1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên được người ấy?

    Không biết các bạn có tin vào chuyện tình trên mạng không nhưng đối với tôi tôi cũng đã có những kỷ niệm thật đẹp và khó quên. Chính người tôi yêu cũng là người giới thiệu cho tôi biết về ttvnol. Thực sự là quãng thời gian được ở bên người ấy là những quãng thời gian thật khó quên trong đời tôi, mặc dù tôi biết mình còn rất trẻ để nói ra tiếng cuộc đời.
    Tôi và người ấy lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời đã để lại những ấn tượng thật đẹp. Chúng tôi cùng hy vọng sẽ có một cái gì đó xảy ra với mình, nhưng... Chúng tôi tự ti và không dám tiến đến với người kia. Thực sự tôi rất sốc khi nghe người ấy nói rằng cũng có một thời gian thích tôi. Tôi thấy thật đáng tiếc, vì bây giờ người ấy của tôi đã có bạn gái rồi. Tôi không biết xử sự thế nào trong lúc này, vì tôi vẫn rất yêu người ấy. Còn người ấy thì muốn tôi vẫn làm bạn. Quả thực, tôi rất muốn như vậy nhưng tôi không thể. Mới đây, tôi đã kết thúc mọi chuyện với người ấy. Tôi nghĩ như vậy là tốt cho cả hai. Tôi không muốn là nguời thứ ba...Tôi biết làm vậy dù đau khổ nhưng tôi sẽ mua lại được sự thanh thản trong lòng mình. Tôi đang thi học kỳ, việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện học tập của tôi, nhưng tôi biết mình phải cố gắng hết sức.
    Nhưng thú thực là bây giờ tôi không biết làm sao để quên người ấy. Tìm quên trong học tập chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi. Vì mỗi khi tôi rảnh rỗi hình ảnh người ấy lại choán hết tâm trí mình. Tôi biết tôi sẽ không để sa sút học tập vì người ấy nhưng tôi không biết mình sẽ sống thế nào trong quãng thời gian tiếp theo. Hình như tôi chai sạn mất rồi.
    Nếu các bạn yêu một ai đó thì dừng bao giờ để mất cơ hội chỉ vì tự ti nhé. Nên nhớ, tình yêu và thành tích bao gồm cả sự mạo hiểm, chúc các bạn có một tình yêu thật đẹp. Dù trên net hay ngoài đời, chỉ cần nuôi giữ thì tình yêu có thể nảy nở ở bất cứ nơi đâu, bạn ạ....
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bài viết của bạn là một lời tâm sự, lời khuyên hay la một câu hỏi. Nếu là lời khuyên thì tôi nghĩ bạn chắc sẽ khó khuyên được người khác khi mà hành động của bạ đủ nói lên bạn là người thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Còn nếu là một câu hỏi thì nó không đúng chỗ lắm và mặt khác có vẻ như là bạn đã tìm ra đuợc câu trả lời cho chính bạn rồi đấy.
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Đây là câu hỏi rất tôi mong muốn các bạn giúp tôi, làm thế nào tôi có thể quên được người ấy?. Như tôi đã nói, tôi không thể quên được người ta trong một sớm một chiều, ngay cả khi việc học tập của tôi có bận rộn đến mấy. Vì như người ta thường nói, hoạt động có thể khiến người ta quên được nỗi buồn... Tôi đang rất bối rối...
    Còn chuyện tôi chưa đủ kinh nghiệm hay còn quá non nớt để đưa ra lời khuyên thì cũng cảm ơn bạn đã góp ý, vì sự thực đúng là như thế. Nhưng có những chuyện mình biết rõ như ban ngày mà cũng không tránh được thì tôi nghĩ, nhắc lại cũng không thừa. Vẫn biết không nên tự ti, nhưng khi yêu bao giờ người ta cũng hoài nghi và tự ti. Vì thế, tôi chưa trải đời bằng ai, và có thể chưa đủ tư cách dể đưa ra một lời khuyên nhưng ít ra, đó cũng là chuyện mà tôi đã trải qua. Và, tôi không muốn ai mắc phải những sai lầm vô lí như tôi nữa...
    Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Thật lòng đấy. Giá mà bạn hiểu được cảm giác của một người cần một sự sẻ chia...
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người khác đi
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn về những lời nói của tôi đối với bạn lần trước, nó có vẻ nặng nề và có thể đã xúc phạm đến bạn, đó là điều tôi cũng không mong muốn.
    Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn lúc này, có những điều chất chứa trong lòng mà không thể nói ra với bất kì người thân nào của mình, điều đó thật là kinh khủng. Đã có thời gian tôi ở vào hoàn cảnh như của bạn, nhưng chuyện của tôi thì khác với chuyện của bạn. Tôi cảm thấy bị bế tắc về vấn đề khác chứ không phải vấn đề tình cảm. Còn như chuyện của bạn thì theo tôi nghĩ có lẽ ngay bây giờ thì bạn không thể nào quên được người đó đâu. Khi ta cố quên thì càng khiến cho lòng nhớ thêm mà thôi, nếu tôi ở vào hoàn cảnh như của bạn thì có lẽ giải pháp mà tôi chọn là thời gian. có thể chữa lành mọi vết thương và cũng làm phai dần hình ảnh người đó trong tâm trí bạn.
