1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thật là hay. Tôi không biết khi đọc xong những câu trả lời của các bạn tôi có vui lên hay không nhưng nhất định là buồn thì có lẽ vơi đi phân nửa rồi. Vẫn biết trong chuyện tình cảm thì không ai có thể giúp cho mình ngoại trừ mình. Nhưng tôi vẫn muốn có được cái cảm giác được sẻ chia. Đó là mục đích... Đúng là sự cảm thông khiến con người xích lại gần nhau hơn bạn nhỉ? Bài trả lời của bạn tôi thấy rất hay và ý nghĩa đối với tôi trong lúc này. Nó khiến tôi quên buồn đi nhưng cũng không mất hy vọng vào cuộc sống. Có thể bạn đúng, tôi sẽ tìm được một người nào đó khác, phù hợp với mình hơn...
    Nhưng những kỷ niệm dù thuộc về quá khứ thì vẫn còn trong tim. Bạn có biết vì sao tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất không? Bởi tình yêu đầu là những rung động trong trẻo nhất cùa trái tim mà. Người ta thường nhớ tới mối tình đầu không phải chỉ vì nó đẹp, mà còn vì nó khiến cho trái tim người ta lần đầu biết đau khổ. À, có những nỗi đau ngọt ngào mà... Tình yêu đầu đẹp và không thể quên được vì dư âm của nó, vì nó ít khi thành hiện thực, và để lại một tì vết trong trái tim.
    Nhưng mà, tình yêu cuối mới là tình yêu bất diệt, có lẽ là đúng. Bất diệt vì đó không còn là duyên may mà bạn gặp giữa cuộc đời nữa, đó trở thành sự lựa chọn. Bạn lựa chọn người đó khi chấp nhận tất cả để đến với người ta dù những nhược điểm của người đó hay sóng gió chăng nữa...
    Tôi vẫn đang ôn thi. Tôi thấy rất hưng phấn. Không hiểu sao nhưng khi yêu tôi học khá hơn, khi thất tình tôi còn học hăng hơn nữa. Có lẽ là bù đắp những nỗi buồn tình cảm thôi. Cũng hay! Tôi thích con người tôi ở chỗ ấy. Bao giờ cũng có một ngăn riêng cho chuyện tình cảm và một ngăn riêng để mà phấn đấu. Nhiều lúc muốn chết nhưng chết rồi... mai ai thi học kỳ cho đây?! Thế là sống thêm. Làm bài tốt và thấy mình ngốc xít vì cái ý nghĩ buồn cười ấy...
    Nhất định khi nào mà có học bổng tôi sẽ thông báo cho các bạn, thật đấy. Tôi thấy khá hơn rất nhiều rồi...
    À, biết đâu như bạn nói nhỉ? Người ấy trong tương lai của tôi biết đâu lại là bạn thì sao? . Hì! Tôi đùa đấy. Có lẽ từ giờ tới lúc ra trường tôi sẽ phòng thủ cho trái tim mình thật chắc, sẽ không có chuyện ủ ê này lặp lại nữa. Vì nó làm cho tôi có cảm giác tôi vừa đánh mất chính mình. Nhưng ai mà biết được. Tôi có đọc được một câu khá hài hước về tình yêu mà lại đúng mới hay chứ, các bạn đọc thử ha!
    "Love is a dog. When you chase it runs, when you run it chases, when you stop, it shouts go go go...." Hy vọng các bạn sẽ có một nụ cười thật tươi khi đọc xong định nghĩa vui này, vì chính bản thân nó cũng khiến tôi cười muốn rụng hết cả ngô cả răng ra mà...
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 17/06/2004
  2. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Minh xin loi truoc vi da noi nhu the. Ban theo minh la" mot co gai dang yeu" . Dung , moi chuyen deu co cach giai quyet , nhung co may ai thuc su tim duoc cach giai quyet tot nhat dau.
    Con ban , tam su , noi ra dieu minh nghi la cach giai quyet cua ban. Dieu do cung rat hay . Con minh luc buon minh lai danh suy nghi vao may , de nhung luc binh tinh xem minh luc do chin chan len phan nao roi.
    Ban dat tinh yeu cho mot nguoi chua quen tren mang , vay ban la mot nguoi song co tinh cam (!) . Ban nho ve nguoi ay du nguoi ay co nghi sao ; ban la mot nguoi thuy chung(!). Ban vua qua duoc mot thach thach kho va khong de no anh huong den viec hoc, ban la mot nguoi manh me va ly tri(!). Ban biet lang nghe; ban la mot nguoi ban tot (!)

