1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tôi tạo được công ăn việc làm cho hơn 2 chục người. Còn mọi người xung quanh thì tôi chưa lo hết được.
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Nuôi được bản thân mình, gia đình mình cũng là giúp cho mọi người xung quoanh rất nhiều rồi.
  3. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này có ý gì không vậy?
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sang năm mới bắt đầu mọi thứ 1 cách quy củ và tốt đẹp hơn nhỉ? mở hàng với nhiều may mắn.
    và 1 năm thuận lợi sẽ đến..
    có gì phải đắn đo???
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tự nuôi được bản thân mình thôi thì có được gọi là giúp cho mọi người xung quanh không nhỉ
    sắp đi rồi, mà không biết mở mồm ra thế nào đây. vẫn biết là mọi người cũng thừa hiểu rồi, nhưng mà dù sao cũng vẫn phải nói. mấy ngày hôm nay đau hết cả đầu. 2 năm qua hình như mình chẳng làm được cái trò trống gì ở đây cả. không biết những lời bâng quơ nó nói với mình có phải nhằm vào mình không nhỉ thôi thì cứ cho là đúng vậy, cũng không lạ. đã là kẻ dứt áo ra đi thì phải chấp nhận. sang chỗ mới chưa chắc đã tốt hơn, chỉ dám nói một điều là vất vả hơn rất nhiều nhưng lại được cái là ổn định hơn. đánh đổi như vậy có quá đắt không nhỉ. về công việc thì chưa thể nói trước được vì những công việc của bên chỗ mới mình hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì. nhưng còn về tình cảm đồng nghiệp thì hình như mình trả giá quá nhiều, đánh mất từ ngay trước khi mình quyết định ra đi. thôi thì đến đâu thì đến, cố gắng vượt qua sự nhút nhát một lần mà nói với người ta cho đúng phép lịch sự để còn lưu giữ lại được những ấn tượng tốt về người ta, quên đi những gì không hay đã thành quá khứ. cố lên nào mình ơi.
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi chả biết làm gì ngồi spam tí vậy:
    Làm KD mà khó quá, mật ít ruồi nhiều, nguồn cung thì không ổn định, khách hàng thì ít, lờ lãi thì chả bao nhiêu, sao mà khó khăn chồng chất thế này.
    - Cả tháng mới bán được 20 cái bánh lãi được 1000 thế mà tiêu thế nào có 2 tiếng đã hết veo.
    - Làm thêm tí việc cỏn con mà khách hàng cứ bôi ra, làm mình khó chịu quá. Tiền thì chưa trả, gửi mail thì trả lời quanh co.
    - Mới hôm rồi kiếm được một vụ ngon tưởng đâu dễ dàng ai dè hoá ra cũng có đối thủ cạnh tranh ạ. 2 thằng mua cứ thi nhau đôn giá làm thằng bé kia không biết bán cho ai nên lại hoãn binh 1 tuần, TSB đến mệt với ông nội này, làm mấy cò của mình cứ réo mình mà chửi.
    ối giời ơi, ai cho tôi tí cơ hội nào! làm ăn KD là thất đức lắm, nhưng mà cũng phải làm thôi. ít ra là vì bản thân.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ bảo này, tớ có mấy anh bạn khóc thuê và đòi nợ thuê. Nếu bạn 9star không ngại tớ đóng gói mấy bạn rồi gửi sang cho ấy dùng tạm. Bác khách nào hư thì cho hết đường về nhà gặm bánh, bạn nhỉ!
