1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    @thuytien0206 thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, nếu đã là duyên phận thì có tránh cũng không đuợc. Anh ta hay noi với chị là không nên suy nghĩ nhiêu hay để mọi chuyện đến theo cách của nó. Từ bây giờ thay vì ngồi mơ mộng thi mình nên tìm một việc gì đó để làm đi, ah nói moi nhớ lúc đầu khi anh chua nói yêu chị đó, lúc đó chị làm siêng lắm hả đi làm về là lấy sách tiếng hoa ra học, nhưng gần năm thang này thì chẳng học đuợc từ nào bởi vì anh bắt chị học tiếng anh. Anh ấy làm cho công ty Mỹ nên nói tiếng anh rất tôt, nhờ có ảnh ma chị nói tiếng anh tốt hơn. Giờ lôi sách tiếng hoa ra không biết còn nhớ gì không nữa. Anh ta bảo chị là " always keep smile as well". Em cũng vậy luon vui vẻ nha rồi mọi chuyện sẻ tốt thôi. Có chuyện gì nhớ kể chị nghe với nhà!!! Hihi....
    thuytien0206 thích bài này.
  2. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị em mình giống nhau nhỉ, em cũng tự học tiếng hoa đấy. Em công nhận là lâu ngày không đụng chữ nó bay hết sạch luôn :) . Tối nào em cũng lôi sách ra tự học hết mà từ ngày quen với anh kia em bớt học đi nhiều rồi. Dành thời gian nhắn tin nhiều hơn vì anh ấy bận tụi em chỉ nói chuyện vài tiếng vào buổi tối. Tính em hay suy nghĩ nhiều, anh ấy biết lại bảo đừng có suy nghĩ linh tinh. Tụi em còn nhiều chuyện vui lắm như ảnh dịch những gì ảnh muốn nói với em qua tiếng việt còn em dịch qua tiếng hindi. Đọc mà ôm bụng cười hoài miết thôi. Còn kể cho nhau nghe kỉ niệm thời đi học. Nói chung là vui lắm . Em chúc chị và con chị luôn vui vẻ hạnh phúc nhé!!! Chúc bé mau ăn chóng lớn. Có chuyện gì nhớ kể cho em biết với nha :)
    Cherry2311 thích bài này.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Lâu lâu bạn cọp mới xuất hiện toàn làm chị em cụt hứng.hihihi. Người Ấn dù sống ở đâu nhưng mình thấy họ vẫn giữ cách suy nghĩ và phong tục của họ, đặc biệt rất sỉ diện. Mình phát hiện trai Ấn rất thích "tám" và "tám" còn nhiều hơn chị em phụ nữ. Nếu ko nói chuyện tán tỉnh với mình thì họ có thể nói chuyện với bạn họ cả tiếng đồng hồ qua điện thoại nên chị em ta đừng có nghĩ rằng anh ấy dành thời gian tán tỉnh mình là anh ấy quan tâm và ưu tiên mình nha! Mình cũng vì vấn đề này mà bực mình trai nhà mình lắm. Đi chơi với gia đình mà cứ cầm đt suốt, đi làm về nói chuyện đt từ chỗ làm về tới nhà vẫn chưa xong. Nhiều lúc mình còn phải hỏi " chắc 2 người yêu nhau hay sao mà nói chuyện lắm thế?" Mình khuyên mấy chị em nhà Ấn nên cẩn thận mấy anh này , luôn tỉnh táo khi nghe những lời đường mật, mấy anh thích nói thì mình cứ nghe nhưng cẩn thận nha chị em!
    rosiee, Shamrock16Hanna99 thích bài này.
  4. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Hôm nay tớ hỏi giai về arranged marriages, giai có vẻ khó chịu các cậu ạ, lại còn bảo tớ đi hỏi "Indians" cứ như thể giai không phải Indian ý. Ừ thì giai là American nhưng gốc Ấn... Nếu giai thực sự sống như 1 người Mỹ, không còn tính cách Ấn nào thì phúc cho tớ quá! hơ hơ...

