1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y đức mỏng quá - Một bác sĩ thừa nhận "chỉ có những anh vừa nghèo, vừa què mới phải chịu nằm lại".

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Y đức mỏng quá - Một bác sĩ thừa nhận "chỉ có những anh vừa nghèo, vừa què mới phải chịu nằm lại".

    Y đức mỏng quá

    Mội ca đẻ thường cũng chạy lên Bệnh viện (BV) VN - Thuỵ Điển (Uông Bí). Một bác sĩ thừa nhận "chỉ có những anh vừa nghèo, vừa què mới phải chịu nằm lại". PV Báo Lao Động tại Quảng Ninh cùng nhận thấy một thái độ tương tự từ các nhân viên y tế Thờ ơ và hách dịch.
    Những bệnh nhân... dài cổ
    Phòng khám đa khoa BV tỉnh Quảng Ninh lúc 7 giờ sáng. Những gương mặt bệnh nhân ngơ ngác băn khoăn, lò dò hết 4 cửa trình thẻ bảo hiểm y tế và xếp hàng chờ khám. Không có nhân viên chỉ dẫn, có người đi hết 3 tầng lầu lại về nơi xuất phát vì không biết phải đi khám ở phòng nào.
    những "gương mặt" đón tiếp bệnh nhân cũng lạnh như đá tảng. Không muốn chờ 1 tiếng đồng hồ để lấy bản phim chụp X-quang phổi, PV hỏi thăm nhân viên xem có thể lấy sớm hơn được không, thì được gợi ý: "Cái đó còn tuỳ... Anh cứ cho anh em mấy đồng bồi dưỡng". PV "đút" cho nhân viên chụp X-quang 20.000 đồng và nhận được lời hứa lấy phim sau 15 phút.Những sự lạnh lùng, thờ ơ, thói quen "ăn vặt" kiểu này của nhân viên y tế, may mà chưa làm chết người, nhưng đang làm chết mòn tình cảm kính trọng của người bệnh với các thầy thuốc nhân dân.

