1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn em. Nhưng ma chị nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Gia đình anh ta sẽ nghĩ gì? Và anh ấy sẽ rất khó sử nếu như gia đình anh t không đồng ý. Hơn nữa anh ta có công việc ổn đinh tai Mumbai, học vấn cao, giá đình thuoc tâng lớp khá giả , anh ta hơn chỉ một tuổi , chưa từng kết hôn, con chị chỉ là một cô gái bình thường voi hai bạn tay trắng và một câu con trai bốn tuổi. Lúc đầu gặp nhau trên facebook chi rất vui vì nghi có người bạn để chia sẻ nhưng roi tình cảm lớn lên lúc nào không hay biết . Con trai ấn độ luon biết cách làm cho người khác cười, ở bên cạnh anh ta luon âm áp và vui vẻ. Nhung cũng có đôi lúc phải cải nhau vì bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Trải qua tâc cả nhưng chị không có lòng tin ở bản thân
  2. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ý mình là India họ khá là bảo thủ và nặng nề việc thủ tiết ý chứ mình biết bạn là người Việt Nam mà.

    Chàng đã nói ko quan tâm đến quá khứ rồi thì cứ cho chàng cơ hội và cho mình nữa vì chắc bạn cũng chưa có option 2 vào lúc này, đúng ko. Biết đâu được... có khi lại có kết quả tốt.
  3. Hanna99

    Hanna99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Theo em chị hãy gặp anh ngoài đời đi đã nếu cảm thấy tiến tới đc thì chị fai qua ấn xem xem bên đó gia đình anh sống thế nào có phù hợp với lối sống của chị không? Ba mẹ ảnh có chấp nhận chị vs con trai chị không!? Họ hàng của anh thế nào? Quan trọng là tín ngưỡng ảnh ra sao? ... chị đã một lần tan vỡ thì lần này phải suy nghĩ cho kĩ chị ạ, chứ đừng vì lời ngon ngọt của đàn ông. Đến khi lấy về nó lòi bản chất bảo thủ đến lúc đó cũng khá muộn để bắt đầu tất cả. Nói chung em nghĩ chị nên sáng suốt đưa ra quyết định, đừng vì câu nói I lOve You hàng ngày mà mềm long. Vì lối sống ở ấn em nói thật không giống vs mỹ hay anh đâu chị
    Cherry2311copconmisa thích bài này.
  4. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn em chỉ sẽ suy nghĩ thật kỷ !!!!
    Hanna99 thích bài này.
  5. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Bên ấn họ phân biệt giai tầng lắm chị ạ. Nhưng chị đừng vì thế mà nản lòng. Biết đâu ba mẹ của anh ấy có suy nghĩ thoáng hơn thì sao. Nhưng chị phải nói với anh ấy hỏi ba mẹ của mình liệu có chấp nhận người con gái đã có một đời chồng và có con rồi hay không. Không thì chị nên dứt khoát để càng lâu là càng thêm đau khổ mà người đau nhất chính là mình
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Định không trả lời nhưng chịu không được mình phải ngoi lên viết cho bạn @Cherry2311 vài dòng. Chuyện có người có con riêng và lấy chồng Ấn thì đã có, nhưng 2 người sống ở VN. Cuối cùng cả 2 cũng chia tay nhau nhưng không phải vì chuyện con em và con chúng ta mà vì những lý do khác mà mình không rõ lắm.

    Người Ấn bảo thủ, nhất là gia đình giàu có và có địa vị. Việc bạn có được gia đình anh ta chấp nhận hay không, mình nói thẳng là e rằng hơi khó, trừ phi anh ta đã quá tuổi lập gia đình và gia đình hối thúc, kiểu như gia đình chỉ muốn anh ta có vợ thì họ có thể miễn cưỡng đồng ý cho 2 người. Nhưng khả năng sống ở Ấn là rất cao? Bạn có thể đem con qua Ấn sống? E rằng là không. Người Ấn sống không chỉ cho họ, mà còn nhìn mặt họ hàng. Cho dù gia đình anh ta đồng ý nhưng còn anh chị em họ, ông bà nội ngoại bắn đại bác 10 phát chưa tới vẫn có quyền can thiệp vào chuyện này. Họ sẽ không để yên nếu như trong dòng tộc xuất hiện một đứa con không thuộc dòng máu của họ. Cho dù chuyện họ đồng ý là 0.0000001% thì những tháng ngày ở Ấn của bạn sẽ không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là nhiều khi phải đổ máu. Chuyện này là chuyện có thật xảy ra ở nhà Ấn, trai đơn gái chiếc đàng hoàng mà còn bị chồng đánh, gia đình chồng hắt hủi dù trước kia thề nguyền thắm thiết.

    Mình nói ra không phải là để dập tắt hy vọng vào tình yêu và tình người của bạn và rất nhiều các chị em khác, mà mục đích của mình là nhằm cung cấp một cái nhìn từ bên trong, của những bạn đã và đang làm dâu ở Ấn. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ và thấu đáo, đừng để trường hợp tiền mất tật mang, cố đấm ăn xôi thì lại khổ. Lấy chồng xong rồi có thêm đứa con mà cuộc sống quá vất vả thì coi như là bạn tự đẩy mình xuống địa ngục.
    Shamrock16, Hanna99Cherry2311 thích bài này.
  7. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Từ lúc nói chuyện với anh chàng ấn thì mình không còn cảm giác thich các anh chàng vn nữa, không biết có ai có cảm giác giống mình không, mặc dầu vẫn biết đó chỉ là thế giới ảo nhưng sao vẫn không thể thoát ra khỏi nó đuợc. Có lúc tự mình ngồi rồi vẻ ra những giấc mơ nhưng chợt tỉnh giấc thì hóa ra nó cũng chỉ là một giấc mơ ma thôi!!. Đung là cuộc đoi thì không như mơ và tình yêu thì không như thơ, phải không các bạn
    thuytien0206 thích bài này.
  8. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Mình cảm ơn về loi chia sẻ của bạn. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiêu về việc này. Và ngay cả bây giờ mình vẫn chưa có quyết định gì cả , tối hôm qua mình bị ốm anh ta đã lo lắng rất nhiêu mai đến tận 3h sang anh moi di ngủ, cu môi lần như vậy mình lại không thể xa anh. Mình không biết phải làm gì bây giờ nữa hôm nay không đi làm ở nhà thầy nhớ anh ta quá. Gì thì gì mình cũng phải nhin về hiện thực đúng không ? Mình biết nếu bây giờ mình quyết định sai lầm thì còn trai mình sẽ khổ
  9. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Các bạn làm tớ cũng hoang mang :) Tớ tính tình phóng khoáng, quyết đoán chắc lấy chồng Ấn là bị đánh cho bể mỏ ra ý nhỉ...
    Hanna99 thích bài này.
  10. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị giống em đấy, vì cơ bản ban đầu em đã không thích trai việt rồi nên có làm thế nào cũng không thích :) . Coi phim ấn thì toàn chuyện tình buồn lâm li bi đát không biết số phận của chị em mình sẽ trôi về đâu đây.
    Cherry2311 thích bài này.

Chia sẻ trang này