1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc đi bạn, tôi cũng đang làm vậy, không ngờ cái bài này đúng tâm trạng qua'', nghe muốn khóc thật.
    Em đó hả? Em đang làm gì vậy?
    Giờ này có phải em ở đó lạnh lắm không?
    Anh ở đây cũng rất lạnh và cô đơn nữa
    Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không em?
    Em vẫn khỏe chứ? anh vẫn nhớ mãi những ánh mắt,những nụ cười,và tất cả những lời em đã từng nói với anh
    Anh vẫn tin đến 1 ngày,chúng ta sẽ gặp lại nhau.
    Trên con đường vắng,chúng ta sẽ ngồi bên nhau
    Cùng ngắm sao rơi,cùng kể cho em nghe tất những kỷ niệm đã qua
    Em có chịu không?
    Ngồi đây anh ngắm sao rơi, nghe trái tim đau, nỗi nhớ trong anh lặng lẽ
    Bỗng phút giây ngày xưa bên em trở về, bỗng thấy em ngồi đó như đang chuyện trò
    Và rồi em cứ quay đi, không nói năng chi, chỉ biết em không hờn dỗi
    Vẫn chúc cho anh mãi luôn luôn thật lòng, để biết anh chạy đến nơi chân trời xa
    Nơi chân trời anh mong có em, kề bên anh trong cơn bão giông
    Dẫu cho ngày tháng cướp mất tiếng em nói yêu anh
    Là sẽ yêu suốt đời, sẽ không bao giờ cách xa
    Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi 1 lần
    Một lần anh đã mất em trong trái tim
    Và anh mong người thứ tha bao nhiêu lỗi lầm
    VÌ biết em không hờn trách đâu
    Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi 1 lần
    Một lần anh đã mất em trong trái tim
    Và anh mong người sẽ quay trở về
    Vì biết anh không để mất em, dù chỉ 1 lần...
  2. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rất hay bạn ạ, nhưng mà có vẻ yếu mềm. Chẳng sao đâu. Khi đã yêu rồi thì một người mạnh mẽ đến mấy cũng yếu mềm mà. Một người khôn ngoan đến mấy cũng có thể sống bằng trái tim mà... Không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ mong người ta đừng nhìn những người như tôi với bạn bằng ánh mắt thương hại. Nếu tự tin và tự ti khác nhau chỉ bởi chữ "n" mà lại tạo thành ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau thì thương hại và thông cảm cũng gần như vậy. Đó là hai loại tình cảm rất gần nhau. Người ta trao đi tình thương cho người khác. Đó là tình cảm tốt. Nhưng chỉ thực sự khiến vết thương của nguời kia liền da khi mà người an ủi đứng ngang hàng với người được an ủi. Còn bạn thương hại người ta thì bạn sẽ có cảm giác mình đứng trên nhìn xuống. Giống như Scarlett trong Gone with the wind nói nàng rất ít khi thương hại ai đó mà không kèm theo sự khinh bỉ. Sự khác biệt không lớn và khó nói nhưng lại rất dễ cảm nhận, đúng không?Nên, khi bạn an ủi ai đó, hãy nhìn vào mắt họ nhé. Dù chỉ là ánh mắt nhưng cũng nói lên thật nhiều điều. Còn một điều nữa, đừng bao giờ thương hại một ai, rất có thể bạn sẽ khién người đó bị tổn thương đấy.
  3. niky78

    niky78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng có một thời gian giống như bạn bây giờ. Tôi nghĩ trong cuộc đời của mỗi người ít nhiều đều trải qua những giây phút này... Làm sao quên, làm sao quên?????? Tôi vốn là người cầu toàn và tôi đã cố cho rằng người ấy ko hợp với tôi và rằng người ấy ko xứng đáng với tôi... rồi thời gian trôi qua... tôi làm việc, tôi vui chơi.... rồi mọi việc cũng nhẹ nhàng trôi qua
  4. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khi muốn quên đi hình bóng của một người, càng cố quên thì càng nhớ mãi thôi, tôi cũng từng trãi qua cảm giác như bạn Hoa co nên tui hiểu rất rõ, đã 3 năm rồi mà vẫn chưa quên được người ta, còn người ta thì chỉ có vài tháng là quên sạch, tôi muốn làm bạn mà cũng không được. Bây giờ thì tôi không còn nghĩ về cô ấy nữa nhưng thỉnh thoảng gặp lại thì không khỏi lưu luyến, để không nghĩ ngợi nhiều tui đã dùng thì giờ rãnh của mình để đi đánh cầu lông, chơi game với đám bạn thì thấy dễ chịu ngay. Hoa co cũng có thể làm như mình vậy, khi bạn chơi thể thao bạn sẽ thấy thoải mái lắm.
  5. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đang quên mà các bác cứ nói mãi thế không nói thì thôi càng nói càng khó quên đó . Chán thật có ai kết bạn với tui không nhỉ
  6. daica_tung

