1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hàhà ảnh ai người nấy giữ chứ , ai hơi đâu giữ ảnh cho người khác bao giờ . Bạn đề nghị bọn nó ấy chứ , tớ chỉ bức xức là tớ thấp hơn bọn ở nhà mà cao hơn bọn ở ngoài nên mới post ảnh lên thôi , merci đã khen nhá
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay con toàn bị đi học muộn đến lớp thì những chỗ mát mẻ đều bị chiếm giữ hết rồi . Thế là đành nhắm mắt nhắm mũi ngồi cạnh thằng Hà ( vì dạo này nó cũng chăm đi sớm lại ngồi được chỗ quạt mát ), cái thằng mà con cứ ngồi cạnh là thế nào balô và sách vở cũng được dùng để đánh nhau. Lúc nào nó cần chép bài thì chị chị em em ngọt xớt còn bt thế nào nó cũng cà và mày tao ngay . Nhớ lại hồi mới nhập học , con vốn chẳng thèm để ý đến ai lên đi ngoài đường gặp bạn bè trong lớp cũng chẳng biết là mình học cùng . Thằng Hà cũng là 1trong số đó lại thêm cái tội mắt nó bị ......lác . Giờ nghĩ lại con vẫn ko thể nhịn cười hồi đó nó gặp con đều chào hỏi tử tế nhưng vì lác lên nó nhìn con mà con tưởng nó chào người khác lên con cũng chẳng thèm đáp lời coi như ko biết.
    Tiết 3 là fải vào để làm bài vi mô . Amen . Chúa phù hộ. Tiết 1 ngồi vì thằng Hà mà con bị 2 cái thẻ vàng , bực thật . thằng chết tiệt . Hôm nay về con sẽ sửa lại bộ móng tay để thứ 2 kill nó . Hãy đợi đấy
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế mà cũng đòi bảo là giới thiệu cho người ta . Chán chẳng bùn chít . Thế này thì tớ bít mấy ông bạn của cậu là ai mà đòi post ảnh . Mà nếu bít rùi thì cần rì chứ . xi```````````. Nào có post koooo?
  4. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình làm cái việc ngu ngốc là mail cho nhỏ Ngọc đòi tiền mặc dù mình có thể cho nhỏ bất cứ thứ gì mình có.Minh
    cảm thấy cái việc làm như thế chẳng có chút đàn ông tí nào.
    Chỉ tại mấy thằng bạn nói xấu nhỏ nhiều quá mình ko tài nào chịu đựng được tại vì chúng nó nói cũng có lý của nó.Dù mình có là bố bác tài cũng chẳng cãi lại .Nói lại một câu là bị chúng phun lại cho một tràng thui thì nhịn đau mà ngồi nghe các bạn dạy vậy. Lần đầu tiên thằng bạn thân ở cùng mình 4 năm trên này nhìn thấy nhỏ nó đã quay xe đi và bỏ mình lại luôn làm mình phải đi xe ôm về nhà.Lần đầu tiên thằng bạn học cùng mình từ hồi lớp 10 --->12 .Thấy nhỏ cũng xin phép cáo từ về thẳng luôn trong khi nó đã bỏ buổi đi làm để đến xem mặt nhỏ .Thât buồn cười mình cứ tưởng nhỏ phải ăn chơi ghê gớm lắm nhưng nhỏ cũng bình thường như mình thui.Mặt nhỏ chẳng chút phấn son gì thì phải .Mình ghét cái bọn phấn son loè loẹt mặt mũi nhẵn thín .Nhưng mà như thế chúng nó mới đẹp giõ khổ .Mình rất muốn lau mặt cho nhỏ nhưng mình chẳng dùng khăn mùi xoa bao giờ .Vì nhỏ gặp minh mồ hôi run sợ của nhỏ toát ra như tắm .Khổ thân con bé .Mình biết dù có làm gì hơn thế nữa nhỏ cũng chẳng bao giờ thích mình và kết quả của mối tình của mình sẽ rơi vào vô vọng .Nhưng dù sao lời nói của mình phải có trọng lượng ít ra thì mình vẫn cứ là mình muốn làm theo nhưng gì mình thích .Mình đã nói yêu trong hai năm để học thì sẽ giữ lời .Mà nhỏ thì ăn chơi bạt mạng quên trời đất .Nhỏ đã từng nói với mình là yêu em khổ lắm .Ối giời ơi ."thà một lần được cảm nhận hương vị tóc của người yêu ,một lần dc hôn lên đôi mắt của nhỏ ,một lần ôm nhỏ và một làn được nói nhỏ bên tai nhỏ :anh em" .Thì mình đã thực sự là một người chẳn còn lưu luyến tiếc rẻ gì nữa cả.Với mình như chỉ như thế thôi cũng đã hạnh phúc lắm rùi.
    Khi tình anh như núi lửa tuôn chào
    Có tan ko toà núi băng lạnh giá
    Khi yêu em với khát vọng cuối cùng
    Thì em như giấc mơ hồng đỏ máu
    Khi tim anh nuôi bông hoa nồng ấm
    Khi gặp em hoa có mãi mỉm cười
    Khi xa nhau chắc là em quên lãng
    Khi với anh ...

