mỏi đã nằm lăn ra bất tỉnh nhân sự.
    Bất thình lình một cái gì đó hiện ra, mọi người reo lên mừng rỡ, từng nắm cát cuối cùng trong hố được hất lên, 45 cặp mắt đổ dồn vào 3 cái hố, những bàn tay cuốc xẻng run lên, một kho báu bao nhiêu năm nằm im trên bờ cát sắp được đào lên, các bạn có thể hình dung ra cảm xúc dâng trào trong mỗi chúng tôi lúc đó như thế nào không nhỉ, có lẽ sự háo hức chờ đợi còn lớn hơn gấp ngàn lần ngày xưa còn bé háo hức chờ bú tí mẹ....hêhê...thời gian như ngừng trôi trái tim như ngừng đập tất cả mọi người đã bắt đầu cảm thấy số phận đang mỉm cười với mình. Giotmuathu lim dim mắt nghĩ đến cảnh mình cưỡi trên 1 con xe Dylan mới cáu cạnh lướt như bay trên đường phố Sài gòn. Anh Votrungh nhà ta thì miệng cười tít mắt khi nghĩ đến việc được ngồi trên một đống tiền cao như núi, đếm mỏi tay không hết (chả là sở thích của bác Hiếu là đếm tiền). Anh chàng Elead thì mơ thấy mình tay cầm một tá điện thoại Nókìa đời mới nhất, chụp ảnh lia lịa, các em gái nhìn theo với ánh mắt trầm trồ thán phuc. Bác Bad thì đã nghĩ ngay đến việc đầu tư cho mình 1 cái trống thật to lại biết rửa bát quét nhà, sau này không cần đi làm buổi tối nữa, tha hồ có thời gian đi offline với 7x, tối về đắp chăn nằm đánh nghe một mình.........ai cũng có một giấc mơ thật đẹp cho mình...và chỉ một vài giây phút nữa thôi giấc mơ đó sẽ biến thành sự thực.

    Và câu trả lời nằm ở phần sau, mọi người đón đọc nhé.
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sao em ngó mãi ko thấy anh bad@ đâu thế nhỉ . Ôi SV_star@ nhìn anh ngủ iu quá đi mất thui

Chia sẻ trang này