1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro!! Euro !!! ...... HLC thức cùng Euro

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Euro!! Euro !!! ...... HLC thức cùng Euro

    Cả thế giới đang sống trong một không khí đầy chất bóng đá !! Hai lượt trận đã qua !! Đã có những bất ngờ những kịch tính đúng như tính chất của nó !! Đội chủ nhà Bồ Đào Nha đã bất ngờ thua Hy Lạp một đội được đánh giá yếu hơn !!Đội Pháp đã chiến thắng trong một trận đấu mà nhiều người nghĩ là họ đã thua, Nhưng chính sự toả sáng của zizou ở những phút cuối đã làm cho cục diện thay đổi
    Khí thế bừng bừng như vậy không lẽ HLC lại im lặng !! Hãy sống cùng bóng đá trong những ngày này !! Tha hồ mà bình luận đi các bạn
  2. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu kinh điển Pháp Anh vào hồi 1h 45 ngày 13/06
    Mọi sự chú ý đổ dồn vào trận đấu này khi mà hai đội đang được đánh gái rất cao trong giải !! Nhiều người họ lại là đồng đội của nhau trong CLB !! Không có gì là kín đáo hay bí mật trong lối chơi cả họ đã quá hiểu nhau !! Trong một thế trận như vậy đội nào xuất sắc hơn sẽ thắng !!
    Không như mọi người hi vọng về một trận đấu kinh điển !! Nhịp đọ trận đấu diễn ra không cao !! Ở hiệp 1 các cầu thủ Pháp chơi gắn kết hơn ở các tuyến với sự năng động của Pires ở cánh phải !! Tuy nhiên một giây phút toả sáng Beck đã đá phạt một quả như đặt cho Lampart đá đầu ghi bàn vào lưới Pháp. Ghi được bàn thắng đội Anh nhanh chóng chơi phòng ngự phản công với tốc độ của Owen hay Rooney .
    Hiệp 2 Anh vẫn phòng ngự với số đông. Phải nói là hiệp 2 Anh đã chơi hay mà đặc biệt Rooney với sức trẻ và tốc độ !! Rất tiếc là đội trưởng Beck lại đá hỏng quả 11m.
    Hiệp này khán giả không nhận ra được sức mạnh của Pháp họ thi đấu thiếu sáng tạo, thiếu đột biến, và sự quyết tâm chiến thắng. Nhạc trưởng Zizou cũng không thể hiện được nhiều !! Họ liên tục có những cú tạt bóng từ hai cánh vào cho các tiền đạo bên trong !! King đã bắt rất tốt Henry trong những tình huống như vậy !!
    Tưởng chừng đội Anh đã cầm chắc thắng lợi thì sự chói sáng của zizou lại rất kịp thời !!!
    Một pha đá phạt mẫu mực là cho James phải chôn chân !! Cả khán đài như nổ tung lên !!
    Thừa thắng xông lên chỉ hai phút sau tức là phút đá bù giờ thứ 3 sai lầm chết người của Gerrard đã dẫn đến sự phạm lỗi của James !! Vẫn là zizou thực hiện quả đá phạt và không khó khăn chuyển thành bàn thắng !!
    Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên !! Anh tiếc nuối !! Pháp vui mừng !! zizou trở thành anh hùng !! Beck trở thành kẻ tội đồ!!