  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy cái H nó kể thì con mới biết , hoá ra tại gần đây con đi nhiều quá bà tưởng dính vào anh nào lên suốt ngày đi cho lên cứ con trai fone đến là bà đều ca cho 1 bài . Hic . Tội nghiệp những đứa bị nghe ca nhạc . Cái H nó bảo rằng bà sợ con cứ mải vì....mà bỏ luôn cả học hành lên.....
    Mà sao con ốm mãi chẳng khỏi nhỉ , mệt mỏi thật . Mún die lắm rùi NX uiiiiiiiiiiiiii. Huhu
  6. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm kia nữa mình chẳng học hành gì cả đi chơi game cả đêm .Chán ơi là chán .Hôm nào mình ko được nói lên 1 tiếng Ngọc chắc là hôm đó chời mưa to lắm.Hôm nay sau khi hoàng tráng mệt mỏi về tới đang mơ thấy nhỏ thì Phương đến chán thật phá mất giấc mơ giữa ban ngày của mình. Mình còn muốn biết nếu như ko có phương thì mình và nhỏ ngọc sẽ nói gì và làm gì .Thôi thì mình cứ loằng ngoằng hết tuần đi rùi sang tuần mình sẽ làm nhà sư .Chẳng Ngọc ngà chát chít chi nưa thi thoảng thui .Ko thì

  7. emselanguoianhyeu21

    emselanguoianhyeu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nen hong va nen xanh nen song mot coc song tu lap hay hon co fai ko ca ban oi dieu do se tot cho cha hai do ban
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị viết có dấu và cho hỏi câu đằng ấy chưa nghe bài hát : Ba ngọn nến của Phương Thảo Ngọc Lễ hả? Nến Hồng là tui cong Nến Xanh là má tui . Hiểu chửa.
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , bây giờ đây là tối thứ 7 . hic hic . Tủi thân quá Nến Xanh ạ . Chẳng có ai để đi chơi cùng cả . Nến Hồng ế rùi .Mà thà tủi thân 1 tý cònn hơn là đi chơi với người mà mình chẳng thích. Lần trước có mấy lần nhận lời đi chơi tối thứ 7 với người thích mình mà giờ con ớn đến tận cổ . Ví dụ mà người mình thích nói những lời yêu thương với mình thì thích quá . nhưg đằng này.......con chỉ thấy nổi da gà .Đến bao giờ mới gặp được người làm con tim đạp chân run , sung sướng khi được đi chơi cùng , hạnh phúc khi được nhận những lời yêu thương nhỉ . Bao giơ````````````?
  10. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    đợi đấy bao giờ tớ về tớ rủ đi nhá , chi sợ bị từ chối thôi

Chia sẻ trang này