    Tớ thử lặn 1 ngày, thấy giai cũng í éo hỏi thăm, đi công tác Sài Gòn, giai cũng hỏi... Bạn Tuyetphuong822004 nói Indian thích tám khiến tớ lúng túng hoang mang, ko biết giai quan tâm thực sự hay chỉ là thói quen thôi.

    Ối mịa ơi!!!
    --- Gộp bài viết: 10/08/2016, Bài cũ từ: 10/08/2016 ---
    À, còn nữa. 2 hôm nay giai hay "Yes mam" và "Hello Mom" với mình, có lẽ nào mình giám sát bạn ý như mẹ nên bị gọi vậy?

    :)) Trước cũng yêu 1 anh Mỹ trắng gốc Anh nhưng thấy không phức tạp và tốn sức như vụ này, các cậu ạ :)
  5. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Nhỏ bạn nói rằng muốn học tiếng Trung quốc tốt hơn thì nên chơi wechat và tìm một người Trung quốc, đài Loan .... để nói chuyện thì sẻ nhớ chữ đuợc lâu hơn, thế là sau một hồi lâu chẳng tìm đuợc ai cả. Chỉ toàn gặp mấy Anh chàng ấn độ, (nói thật nha sao mình cảm thấy sợ khi nhin thấy bộ râu quai nón của các chàng trai ấn, tuy chàng ấn của mình cũng vậy như Anh ấy luon sạch sẽ và gọn gàng vì Anh ấy biết mình không thich điêu đó). Định tắc máy đi ngủ thì có một Anh vô nói chuyện. Thấy hắn nói chuyện lịch sự nên mình cũng trả loi, noi chuyện đuợc một lúc hắn nhờ mình giúp hắn một việc. Mình nói ok, không ngờ hắn ta nói muốn mình giúp hắn ta giải quyết nhu cầu sinh lý vì hắn không có người yêu nên không ai giúp, trời đất mình nói hắn thì bị điên rồi. Nhưng thật bất ngờ hắn ta nói là hắn ta sẽ trả tiền nếu mình đồng ý giúp. Không biết hắn ta là cai thể loai gì đây nữa. Thấy vậy tự dưng sao thấy nản quá không biết Anh ấy cua mình có giống hắn ta không nua. Từ nay không bao giờ dám cài đặt wechat một lần nữa
  6. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Không phải ai cũng giống nhau đâu chị. Ở trên wechat thành phần nào cũng có, nên mình không thể qui chụp hết tất cả được. Đừng nghĩ bậy cho anh ấy tội lắm chị, nếu anh ấy như người chị vừa gặp thì anh ấy đã lộ ra bản chất lâu rồi như đòi chị chụp mấy cái ảnh nhạy cảm chẳng hạn
  7. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Chị Nithu có tính làm lễ theo Hindu ko c? E đi hỏi mấy đền rồi mà khó khăn wa :((
  8. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Thấy nhớ chàng quá các cậu ạ. Ngày nào cũng 2 bận nói chuyện (tối khi mình chuẩn bị ngủ và tối khi chàng chuẩn bị ngủ). Lệch nhau 12 tiếng, nhiều khi chat xong 1 hồi mệt bơ phờ.

    Mình không giỏi che đậy cảm xúc... Để chàng biết liệu có sao không các cậu nhỉ?
  9. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Nếu mình đã lỡ thích hay yêu thì hãy cứ sống với cảm xúc đó đi bạn. Đâu phải lúc nài mình cũng may mắn tìm được người mình yêu mà người đó cũng yêu mình.
    Yêu nhau là 1 chuyện, có thành được hay không thì còn do bản thân nữa bạn ak. Nên nếu đã yêu thì cứ yêu thôi !!!:)
  10. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Thanks. Lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác yêu và nhớ một người nào đó thật như lần này. Phải 6, 7 năm nay rồi ý. Một người khiến mình cảm thấy thoải mái chia sẻ, cười vui suốt và khi không nói chuyện thì thấy nhớ quá! Nhiều khi nói nhiều quá, giai còn phải nhắc nhở, "Care your work", "focus on work" hị hị

Chia sẻ trang này