1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu phim lần thứ 21 của MFC ngày Chủ nhật 20/06 - Bộ phim kinh dị THE RING - Bình luận sau bu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 14/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em lấy 3 vé nhé, chiều nay em đến !
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    cho mình hai vé. mà mình đến sao chẳng thấy ai ở đó nhẩy. Mai đến lý nam đế được không người đẹp
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, buổi chiếu lần này của MFC đã thành công tột bực trên phương diện hù doạ các khán giả ... nữ. Có khoảng 3 lần, các quý cô của chúng ta đã ... ré lên ..không biết có phải sợ hãi thật hay là giả vờ sợ hãi để ôm người bên cạnh ... khà...khà...
    Kinh hoàng nhất là đoạn cuối, từng đợt la hét khéo dài liên hồi hết sức thảm thiết và rùng rợn...khiến cho người đi đường trên phố LNĐ kinh hãi, với những ánh mắt ái ngại hướng về phía rạp.
    Rất may là trong buổi chiếu phim, không có ai phải nhận điện thoại ....
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ờ, xem phim này mới biết mình nhát gan. Chắc là xem một mình buổi tối là ko dám xem rồi. Ở rạp dông người, có các em gái hét hộ làm mình cũng đỡ run . Kinh nhất là mấy em ngồi sau mình, hét như tàu hoả vào ga, ù cả tai.
    Nhưng dù sao thì phim kinh dị cũng có thể gây ảnh hưởng ko tốt tới người xem. Nhất là vẫn thấy một số em bé vào rạp. Các khán giả xem phim cho biết ý kiến là có nên chiếu thể loại này nữa hay ko ?
  5. cukkie

    cukkie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua không đi xem được. Hậm hực. Cái dây thần kinh sợ nó đứt phéng từ lúc nào, định dành dụm để ngày hôm qua đi xem để chứng tỏ với các bé là anh đây không biết sợ nhưng than ôi nhân tính không bằng trời tính, nhân định khó thắng thiên, bận không đi được thế là hết.... ôi ông trời tôi hào hiệp, đẹp trai, tài giỏi hơn cả Rena thế tại sao tôi lại không có dịp để làm chỗ dựa cho các bé mỗi lúc các bé sợ là thế nào nhỉ?
    Theo ý kiến của tôi cứ tiếp tục chiếu những phim siêu kinh dị cho nó sướng, mang mấy phần của RE ra chiếu phục vụ bà con cũng được đấy. Ủng hộ 10 đầu ngón tay lẫn 10 đầu ngón chân. Nhưng dĩ nhiên là cấm trẻ em U18.
  6. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì chẳng sợ mấy, xem chỉ thấy tò mò, hồi hộp.Những lúc nào sắp có đoạn gay cấn thì mấy đứa ngồi gần cứ "hù hù...!" nên ko thấy bất ngờ.Thêm nữa tối hôm tương 2 trận vào đầu --> chỗ nào đối đáp dài dòng ---> buồn ngủ.Đoạn cuối xem đông người, nhiều người hét nên chẳng rợn tẹo nào, chỉ thấy buồn cười
  7. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng!Thèm xem một phát phần 2 nữa
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Híc! em ngồi xem cùng đứa bạn cũng bị cận nhưng mờ nó lại không mang kính, thế là tỉnh thoảng nó lại giật kính của em, còn giật không được thì nó bắt em miêu tả, thế là tèn tén ten:
    Một bộ tóc dài ngoằng vắt trên thành giếng, một cái đầu trồi lên nhưng không thấy mặt người rồi một cô gái mặc váy trắng với hai bàn chân trắng ởn vì ngâm nước lâu ngày leo lên khỏi giếng nhảy ra khỏi cái tivi...
    Hơ hơ, tự dưng em thấy lạnh cả người, nổi hết cả da gà...
    Em cũng hét được mấy lần đấy!
    Nói thật là xem xong phim em chẳng thấy sợ gì cả mặc dù bình thường em rất nhát. Xem xong phim em đi ăn, vừa mới an toạ thì ''reng, reng, reng'' chuông điện thoại của quán reo vang, híc giật cả mình, thế nhưng vẫn chưa sợ. Đến tối hôm qua mới... trằn trọc suy nghĩ... híc híc em phải vội nghĩ đến bất cứ cái gì khác tươi đẹp hơn ngay không thì nguy... hì hì May mà cũng ngủ được!
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix.... có bác nào ý bảo là cấm U18 à.... em 14 tuổi nè.... .
    Hix. nói chung là hôm đó... thật khủng khiếp... sợ ....... đêm về em không thể ngủ được.......hix.... mong rằng đêm nay.......
  10. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hơn 350 người đã cùng nhau xem cuộn băng đó tại rạp Lý Nam Đế. Đến hôm nay vẫn chưa ai có ý định copy cuộn băng đó cả. Hôm nay Thứ Hai - Ngày thứ nhất.
    - Ai không có ý đinh copy cuốn băng đó thì tốt nhất là vào Ngày Thứ Bẩy tìm chỗ nào không có TV mà ở ( càng xa chỗ có TV càng tốt ). Chết ráng chịu, đừng trách không báo trước.
    - Ai có ý định muốn copy cuốn băng đó. Liên hệ với Rena, giá thoả thuận.
    Sao dạo này cứ nhắc tới đẹp trai tài giỏi với cả hào hoa là có mình trong đấy nhỉ ? Nhắc mới nhớ, mình cũng đã giữ vị trí độc tôn này trong MFC quá lâu rồi, bây giờ mới thấu hiểu phần nào nỗi lòng của Độc Cô Cầu Bại ngày xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này