1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú trước ....computer .!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi muathu_phale, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Toàn nghỹ những điều linh tinh thôi "Mọi thứ đều có thể thay đổi , nếu ta muốn nó thay đổi" cơ mà
  2. kobaogiohoihan2_9

    kobaogiohoihan2_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có phải chăng trong thời internet con người ta có thể chưa chắc tâm sự được thì có phải chăng những câu chuyện những điều tâm sự trên net trước computer lại alf một biện pháp thiết yếu
  3. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Tình iêu của chúng ta chỉ là một ngọn sao băng thôi. Lóe lên rồi lại chìm vào màn trời u tối... Trên trời, biết bao vì sao đang lóe sáng... ngôi sao nào là của anh?? Còn em...?? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé ở góc trời vô vọng kia: nhấp nháy khóc cho riêng mình! Nhưng dù anh ở phương trời nào, chẳng biết anh có nhớ đến em không?? Hoặc giả có nhớ, anh cũng mỉm cười bảo rằng: "Ôi! Tuổi trẻ dại khờ và ngốc nghếch!" Thì em vẫn giữ mãi những kỉ niệm không bao giờ trở lại... Kì lạ thật anh!.... Tình iêu tự đáy lòng... ta còn có thể mang theo...!!"
  4. kobaogiohoihan2_9

    kobaogiohoihan2_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    muốn viết nhưng mà chả biết viết chính xác vào chủ đề nào nhưng chỉ có một điều rằng đang ngồi gõ truớc cái computer ...buồn quá
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói dối anh cứ xoen xoét ra, về thôi
    [​IMG]
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tự dưng sáng nay nó lên nhà mình sớm thế .....rủ mình đi ăn sáng rồi đi uống trà .....chuyện gì nhỉ?ko cần phải nói....nhìn vào mắt nó là mình biết chuyện gì rồi

  7. kobaogiohoihan2_9

    kobaogiohoihan2_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bực mình thật ....tranh thủ online rồi lên lớp , mãi chả đăng nhập được ...30p mới đăng nhập được ..pó tay
  8. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ko go duoc tieng viet moi cay chu...............xong xuoi moi viec onlien may cu chuoi that ......ko biet nen ve nha bay gio hay di choi da roi chieu ve nhi? .....thoi ve vay , ve den nha goi dt ru may dua di choi
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao mày ko gọi cho tao ??? Tao ở nhà cả ngày chán chả biết làm gì. Tiền thì hết, đêck lên mạng được ...hix ...hix...
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bó tay về đây ol cả đêm với tao? muốn ol ko có điện mới chán..

Chia sẻ trang này