    Ngày 2.5.2004, một phụ nữ cư trú tại phường Cao Thắng, TP.Hạ Long được đưa vào cấp cứu. Thấy BVQN quyết định cho bệnh nhân nằm viện để xét nghiệm sau, người nhà cảm thấy lo lắng đã đưa bệnh nhân vượt tuyến lên BV VN - Thuỵ Điển. Tại đây, bệnh nhân nhận được câu trả lời sởn gai ốc từ bác sĩ: "Nếu chỉ chậm vài phút nữa thì không cứu được". Người nhà bệnh nhân nói với phóng viên: "Tôi buộc phải đưa người thân của mình trốn khỏi BV".
    Gia đình anh Thế Hoàng (cán bộ văn hoá thông tin QN) tưởng đã thở phào sau ca mổ ruột thừa của anh. Hai ngày sau ca mổ tại BVQN, anh Hoàng đã bình phục, người nhà đã dìu đi lại để tránh dính ruột. Nhưng ngay khi y tá thử việc rút mũi tiêm vào lúc 12 giờ trưa, anh Hoàng ngừng thở. Những động tác cấp cứu chống sốc thuốc đều vô hiệu. Chuyện mổ ruột thừa mà bị tử vong là rất hiếm, nhưng trả lời những chất vấn và hoang mang tột độ của gia đình người bệnh chỉ là những lý giải chung chung. Khi PV hỏi về loại thuốc được y tá tiêm cho anh Hoàng, câu trả lời cũng chỉ mơ hồ là: Thuốc chống sốc!
    <<Theo báo Lao động>>
    Đọc xong Tin này Sock hết cả người, Có nên dạy thêm 01 năm về Đạo đức trước khi cấp bằng Bác sĩ không nhỉ.
    Vá săm vá lốp, thủng thì sang hàng khác vá lại, chứ vá phèo phổi người mà thế này thì thất đức quá
    - Y đức mỏng quá
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ::Còn sau đây là những phản ứng từ nhà quản lý ::
    Tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho hay: Tại phiên họp giao ban ngày 8.6, bà Phạm Thị Kim Phượng, giám đốc bệnh viện đã đưa ra yêu cầu bắt buộc 5 bác sĩ khoa Chấn thương của bệnh viện phải viết cam đoan, nói rõ bản thân từng người có hay không tiếp xúc và cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Lao Động để viết bài "Y đức quá mỏng". Nhiều thầy thuốc có mặt tại cuộc họp và dư luận chung trong bệnh viện đã rất bất bình bởi hành vi này của giám đốc Bệnh viện Quảng Ninh. Bà Phượng tuyên bố: Sẽ thẳng tay trừng phạt thầy thuốc nào đã cung cấp thông tin hoặc tiếp tục cung cấp thông tin cho nhà báo khi không được phép của bà.
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  4. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhòm cái Link với !
    Tìm trên Laodọng.com.vn mà ko có ?
    hay là ko phải báo Điện Tử ...
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bà các cô có thể đi nơi khác để sinh con thì nên đi, đừng bao giờ tới cái bệnh viện ấy.
    Ngày còn là sinh viên, tình cờ một lần về thăm nhà tôi có mặt ở viện đúng vào lúc người nhà sinh con. Đứa bé hoàn toàn khoẻ mạnh khi còn là bào thai cho tới lúc mẹ nó trở dạ ấy đã chết, chả vì một lý do nào cả. Hay nếu có thì đó là tại sự ngu dốt và thất đức của những kẻ chịu trách nhiệm cho ca đẻ đó mà thôi.
    Mặc dù gia đình cũng cố gắng cứu vãn bằng cách đưa đứa bé chuyển lên bệnh viện Uông Bí - Thuỵ Điển như người ta vẫn thường làm, nhưng các bác sĩ ở đó cũng bó tay, dẫu họ đã rất nhiệt tình. Chưa được 19 tuổi, lúc đó còn chưa có cả người yêu nữa ấy chứ, tôi đã trông nom đứa trẻ đó suốt đêm, chứng kiến cảnh nó chết lịm, ngừng thở, tím đen trên tay tôi. Trẻ sơ sinh chưa có nước mắt, vậy mà tôi chắc chắn đã nhìn thấy nước mắt nó chảy ra, lăn dài trong khi cặp mắt lờ đờ nhìn chằm chặp vào mắt tôi. Có lẽ nó không hiểu tại sao nó lại phải chết. Nếu bạn chứng kiến cảnh ấy, bạn sẽ "sốc" hơn cả tôi. Tôi cữ nghĩ, nếu ngày nào đó tôi chứng kiến cảnh sinh nở, chắc sẽ là khi tôi đón đứa con của chính tôi, hoặc nếu tình cờ được bế trong tay một đứa trẻ sơ sinh của ai đó, tôi sẽ rất sung sướng vì chắc chắn trông nó đáng yêu lắm. Tôi không ngờ tôi lại dang tay đón một đứa trẻ vừa chào đời đã chết.
    Nếu như ta có thể làm một thống kê về số lượng trẻ sơ sinh tử vong ở đó, không thể tưỏng tượng ta còn bị "sốc" đến nhường nào. Có nhiều người hỏi : "Tại sao gia đình không làm đơn kiện ?" Hì... kiện tới ai cho sự công bằng được đem lại đây, hay cũng chỉ là "con kiến kiện củ khoai" ?
    Tôi may mắn được sinh con ở một nơi điều kiện y tế có thể nói là tốt nhất thế giới, vì vậy mỗi lần nghĩ lại chuyện này tôi thực lòng vô cùng xót xa, thương cho người thân, bạn bè... những người vì lý do nào đó không thể chuyển đi nơi khác mà sinh nở, mà phải "chịu đòn" tại đó.
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem ở đây :: http://www.laodong.com.vn/new/xahoi/index.html
    rồi vào mục y tế nhé
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Từ khi chúng ta sinh ra , cha mẹ chúng ta đã giáo dục chúng ta, rồi vào mẫu giáo, suốt nhưng năm học phổ thông lúc nào chúng ta cũng được rèn luyện đạo đức. theo mình những người như vậy cho dù có tốn thêm 10 năm để rèn luyẹn y đức thì cũng chỉ tốn tiền của nhà nước thôi.
  8. thaibinbo

    thaibinbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ?oNgoài bộ trưởng Bộ NN&PTNT, tôi đã đề nghị xem xét bỏ phiếu tín nhiệm một vài bộ trưởng khác nữa. Và không chỉ bộ trưởng Bộ GD-ĐT, bộ trưởng Bộ Y tế mà ngay cả bộ trưởng Bộ Bưu chính- viễn thông và bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban TDTT cũng cần phải được xem xét? ?" Đại biểu tỉnh Kontum ?" Nguyễn Đức Dũng trao đổi bên lề Quốc Hội
    Nói về y đức thì có quá nhiều chuyện để bàn, ĐBQH đã nói về chuyện bỏ phiếu tín nhiệm, tôi thấy cũng hay nhưng mình ko vào trong QH mà làm loạn được nên đành chịu chứ cũng bức xúc lắm. hay là bỏ phiếu tín nhiệm chay thử tí chơi nhân dịp họp QH nhỉ.
    Theo tôi cần xem xét lại:
    1. Nguyẽn Danh Thái (hói) (bởi vì tôi cũng tên là Thái).
    2. Trần Thị Trung Chiến.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bạn.vote cho 5*
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hic, càc bàn chù ỳ: ĐĂy là? diĂfn 'à?n phi chình trì. VẶy nĂn càc bàn khĂng nĂn 'i sĂu quà vĂ? vẮn 'Ă? chình trì như vẶy. Trành nhưfng phiĂ?n phức cho diĂfn 'à?n sau nà?y

Chia sẻ trang này