    Minh thay ban hoi du nhung tinh tot day. That la mot nguoi ly tuong. Dang tiec cho nhung ai "tu choi" ban - vi ho chua thuc su biet ve ban . Dung khong . Nhung ban dung lo , con nguoi nhu ban roi se tim duoc mot nguoi thich ban , thich ban ... con hon ban thich ho va nhung nguoi do cung se la nhung nguoi tai nang nhu ban . Vi the ban hay hoc di , hoc di , tuong lai dang cho ban do. Co len nhe! .
    Mot loi khuyen minh danh cho ban , tuy ban la nguoi manh me , nhung tinh cam doi voi ban hinh nhu co phan lan at (ban thich nguoi do , du ban chua biet). Nhung cung may la nguoi ban thich la mot nguoi tot, neu khong do se la mot that bai nguy hiem .
    Dung de tinh cam lam mat con nguoi ban . Minh cung nhu ban (hoac co the hon ban ) nhung minh dang tu co gang hoan thien minh . Minh loai bo nhung buc xuc theo nhieu cach nhung noi chung la lay tinh cam chong tinh cam . Lay dieu minh thich de quen nhung dieu minh khong thich.
    Chuc ban mot cuoc song tot dep va hanh phuc.
    HL
  3. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hey chào cô bạn gì gì đó nhẩy nói chung tên tuổi không cần thiết .Bạn cứ cố gắng nhé cứ cố lên tôi cũng đang cố đây nhưng chẳng phải cố tìm cách wên đi mà từ từ nó sẽ wên . Đó là cách cố của tôi , từ ngày đó đến giờ tôi cứ rảnh là đọc sách và làm việc làm để không rảnh mà nghĩ ngợi . Hiệu quả ra phết đấy trước kia chẳng bao giờ đọc thêm sách gì ngoài sách vở học và học thêm . Vậy mà từ ngày bị rơi tôi đọc nhiều sách về cuộc sông hơn và cảm thấy thật hay thật bổ ích . Có khi phải cám ơn người ta mất thôi . Bạn rảnh thì đọc thêm hay lắm đó ko xui dại đâu mà sợ . Còn tôi tôi nói là tôi hiểu cảm giác của bạn vì tôi cũng y hệt bạn chỉ khác là tôi và bạn là 2 giới khác nhau . Chúc may mắn trong cuộc sống hơn " Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn"
  4. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi cũng không hoàn toàn như bạn nói. Nhưng bạn lai nói khá đúng về tôi. cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi rất vui khi đọc những ý kiến của các bạn. Tôi thú thực là học hỏi được nhiều điều lắm. Ngày nào tôi cũng ra đọc. Các bạn ạ, tôi cũng rất muốn thay đổi những định kiến của nhiều người về cái thường được coi là "tình ảo". Mạng thì đúng là ảo thật, nhưng mà ngồi sau keyboard vẫn là người thật đúng không? Có điều, mạng là nơi người ta rất dễ nói những chuyện của mình cho người khác nghe( Tất nhiên bao hàm cả điều tốt và điều xấu rùi). Nên mạng có thể trở thành nơi quấy rối của những kẻ rỗi hơi nhưng cũng có thể là nơi người ta thấy được sẻ chia và tâm sự nhiều và hiệu quả nhất, giống như tôi đây này. Tôi vui vì thấy mình được sẻ chia. Nên nhớ, mạng không xấu, mà chỉ có chatter là xấu thui.
    Bây giờ tất nhiên tôi không phải "cái rốn" của vũ trụ giống như ngày bé tôi thường tưởng tượng ra nữa nhưng ít ra thì bản thân mỗi người cũng làm cho thế giới này khác đi chỉ bằng sự có mặt của mình. Nên có lẽ, và chắc chắn là, sống bao lâu không quan trọng, sống thế nào mới là cái đáng bàn tới chứ nhỉ?
