1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là gì????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi con_cua2005, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uronbkhn

    uronbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Sống là một chuỗi những sự cho đi và nhận lại, là sự nối tiếp của những sự kiện đã thành quy luật.
  2. dongthantai

    dongthantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    " Phải nếm để biết cay đắng nó như thế nào phải không? Ai mà không có vấp váp trong cuộc sống thì đó sẽ là một người đơn điệu, nhút nhát và cực kỳ buồn tẻ!". câu này hay đó
  3. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh bạn và ở trong con người bạn. Những gì diễn ra bên trong liên quan đến các hoạt động của nhận thức, ý thức và tư duy. Dạo này mình muốn tìm hiểu về ý thức và tư duy, suy nghĩ...bởi vì xét cho cùng, về mặt vật lý thì não của mình cũng là một khối tế bào thần kinh, các mạch máu có kích thước không lớn lắm, thế sao lại có nhiều chuyện diễn ra ở trong đó thế nhỉ?
  4. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những màu sắc lưu lại trong mắt ai đó. Với một số người là màu hồng cho cuộc sống yên ả. Màu đen cho cuộc sống dữ dội. Màu xám cho cuộc sống buồn tẻ. Màu xanh cho ai tin là mình luôn cố gắng để cuộc sống tươi đẹp. Và với những người khác - nó không là màu gì cả. Những màu sắc trộn lại với nhau sẽ cho ta một cuộc sống thực sự :D
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là cốc cafe đen đá, mà càng uống, càng ngon, càng mê. Uống 1 cốc đâu có đủ, cứ phải 2 ly :)
    Vị đắng, hương thơm, thế mới là cf ngon:)
    Hôm nay uống cf nên có vẫn ám mùi cf. Mai uống bia, cuộc sống lại giống như vại bia. Càng uống càng vui, càng đi càng máu:))

Chia sẻ trang này