1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng cuộc sống là :Hi vọng,mong muốn,trách nhiệm,nghĩa vụ và ước mơ nhưng cuộc sống k đơn giản tẹo nào hix
  2. Tu_khuc

    Tu_khuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, dường như bài viết của bạn đã lâu lắm rồi. Và không biết bạn còn có quay trở lại nơi đây ko? Để đọc những dòng tôi viết.
    Tôi không có ý định bàn về Cuộc sống. "Cuộc sống" cũng chỉ là 2 từ phiếm chỉ mà thôi. Và đối với tôi, mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày Phải sống, bởi thế trong tôi, không bao giờ đặt cho mình câu hỏi Cuộc sống là gì cả.
    Tôi đã đọc hết topic này, thấy mỗi ngày chúng ta lại có những định nghĩa mới cho nó, không biết thế nào là Đủ, và chưa biết chừng nào là Đúng.
    Tôi là thành viên đã lâu, cũng từng ra vào nơi đây, cũng như bạn, bao năm quay trở lại thấy trong mình vẫn còn chút tơ lòng muốn ngơi chân ở nơi này, và muốn nói. Nhưng dường như không thể nếu chỉ có ta độc hành ở nơi xưa cũ đã muôn phần xa lạ.
    Vật đổi sao dời, đó là điều muôn thủa. Giông bão đi qua thì những bước chân lại trở về, và những đôi mắt lại nhìn ngắm, lòng thì cảm nhận
    Cuộc sống chẳng bao giờ bình yên như ta muốn. Tôi không ôm, tôi không giữ, không níu kéo bởi những gì mất thì sẽ mất, muốn mất rồi sẽ mất và mãi mất.
    Tôi mừng cho bạn khi bạn Trở lại đây với niềm tin yêu cuộc sống gần như cũ. Có mấy ai trong chừng ấy thời gian, chừng ấy đổi thay lại gìn giữ được Niềm Tin Yêu vào Cuộc sống.
    Tôi đã học cách Tin và Yêu, có những tháng ngày tưởng chừng như điều đấy thật gần
    Thế rồi
    Lại Vỡ Tan
  3. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Xin được bổ sung thêm là sự DỐI TRÁ nữa
  4. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ là sống thôi, sống để nếm mùi đau khổ, để biết vui và hạnh phúc nó ra sao, để biết đói no khác nhau thế nào, để thấy người mình yêu trông ra sao, tính cách thế nào....
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Là tội lỗi
  6. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là học trong từng thời điểm sống.
    Học trong từng cái nhìn, sự lắng nghe, sự trải nghiệm.
    Học để biết diễn biến sinh học của đời người.
    Học để biết hoà vào cộng đồng.
    Học để biết chia sẻ, xây dựng, gìn giữ cộng đồng.
    Học để sáng tạo, phát triển.
    Học để vượt qua những dòng nghiệp lực mà lựa chọn kiếp sống ở đâu; hay về cõi niết bàn.
  7. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Phải :) rồi lại vỡ tan.
    Mỗi dấu chấm là một sự kết thúc của vế này và đồng thời cũng là sự khởi đầu của vế khác.
    Thực sự ngỡ ngàng khi vào lại đây nhìn thấy topic của mình "chình ình" trên trang nhất Và lại càng ngỡ ngàng hơn là đọc bài của Tự khúc "quote" lại bài của mình viết ( chú thích thêm nữa là mình đọc lại mà cũng không tin nổi là mình đã từng viết như thế )
    Giọt nước mắt vỡ tan của Thượng Đế lại trở thành cơn mưa mát lành cho ta vậy nên cũng hi vọng giọt nước mắt vỡ tan của ta có thể đem lại điều gì đó khác biệt cho một ai đó :)
    Tự Khúc ạ, những yêu thương và niềm tin mà mình đã từng viết ấy nay cũng vỡ tan rồi :)
  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống không là gì
  9. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    cuộc sống là 1 chuỗi những ngày đấu tranh ! lao động, quay cuồng trong nỗi nhớ, nỗi thèm khát, ham muốn,
    Đời là bể khổ, và ta là cái vòi nước !
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    cuôc sống là 1 cái sân khấu , mà ta là 1 vai diễn trên đó - chỉ la ta đóng vai nào mà thôi

Chia sẻ trang này