  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ( í quên, hôm nay chứ nhỉ, tại ở nhà xem trận thứ hai là sang ngày rồi mà nhỉ, chỗ chị ở thì trận 1 bắt đầu vào lúc 18h, nói chung vẫn trong buôi tối qua thôi ), chắc là Zizou này vui lắm, trong khi Zizou "mũi lõ" bên kia thì vã mồ hôi. Mà phải công nhận là em có năng khiếu bình luận bóng đá phết đấy nhé. Chịu khó đưa tiếp bài nhé, hi hi... hay xem xong còn phải ngủ bù cả ngày, thời gian đâu nữa mà vào đây, nhỉ ?
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 14/06/2004
  4. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thêm là đội anh đã quá đen đủi.Trận thắng này cuả pháp có thể so sánh với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của MU trước B.MUNich.Có thể thấy ngay thái độ của ERICSON cũng giống như các cầu thủ Bayer.Ngạc nhiên đến sững sờ,không còn hiểu nổi chuyện gi đã xảy ra nữa.vận đỏ đã mỉm cười với PHáp,anh đã quá đen đủi.Công bằng mà nói,đội anh đã chơi hay hơn,đặc biệt là Cambel và King ,hai anh này đã nói không với hầu hết các đường bóng của Pháp.Hai sát thủ T.Henry và D.Trezege gần như mất hút.Nếu có gì phải chê trách ở đội anh thì đó là chàng BECK nhà ta.Dạo này đá đấm chán quá..Bên cạnh đó hàng tiền vệ của pháp (pires,Viera,Makelele,zidane) chơi lép vế so với hàng tiền vệ của anh(hơi bất ngờ).So về đẳng cấp thì pháp trội hơn hẳn. Nói chung đây là một trận xem được,không uổng công mình thức.Chỉ hơi thương ngài ERIC,tội nghiệp ông ta thật.À,phải thêm chi tiết này nữa ,lương của ERI gấp hơn mười lần lương của J,Cantini đấy--> bất công quá!.
  5. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy! Thấy thằng Beck nó đứng trước quả Pen mình đã run rồi. Thế mà nó đá trượt thật. Những tưởng thế là đen rồi ai ngời 3'' đá bù giờ chúng nó lại để thủng tới 2 bàn. Đúng là xui tận mạng.
  6. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Đan Mạch - Italia
    Được coi là ứng cử viên sáng giá của chức vô địch tuy nhiên Đan Mạch mới là đội chơi hay hơn !! Nếu may mắn hơn họ đã có thể ghi được bàn thắng !! Với những đường chuyền gắn !! Bóng được đưa ra cánh rồi tạt vào cho Sand !! Đá tự tin không hề e ngại trước các ông sao lớn của Ý !!!
    Hiệp 1 Totti không thể hiện được vai trò của mình !! Có chăng bên phía Italia là phong độ ổn định của Nesta và Cannavaro đặc biệt là Buffon !!
    Hiệp 2 thế chủ động không còn nghiêng về phía ** nhưng " Những chú lính chì " vẫn can đảm chiến đấu !!! Phong độ sáng chói của Sorensen là mất đi cơ hội đẹp nhất có thể thành bàn thắng của đội quân thiên thanh !!
    Hoà đội Ý không hài lòng !! Đan Mạch hối tiếc nhưng ngẩng cao đầu
    Trận đấu này là trận hay nhất từ đầu giải !!
  7. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trận Thuỵ Điển - Bulgary
    Được coi là chiếu dưới nhưng các cầu thủ Bul vào trận mạch lạc với những cầu thủ chạy cách đầy kĩ thuật và tốc độ !! Họ chiến được thế chủ động trong nửa hiệp 1
    Tuy nhiên kinh nghiệm không phải là điểm mạnh của Bulgary !! Sự xuất sắc của số 10 và Ljungberg bên phái TĐ đã làm lên bàn thắng mở màn cho một trận mưa bàn thắng !!
    Không còn sắc sảo trong lối chơi các cầu thủ Bul sa lầy !! Và không mấy khó khăn Larsson có 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút !!
    Suy xụp các cầu thủ Bul phải trả giá bằng 2 bàn nữa ở cuối trận !! Thất bại 5 - 0 Bulgary đã rời xa quá khứ huy hoàng của họ !!!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hừ... Nếu ta ví sân bóng đội quốc gia Italy là một bầu trời thì quả nó phải là một bầu trời đầy nhưng sao sáng. Tui thích xem các câu lạc bộ Italy đá, nhưng mội lần xem đội tuyển quốc gia đá là tôi lại thấy thất vọng. Họ không có được tinh thần ê-kíp mạnh mẽ như Pháp, thật đáng tiếc cho họ. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao hôm qua Pirlo lại không ra sân, một trò chơi ngớ ngẩn của Coach ?
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chiều đại của mỗi huấn luyện viên đánh dấu bằng sự khác biệt so với lối chơi của huấn luyện viên trước đó.Nhưng cũng phải thừa nhận là TRAP quá độc tài.Xếp Camonaresi đá trong khi casano dự bị,cristiano Zaneti trong sân còn Gatuso ở ngoài,Pirlo cũng rơi vào thảm cảnh tương tự.Thật khó hiểu cho những quyết định của TRAP.Thợ quét GATUSO xứng đáng được cưng chiều hơn thế.Tay này có thể đảm bảo cho ITALYA một thế trận vững vàng ở khu vực giữa sân.NHững đường bóng của ITALY sẽ trở nên lãng mạng hơn nếu có PIRLO,khi mà TOTTI chơi dâng cao hơn như anh ta thường làm ở AS.Bất công mà hai danh thần của AC phải cam chịu,mặc dù họ vừa có một mùa bóng cực kì thành công.ZAC trở nên độc tài hơn bao giờ hết.Có lẽ từ sau thời SAChI,Ytaly đang khát một lão tướng có thể mang lại thành công cho họ.Chờ xem!
  10. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thế còn tối nay thì sao tớ biết chắc là Halan của tớ nó bóp cổ thằng Đức đến 3-0 la ít.........
    Ruud Vanistelroy chắc là ghi khoảng 2 bàn
    Mà sao không thấy các bác các bà trong Hlc tham gia vào nhỉ chán quá đấy ..............
    Vào đi bà con ới ời ơi...........đá bóng sướng thế này mà không tham gia vào thì ...................

Chia sẻ trang này