1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    có một cách hơi hơi dã man một chút .
    bạn hãy tìm ra những nét xấu của ng ta . chẳng có ai hoàn hảo cả và bạn sẽ tìm ra 1 đống . khi đó bạn đã tự làm mình thất vọng rồi ! chẳng mấy chốc mà bạn nhận ra rằng mình đã thật là ngốc nghếch khi yêu ng đó !
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho tôi nói thănngr nhưng mà có lẽ mọi người đã rời xa chủ đề rồi đấy. Xin lỗi hoa_co_vang_noi_ay nhe!, nhưng mà có lẽ bây giờ bạn sắp trở thành một triết gia rồi đấy, đến bây giờ thì tôii không nhĩ rằng những vướng mắc như đã nói của bạn là có thật, có lẽ tôi đã hơi tự phụ về bản thân mình khi đi khuyên một người như bạn mất rồi. Có lẽ về vấn đề mà bạn đã đề cập tôi chưa chắc đã bằng bạn.
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghet nhất trên đòi là sự giả dối. Bản thân tôi không phải là người giả dối. Cảm ơn bạn đã post bài trả lời, nhưng bạn thực sự xúc phạm tôi khi nói ra những câu đó... Nếu bạn không tin tôi thì không phải post bài trả lời nữa đâu. Dù sao cũng cảm ơn bạn... kiep_ngheo ạ.
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi. Chỉ cần các bạn đọc là tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nhưng nói như vậy mong các bạn thông cảm, nếu các bạn thực sự tin vào câu chuyện cuaz3 tôi thi hẵng reply, tôi rất cảm ơn những ý kiến đóng góp vừa chân thành vừa cảm động và có khi rất dí dủm của các bạn... Nếu các bạn không tin tôi mà vẫn post những bài trả lời khiến tôi bị tổn thương tức là các bạn không tôn trọng và lớn hơn là xúc phạm đến tôi, cũng như làm mất đi ý nghĩa thực sự của topic nay. Thân!
  6. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    "Tinh yeu khong thieu nhung tinh yeu dep "
    Được friend_85 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 19/06/2004
  7. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dung lo ! Con nguoi tin ne ! Minh van dang muon hieu ban do.
    "Tinh yeu khong thieu nhung tinh yeu dep "
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy..Chẳng thể quên được...Nhất là càng không thể chủ động nói lời chia tay với người mình đag yêu thương rất nhiều....Mình hèn kém quá..Qụy lụy vào tình cảm wá..Giờ đây cô ấy đã biết được điểm yếu của mình rồi...Cô ấy chửi mình trước mặt mọi người để tỏ ra không cần mình..Đuổi mình đi bất cứ lúc nào..Cô ấy thay đổi mọi thứ...Nhưng mình vẫn không thể xa cô ấy được...Khóc lóc...Hèn nhát quá...
    Bọn anh mình có dậy 1 câu..Trong bài hát mới của UHP hay sao ý nhưng họ xuyên tạc kiểu khác....." Anh thích anh yêu em ... Rồi anh chán anh chia tay...Anh là như thế đấy có sao không "....
    Đấy..Bao giờ phải học được câu ấy rồi...Thì mình sẽ khác...Sẽ không bao giờ phải buồn vì tình yêu nữa...
    Hoặc tìm đến 1 người khác để quên người ta đi ... Nhưng mà khó lắm..Vì đang yêu mà chứ có phải thù ghét đâu...Người chứ có phải động vật đâu mà nói quên là quên được...Hic...
    Làm thế nào để quên...Hic..Cứ chờ đến bao giờ có người nào xứng đáng hơn..Tốt với bạn hơn..Ân cần với bạn hơn thì bạn sẽ quên đuợc thôi....
  9. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, từ bây giờ tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc khác nữa, hơn là cứ ngồi mà nghĩ ngợi lung tung. Vì tôi đã xác định cho mình một hướng thật mới rồi. Tôi sẽ có một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Đáng lẽ không nên nói ra đây nhưng tôi có hai ID của yahoo messenger là golia84 và a_new_day2004. Ý nghĩa của hai ID này rất khác nhau. Golia84 la ID đầu tiên của tôi. ID thứ hai, một ngày mới đươc lập ngay vào ngày 1/1/2004. ID này đầ tiên được lập ra chỉ để người ấy gửi thư vào. Thì ý nghĩa của nó là như vậy. Sự xuất hiện của người ấy trong cuộc sống của tôi giống như một làn gió mát, như một ngày mới vậy. Đó là lí do ma tôi không thể nghĩ xấu về người ấy, dù chỉ là để quên đi... Nhưng từ bây giờ, ý nghĩa của a_new_day2004 sẽ khác đi một chút ít. Sẽ không phải đánh dấu sự có mặt của người ấy trong cuộc sống của tôi nữa. Cũng không phải là sự ra đi. Mà chỉ đơn giản là người ấy bước vào góc kỷ niệm của tôi thôi. ID golia84 lại chính là con người tôi. Các bạn biết golia active plus không? Golia bạc hà ấy. Lúc đầu ăn cay và đắng cô cùng, đến tôi mà còn thấy khó chịu nữa... Nhưng ăn xong bạn sẽ thấy có vị ngọt đọng lại. Và rất mát nữa. Việc thưởng thức một viên kẹo không đơn giản là ăn nữa. Vì tôi thấy để đánh giá một con người cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Có thể bạn sẽ không thấy được cái vị ngọt mát của người ta khi mới tiếp xúc lần đầu tiên... Nhưng rồi bạn sẽ thấy mỗi người đều có một điểm tốt. Không tốt với người này thì cũng tốt với người kia. Cái gì mà chẳng dừng cở mức tương đối.
    Có thể tôi quá già và triết lí khi viết ra những điều như vậy. Nhưng nhu cầu lớn nhất của con người là được nhìn nhận đúng. Mỗi người đều có cái TÔI của mình. Dù mình hay hay dở thì mình vẫn mong muốn được là mình, muốn được người khác hiểu và thông cảm với mình chứ nhỉ? Đây có tể là những thông tin chẳng ăn nhập gì với chủ đề này, nhưng diễn đàn nào chẳng có những thông tin ngoài lề cơ chứ, miễn là không vô ích là được, đúng không?! TÔI HỨA LÀ SẼ QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI ẤY, nhưng không phải ngay trong lúc này. Vì tôi biết mình cần thời gian...
    Câu này có thể khép lại topic này của tôi. Nhưng tôi nghĩ, mình đã nhận đươc rất nhiều từ phía các bạn - những người tôi không biết mặt biết tên. Nhưng có quan trọng gì đau nhỉ? Miễn là tôi và các bạn để lại trong nhau những ấn tượng và thấy mình cũng không quá thừa thãi trong cuộc sống là được, ha?!
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ko biết 8910i có cái anh demo thật ko.. Mặt của 8910i thế này chắc gặp ngoài mình kết luôn mất nhỉ
    Ah`ma` nói thế chứ ko biết post bài thế nhưng ở ngoài có nghĩ thế ko,..
    Tớ thấy thế này này..Muốn quên nguời dó nhanh thì làm việc hăng vaò.. Di chơi cả bạn bè ác vào.. lên dây post bài nhiều vào,,,
    Tớ... thấy thế dấy

Chia sẻ trang này