1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., bạn borin nhầm rùi. Truyện kiếm hiệp đâu phải chỉ có đánh đấm kô đâu. Mấy cái đó cũng rút từ kh ra á.
    Còn bạn blue nói thế chứng tỏ là chưa hiểu rồi. Kô như bạn tưởng đâu. "Quên không được", đâu nhất thiết gì cứ phải là chuyện đó? Mà thời đại điện tử rồi, muốn "tỉnh tò" như bạn nói cũng kô cần phải sỗ sàng như thế đâu.
    Đọc thấy hay nên post cho mọi người đọc chơi thôi. Chứ còn muốn cảm nhận thực thụ những cái đó thì... có lẽ chúng ta rất may mắn là chưa thể cảm thụ được. Nhưng để ngẫm nghĩ thì cũng thú vị...
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Triết lý này chắc chỉ có truyện Kiếm Hiệp của Cổ Long.
    Hồi đó cũng có lúc tôi lấy sổ ra chép lại mấy câu tương tự như thế. Nhưng bây giờ hết muốn đọc nữa rồi, mất thời gian, đọc bộ nào là cứ y như là phải đọc cho hết bộ đó, rồi bộ này tiếp nối bộ kia....
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Triết lý này chắc chỉ có truyện Kiếm Hiệp của Cổ Long.
    Hồi đó cũng có lúc tôi lấy sổ ra chép lại mấy câu tương tự như thế. Nhưng bây giờ hết muốn đọc nữa rồi, mất thời gian, đọc bộ nào là cứ y như là phải đọc cho hết bộ đó, rồi bộ này tiếp nối bộ kia....
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng đêm nay mờ nhạt quá, chỉ le lói một chút từ chiếc máy tính tỏa ra cả căn phòng tối tăm.
    Thở dài ,mệt mỏi,chán ngán với những đối diện ngày mai, ngày chủ nhật trôi qua nhanh mà sao lặng lẽ quá.
    Đêm, không hiểu sao lòng lại tự nhiên chùng xuống,thấy sợ hãi một điều gì đó không tên????..
    tiếng rao của một người bán dạo khuya ban đêm làm ta chợt nhận ra rằng không ít người cũng đang thức trong đêm
    Mưa, lạnh và ẩm ứơt quá, lời rao nhỏ trong không gian tĩnh lặng vậy mà vẫn chìm lắng.
    Ta yêu mưa trong những đêm dài thanh vắng không biết rằng có những người vuốt ướt mặt trong đêm, âm thanh mỗi lúc một gần hơn, tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp đã cũ ngày càng rõ, một tiếng rao như khàn đục ngắt quãng , bóng hình của một người lầm lũi chìm hẳn trong màn mưa
    Ta bỗng thấy trong mưa giọt nước mắt không lời, nuốt gọn trong lòng bóng dáng ấy
    Và bỗng chợt nghĩ ,ngày mai đây trên đường đời đầy sóng gió, có thể ta cũng sẽ chỉ một mình lầm lũi trong mưa?????????.
    12h
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng đêm nay mờ nhạt quá, chỉ le lói một chút từ chiếc máy tính tỏa ra cả căn phòng tối tăm.
    Thở dài ,mệt mỏi,chán ngán với những đối diện ngày mai, ngày chủ nhật trôi qua nhanh mà sao lặng lẽ quá.
    Đêm, không hiểu sao lòng lại tự nhiên chùng xuống,thấy sợ hãi một điều gì đó không tên????..
    tiếng rao của một người bán dạo khuya ban đêm làm ta chợt nhận ra rằng không ít người cũng đang thức trong đêm
    Mưa, lạnh và ẩm ứơt quá, lời rao nhỏ trong không gian tĩnh lặng vậy mà vẫn chìm lắng.
    Ta yêu mưa trong những đêm dài thanh vắng không biết rằng có những người vuốt ướt mặt trong đêm, âm thanh mỗi lúc một gần hơn, tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp đã cũ ngày càng rõ, một tiếng rao như khàn đục ngắt quãng , bóng hình của một người lầm lũi chìm hẳn trong màn mưa
    Ta bỗng thấy trong mưa giọt nước mắt không lời, nuốt gọn trong lòng bóng dáng ấy
    Và bỗng chợt nghĩ ,ngày mai đây trên đường đời đầy sóng gió, có thể ta cũng sẽ chỉ một mình lầm lũi trong mưa?????????.
    12h
  6. muito

    muito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Daddy tối nay con ngủ với má..........vô tình hay cố ý cảm thấy có gì bay vào mắt cả 3 người.
  7. muito

    muito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Daddy tối nay con ngủ với má..........vô tình hay cố ý cảm thấy có gì bay vào mắt cả 3 người.
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Topic duy nhất của box 83 làm mình luôn vào xem khi ghé thăm. Phải công nhận có nhiều bài viết hay cực, nhưng cũng có bài viết làm mình có cảm giac như đang đùa, vô tình làm mất giá trị những bài viết khác.
    Đêm qua... Mất ngủ... Nhắn tin cho em lúc 4g sáng chỉ để nói 1 câu: Chúc em năm mới hạnh phúc bên người yêu!
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Topic duy nhất của box 83 làm mình luôn vào xem khi ghé thăm. Phải công nhận có nhiều bài viết hay cực, nhưng cũng có bài viết làm mình có cảm giac như đang đùa, vô tình làm mất giá trị những bài viết khác.
    Đêm qua... Mất ngủ... Nhắn tin cho em lúc 4g sáng chỉ để nói 1 câu: Chúc em năm mới hạnh phúc bên người yêu!
  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đông người ồn ào lắm anh à,họ cứ ríu rít bên tai em,đông,vui ,rất nhộn nhịp. Nhưng tất cả lại thiếu tiếng nói của một người, thiếu tiếng nói mà sức mạnh của nó có thể làm lòng em mềm lại ngay cả lúc em lao vào những cuộc đấu tranh khôn g khoan nhượng
    Im lặng là một trong những điều thường được coi là tốt đẹp, là nên học hỏi, nhưng bây giờ em sợ hãi nỗi im lặng của anh đến dường nào anh có biết không
    mỗi đêm, em lại nhìn vào gương, tưởng tượng ra khuôn mặt của anh, khi lạnh lùng dút khoát, khi nhẹ nhàng thiết tha. Nhưng sau đó ,em biết, tất cả chẳng là gì cả, chỉ có bóng tối tĩnh lặng bao quanh lấy em
    Không gian như đứng lặng lại, em không nói, anh không nói, xung quanh chỉ là một bầu không khí im lặng.Và anh biết chăng, em sợ hãi điều đó lắm
    Giấu đi cái gốc của sự thật, chỉ tạo điều kiện cho sự giả dối phát triển hơn thôi

Chia sẻ trang này