    Chúc bạn thành công.
  6. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại có người muốn hỏi câu hỏi mà tui cứ muốn hỏi mãi nhưng chẳng biết là lên hỏi ai cả . He hehe không ngờ cũng có người như mình đó . Tui cũng la lá như bà đó nhưng có dôi chút khác biệt không nói thẳng ra vì chán chẳng muốn kể nữa . Nhưng cái câu hỏi làm thế nào để quên được người ấy thì quả thật tôi cũng muốn hỏi Lúc nào cũng nghĩ đến dù chẳng muốn nghĩ vì đau đầu lắm . Ngồi rảnh ra là nhớ làm việc thì wên đi . Nhưng nào có được việc gì làm cả ngày không hết đây và đêm về nữa chứ ngồi một mình lại nhớ hehhehhe chẳng lên nhớ nhưng cứ nhớ . Bạn đừng lên cố quên đi vì càng cố sẽ càng nhớ đó . Cứ gặp cứ nói chuyện dù rằng mình cảm thấy sẽ yêu hơn sẽ nhớ hơn . Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ dễ hơn khi không gặp và cố quên . hãy tin tôi đi vì tôi cũng thế mà , đã từng không gặp không nói nhưng làm thế càng nhớ . và rồi tôi đã gặp đã nói chuyện tuy thấy thêm yêu nhưng ko con` đau khổ nữa . và có thể mình sẽ wên người ta trong liềm hạnh phúc nào đó bất chợt đến với mình
  7. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ đúng như bạn nói, giờ tôi chẳng nên làm gì cả, vì có cố quên thì lại càng nhớ thêm mà thôi. Hôm nay tôi vừa thi xong đấy. Kết quả bài làm khiến tôi thấy vui và nhẹ nhõm hơn. Ít ra thì người ấy cũng chẳng làm tôi sa sút trong học tập. Rất có thể kỳ này tôi còn được học bổng ấy chứ? Tôi cũng tự nhủ lòng, làm như vậy có lẽ đúng. Người ấy khỏi dằn vặt vì không thể đáp lại tình cảm của tôi, mà tôi thì không trở thành người thứ ba xuất hiện trong đời người ấy. Tôi rất vui khi đọc được tin nhắn của kiep_ngheo va bantrai_codon nữa. Thực sự tôi thấy mình được thông cảm hơn rất rất nhiều. Tôi thấy lòng mình nhẹ lại, ít ra thì ngày hôm nay cũng khá hơn hôm qua. Chuyện này qua đi, có thể tôi chưa thể trưởng thành, nhưng tôi biết mình bớt non nớt hơn. Dù sao thì, nước mắt cũng chỉ là nước...có vị mặn và chảy ra từ mắt thôi mà bạn nhỉ? Chẳng ai xứng đáng với giọt nước mắt của bạn, vì người xứng đáng với nó sẽ khôngg bao giờ làm bạn khóc. Tôi là một đứa con gái cứng rắn chứ không hề uỷ mị như tôi đoán là người đọc bài này nghĩ về tôi. Và từ bây giờ, có thể tôi sẽ cố gắng trở lại là mình. Cảm ơn các bạn đã trả lời "tâm sự", "câu hỏi" và "kinh nghiệm" của tôi. Cảm ơn rất nhiều....
    Chuc cac ban dung bao gio lam vao hoan canh nhu toi. Va se tim duoc mot nua dich thuc cua minh. Co le toi lam dung, ban nhi??
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 16/06/2004
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 17/06/2004
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ban vào trong này xem có thêm kinh nghiệm gì không, người cứng rắn như bạn thì ko lo, có lẽ chỉ cần bằng thời gian các bạn yêu là phục hồi được, và cũng có thể nhanh hơn ý chứ.
    http://ttvnol.com/tvty/375892.ttvn
  9. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết là mình có giúp được gì cho bạn trong chuyện này không . Nhưng nghe có thể bạn được học bổng hehehe tôi nghĩ đến bữa chè roài . Nhận được học bổng thì mời tôi cái nhẩy
    Tôi đọc được bài này tôi nghĩ sẽ làm bạn vui hơn vì tôi cũng thấy mình vui hơn khi đọc nó
    "Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau."
    Chúc bạn trở lại như xưa và biết đâu bạn gặp một bạn trai khác hopwj với mình . Mà biết đâu người đó có thể là tôi chẳng hạn Nói đùa cho bạn vui thôi
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì cách :
    - Nghĩ rằng đó là một thằng chuối
    - Yêu một anh đẹp trai nào đó (nếu ngoài đời không có thì lên mạng, liên lạc với nick username reincarnated).
    Chúc bạn thành công !

Chia sẻ trang này