1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGAO DU TRÊN XE ĐẠP

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phongdu2, 12/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtmm2

    trungtmm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Dự định của em là khi nào về hưu cũng đạp xe một chặng từ HN vào HCM
  2. kienpv1988

    kienpv1988 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    4
    lâu lắm rồi ko sờ đến cái xe đạp
  3. TrangNguyen92

    TrangNguyen92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đi thế này thì mệt chết ah? nếu đi phượt mình vẫn thích đi bằng xe máy hơn
  4. damtoan123

    damtoan123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    hix còn em thì đen quá mới thửa được con xe đạp thể thao để ở trong sân, đi đã bóng về mà nó bốc hơi lun
  5. Dung_Quach

    Dung_Quach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    phượt không cần tốn xăng, chỉ tốn cơm, tốn sức .... có sức thì cứ đạp thôi.... mệt đâu thì cứ việc nghỉ ngơi tại đó thoai.
  6. toiyeuvn0808

    toiyeuvn0808 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    66
    Thực ra đã có nhiều người chọn xe đạp làm phương tiện cho hành trình của mình, có người phượt xuyên việt, thậm chí là du hành khắp thế giới chỉ với chiếc xe đạp

Chia sẻ trang này