    daica_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lâm vào hoàn cảnh cũng gần giống với của bạn.Nhưng ban gái mình không phải là có người yêu khác mà cô ấy bảo minh với cô ấy không hợp. Và nói là chia tay làm cho mình thật sự sững sờ, vì cô ấy cho mình cảm giác được yêu nên bây giờ mình mới cảm thấy đau khổ và không sao quên cô ấy được, mà mình lại học cùng trường với cô áy dù mình đã học trên cô ấy một khoá. Mà mỗi khi nhìn thấy cô ấy trên trường thì tim mình lại cảm thấy đau nhói. Ban đã cảm giác được yêu chưa nhưng mình đã được cảm giác ấy rồi thế nên bây giờ mình mới cảm thấy đau khổ chứ. Mình đã nhiều lần hỏi lý do chia tay thi cô ấy lai không nói và bảo tình yêu đến không lý do thì chia tay cần gì lý do thế minh mới càng đau chứ.Nếu mình làm cái gì đó không phải thì chấp nhận chia tay thì cũng bình thường thôi nhưng đây lại không nói gì cả và lại còn bảo mình không có lỗi gì cả và mình cũng cảm thấy cô ấy cũng không có lỗi gì cả thê mà cô ấy lại nói là chia tay. qua bài viết này rất mông được sự góp ý của các bạn
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ko quên dược hả.. Thì khóc di,, khóc chán roiof soi guơng.. Nín ngay,,, rồi di ra duơng chơi,,, Tốn tiền một tí nhưng ko sao... Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn... gặp bạn bè di chơi .. bận bịu sẽ bớt nhớ nhung,,, Rồi .. tình cờ .. gặp 1 chàng nào đó... thế là,,, hehe tất nhiên phải .. 4 tuần là ít
  8. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khả năng:
    - Có thể là cô ấy vẫn thích bạn nhưng có một lý do nào đó muốn dấu bạn ...vd: bố mẹ cô ta không ưa bạn chẳng hạn...vv...
    - Có thể là cô ta cảm thấy không hợp với bạn thực sự, bạn ko cảm thấy được điều đó nhưng cô ta cảm nhận được vì nhiều kinh nghiệm sống hơn bạn. Con gái hay sâu sắc mà...Cô ấy biết rằng tình cảm hai người sẽ không đi tới đâu cả và quyết định sì tốp để sau này đỡ rắc rối...
    - Người thứ ba...( chắc bạn chưa biết người đó). Con gái lắm mối...

    Theo tôi thì cách giải quyết của bạn phụ thuộc vào nguyên nhân và tính cách của bạn. Bạn có thể quên cô ấy rất nhanh mà chẳng bận tâm lý do gì nếu bạn là người thực tế hơi tàn nhẫn một chút. Bạn cũng có thể hỏi dò xem bạn bè cô ấy , biết đâu lại chẳng biết được điều gì, nếu có thể giải quyết được thì hãy giải quyết, không được và không nên thì cũng đừng có cố.
    Có cảm giác là tình cảm và vấn đề của hai bạn cũng chưa serious lắm phải không. Nếu có không thành công thì cũng đừng buồn nhiều nhé.
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nhé...Nhưng mà ** những cái đấy nó không phải là yêu...Yêu mình cứ nghĩ từ Yêu nó phải ý nghĩa thế nào..Huyền diệu thế nào cơ..Thế mà thấy đâu đâu cũng kêu yêu..Yêu cái kiểu gì mà = fuk + fun.. Và after là chán thì chia tay....
    Cái kiểu...." Anh thích thì anh yêu..Anh chán thì anh bỏ...Anh thế đấy có sao không..."
    Chia tay không lí do àh..Đấm vào mặt ý...Toàn lũ khốn nạn cả...Làm người ta đau rồi ngồi cười sung sướng..He...
    Bạn thử nghĩ xem bạn đang đi với cô ấy...Bỗng dưng 1 ngày cô ấy nói chia tay và nói rằng không có lí do..Bạn có nghe được không...** Chẳng wa vì cô ta đã có người khác hoặc thích 1 người khác mà cô ta thấy hơn bạn...
    Bạn đã nghe câu..." Chồng em áo rách em thương..Chồng người áo gấm xông hương mặc người " chưa... ** Cái kiểu cứ có mới nới cũ hay là thích của lạ..Đứng núi này trông núi nọ thì biết đến bao giờ mới tìm được điểm dừng chân....Cứ gọi là chốt 1 phát " Cùi chỏ sang ngang sầu ly biệt "...
    Sorry every1 coz say alots of bad words...
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    thời gian là liều thuốc sẽ giúp bạn quên đi những điều mà trong thời điểm hiện tại bạn ko thể nghĩ rằng bạn sẽ quên đi được.Rồi bạn sẽ thấy !
    Tất nhiên là bây h thì mọi chuyện thật tồi tệ,và bạn đành phải cố gắng chịu đựng thôi.Đừng nên nghĩ rằng có cách nào giúp bạn được,đi chơi với bạn bè,uống rượu hay là đi kiếm 1 người yêu mới....đều ko thể giúp bạn quên nếu như bạn đã chân thật yêu người đó.Hãy dũng cảm lên !

Chia sẻ trang này