    Chuyện tình cảm của tôi thì...Tôi không phải mẫu người dễ dàng gục ngã trước bất kỳ người con trai nào. Quan trọng không phải là tốt, mà là có hợp và thông cảm với nhau hay không. Người ấy mà tôi từng nói cũng nói với tôi rằng, tôi nhất định sẽ tìm được một người khác tốt hơn người ấy, xứng đáng với tôi hơn. Người ta chẳng hiểu được rằng tìm một người hoàn hảo hơn người ấy là không quá khó. Nhưng tìm được người thực sự có ý nghĩa đối với riêng tôi thì chẳng dễ dàng chút nào cả. Thực ra trên đời có rất nhiều cái mà cần sự cân xứng. Vì cân xứng là cái đẹp. Nhưng nếu chuyện gì cũng lôi cái gọi là cân xứng ra thì thật là tai hại. Ai mà biết đuợc thế nào là cân xứng kia chứ? Tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì những lúc yếu đuối tôi lại yếu đuối bấy nhiêu. Nhưng chẳng sao cả. Miễn là mình thấy đúng là được. Mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc mà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều bình thường. Hạnh phúc thay cho ai đó biết tin tưởng và biết yêu thương.
    Tôi vừa thi xong. Cảm giác thật là tuyệt! sắp tới là nghỉ hè rồi. Được về nhà chính là cách làm cho nỗi buồn tiêu tan nhanh nhất. Tại sao thay vì yêu những người thân luôn yêu bạn bằng tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi được đáp trả bao giờ mà lại phí thời giờ với cái tình cảm không đầu không cuối rất đỗi phù du kia nhỉ? Người ấy cũng nói với tôi, tình cảm chưa xác định được thì rất phù du. Nhưng tôi xin bổ sung thêm là, tình cảm khi được định hình thì rất dễ trở thành bất tử. Trái tim nhỏ bé nhưng chứa đựng được thật là nhiều điều các bạn nhỉ??
    Tôi khá hơn nhiều rồi các bạn nhỉ? Ai bảo mạng là xấu nào? Hãy đọc nhữgn tâm sự của các bạn thì sẽ thấy ngay. Cảm ơn các bạn vì trái tim các bạn rất tuyệt. Nó không chỉ đập những nhịp đạp để nuôi một cơ thể sống, mà còn có những nhịp yêu thương, những nhịp đập nuôi dưỡng tâm hồn...
  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mình vui, nhưng bạn là con gái mà hơi triết lý 1 chút, cũng ko sao, mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng. Mình thấy trái tim con nuôi 1 lời hứa nữa....Vẫn biết đi hiên ngang đầu ngẩng cao........
  6. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Về quê sường lắm đó , chắc chắn bạn sẽ vui lên rất nhiều vì được gặp những người bạn thủa nào nè . Được chơi bời thoải mái vô tư ít phải nghĩ ngợi gì cả tin tôi đi đảm bảo bạn sẽ mau hết buồn và lấy lại được thăng bằng cho mình nhanh thôi . Tôi bây giờ nè vô tư mà sống hehehe vui quá xá là vui mỗi ngày được tắm biển hạ long nè được ngắm biển về đêm nè tuyệt lắm nhanh quên tất cả buồn bưc trong lòng thôi . Chúc may mắn
  7. showboy

    showboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    phải chăng tình yêu la cay đắng là đau khổ??Xin thưa với các bạn là không?Có thể hạnh phúc của người này lại là nỗi bất hạnh của người kia.
    ...
    Bạn đã bao giờ uống rượu chưa ??Nếu chưa thì hãy tìm đến với rượu, còn nếu ban đã hay đang uống thì hay uống nhiêu hơn.Lúc đó bạn sẽ cảm thấy mình không còn cô đơn nữa,bởi vì đã co rượu bên bạn rồi.
    ......
    Chúc bạn thành công!
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , làm sao quên được đây ,sao bây giờ cảm giác nhớ đến lạ như vậy nhỉ . ??? Bây giờ chẳng biết phải làm sao ?
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn nên ko phải làm gì cả mà chỉ nên ...ăn rồi ngũ rồi lên mạng chat ....đi thì sẽ ...đỡ hơn suốt ngày ..nghĩ tới là buồn à ..muốn quên được 1 ai đó đâu có dễ dữ vậy bạn ,như vậy còn đâu là tình yêu ...điều này là ko thể xảy ra trừ khi bạn quen với 1 người khác thôi ......thử tạo cơ hội cho người đến sau xem sao biết đâu bạn lại ....y .nữa thì sao ..ko phải hôm nay thì cũng là ngày mai hay ....tháng tới năm sau vậy ...nó sẽ đến nhưng ...đợi đi bạn nhé
  10. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 19/06/2004

Chia sẻ trang này