    Khó một chút mới vui chứ nhỉ, bạn rồi sẽ thành công thôi. Cố lên nhé, về VN nếu có ý thích kinh doanh thì chúng mình gặp nhau, bên tớ chuyên làm về mảng GUI (đào tạo cũng như thiết kế, tư vấn).Mảng dịch vụ gia tăng cho Mobile & ứng dụng Web cũng đang bập bẹ đánh vần
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 25/03/2006
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    tự nuôi được bản thân mình thôi thì có được gọi là giúp cho mọi người xung quanh không nhỉ
    sắp đi rồi, mà không biết mở mồm ra thế nào đây. vẫn biết là mọi người cũng thừa hiểu rồi, nhưng mà dù sao cũng vẫn phải nói. mấy ngày hôm nay đau hết cả đầu. 2 năm qua hình như mình chẳng làm được cái trò trống gì ở đây cả. không biết những lời bâng quơ nó nói với mình có phải nhằm vào mình không nhỉ thôi thì cứ cho là đúng vậy, cũng không lạ. đã là kẻ dứt áo ra đi thì phải chấp nhận. sang chỗ mới chưa chắc đã tốt hơn, chỉ dám nói một điều là vất vả hơn rất nhiều nhưng lại được cái là ổn định hơn. đánh đổi như vậy có quá đắt không nhỉ. về công việc thì chưa thể nói trước được vì những công việc của bên chỗ mới mình hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì. nhưng còn về tình cảm đồng nghiệp thì hình như mình trả giá quá nhiều, đánh mất từ ngay trước khi mình quyết định ra đi. thôi thì đến đâu thì đến, cố gắng vượt qua sự nhút nhát một lần mà nói với người ta cho đúng phép lịch sự để còn lưu giữ lại được những ấn tượng tốt về người ta, quên đi những gì không hay đã thành quá khứ. cố lên nào mình ơi.
    [/quote]
    Hơ hơ ấy mới chuyển chỗ làm ah? sao mà phải suy nghĩ nhiều thế, đằng nào cũng là ra đi cơ mà, tớ cũng mới chuyển được một tháng này....... trong đầu luôn nhớ câu: Có cô thì chợ vẫn đông...Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui ... thế nên ko có gì mà băn khoăn ấy ah...... ko tốt hay có tốt thì cũng chuyển, sang chỗ mới cố mà làm cho tố, coi như sang một trang mới tinh, tha hồ mà sắp xếp cho vuông thành sắc cạnh, đừng để giây mực ra vở nữa nhé. have fun
    @ some one: Nghe nói 80 family có nhiều bosses lắm, tớ đang thử việc không lương cho một cơ quan nhà nước, có thuê tớ làm ngoài giờ ko? đói nghèo quá
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 25/03/2006
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 25/03/2006
  9. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ấy mới chuyển chỗ làm ah? sao mà phải suy nghĩ nhiều thế, đằng nào cũng là ra đi cơ mà, tớ cũng mới chuyển được một tháng này....... trong đầu luôn nhớ câu: Có cô thì chợ vẫn đông...Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui ... thế nên ko có gì mà băn khoăn ấy ah...... ko tốt hay có tốt thì cũng chuyển, sang chỗ mới cố mà làm cho tố, coi như sang một trang mới tinh, tha hồ mà sắp xếp cho vuông thành sắc cạnh, đừng để giây mực ra vở nữa nhé. have fun
    @ some one: Nghe nói 80 family có nhiều bosses lắm, tớ đang thử việc không lương cho một cơ quan nhà nước, có thuê tớ làm ngoài giờ ko? đói nghèo quá
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 25/03/2006
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 25/03/2006
    [/quote] Cười trong đau khổ vì phải làm bản Kiểm Điểm với xếp , đen những chỗ đã đen, thịt chó, thịt vịt rồi lên chùa cầu may vẫn chưa hết hạn, lương 2,34 vẫn không đủ cho cuối tháng thoát khỏisao Kim lâu.
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hic, em thấy các bác đi làm đau đầu về tiền nong thế này cũng thấy sợ, em vẫn còn đang học, chỉ mong nhanh nhanh đi kiếm tiền, thấy vậy cũng rùng mình quá...
    mà cái tính của em cũng không muốn ngồi yên một chỗ, nhà nước là không được rồi, thấy tương lai mình chắc cũng long đong lận đận đây...

Chia sẻ trang này