1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mummy83, 04/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Học hành vất vả
    Kết wả như ***
    Khì này chẳng xuôi
    *** *** học tiếp
    (đang hơi bức xúc )
  2. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ rằng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Vậy mà dằng dặc đêm
    Vậy mà lòng tê tái...
    Vậy mà... chân đi mãi
    Không qua nổi tình đầu...

  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưa...
    Cho người ta thấy buồn..
    Cho người ta sợ cô đơn...
    Cho người ta nhớ về ai đó!
    Mưa...
    Rơi từng hạt nhỏ...
    Len vào tim thấm lạnh tay người..
    Ngồi ngắm mưa rơi..
    Nỗi buồn càng sâu...
    Và nỗi nhớ gấp ngàn lần như thế!
    Mưa...
    Giá mưa có thể..
    Mang ai kia đến nơi này..
    Để đừng run lên đôi vai gầy..
    Để nỗi nhớ không nhoà trong nước mắt!
    Mưa..
    Xin mưa đừng tắt..
    Cho người ta biết mình yêu đến thế nào!
    Cho người ta biết chẳng phải chiêm bao!
    Cho người ta biết mình được yêu lần nữa!

  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Người Trong Nắng
    _Nguyễn Bính_

    Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
    Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
    Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
    Tôi tiễn chân người sang biệt lỵ
    Từ buổi về đây, sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu!
    Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
    Xem những cành cây nó cưới nhaụ
    Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời,
    Trắng xóa hồn tôi, ai nhớ tôi ?
    Hoa cuối cùng xoan rồi rụng hết
    Lấy gì phảng phất được màu môi ?

    Có một trai hiền, một gái xinh
    Ngang qua, chừng giữa chuyện ân tình
    Trai cười: "Bữa ấy mình toan giữ
    Mãi dấu môi son giữa má mình... "
    Cây bỗng thưa dần, bóng dãn ra
    Quanh tôi chỉ thấy nắng chan hòa,
    Hồn này lãng đãng trôi trong nắng
    Cho được trôi về bến Trữ La!

    ------------
    Từ trước đến h chỉ biết đoạn giữa
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nắng qua vườn nhà ai
    Xanh xanh màu lá mới
    Aó trắng ai phấp phới
    Động chút tình xôn xao
    Gió về sớm lao xao
    Một nụ hồng chớm nở
    Kìa bóng ai đứng ngắm
    Đắm đuối màu nắng say
    Nắng vào hoe mắt cay
    Hay hay làn tóc rối
    Bồi hồi tim bối rối
    Nhận chút tình nắng say
    Mây về hanh hanh nắng
    Mỏng manh dáng lưng thon
    Gửi chút tình con con
    Cho nắng đừng héo hon.

  6. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con lợn ị cạnh cây đa
    Sau đây tiết mục thơ ca bắt đầu


    Nhục Sịp
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Copy lại cho bà này
    Còn mùa thu còn em còn anh
    Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
    Kỉ niệm chợt về trong cơn mưa quay quắt
    Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim !​
  8. vagabondaptech

    vagabondaptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu.
    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Kìa đàn ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
    Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
    Trên môi ta, vạn đóa hồng
    Hôn em trời đất một lòng chứa chan
    Tiếng cười đâu đó ròn tan
    Nụ hôn ngày đó miên man một đời
    Hôm nay chợt nhớ thương người
    Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
    Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh,
    Môi ai chín đỏ đậu cành phượng xưa
    .
    Làm tiếp vế sau nha các bạn.
    Welcome To My Web www.acmilan2hanoi.here.ws.
  9. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ???
    Sẽ đến một ngày hôm nay thành xa lắc,
    Tôi lớn lên rồi,còn người có lẽ đã quên tôi
    Kỷ niệm chỉ như một áng mây trôi
    Bởi mộng đẹp nhưng mơ hồ biết mấy
    Nếu trái tim đã từng nung lửa cháy
    Thì trong gió đông chỉ còn những tro tàn
    Tro của tình yêu,tro của những nỗi niềm
    Người không biết hay ta chưa bao giờ dám biết
    Chỉ có mùa thu không bao giờ mỏi mệt
    Đúng đến tháng năm lại rực rỡ hoa vàng
    Và phố cũng lung linh nghiêng vạc nắng vàng
    Chảy qua kẽ tay suốt chiều dài thương nhớ
    Một mình ta dạt mình trên bậc cửa
    Nỗi cô đơn theo gió đậu bên thềm
    Người đến cùng ta trong phút thức cuối cùng
    Với những cơn mơ chưa khi nào khác được
    Ta cứ tự nhủ thôi đừng vơ vẩn
    Bởi mùa thu xưa nào đã có bao giờ
    Hoa niên nào chẳng có những ước mơ
    Thì thuở ấy không gọi là tiếc nuối
    Thế nhưng cuộc đời đôi khi không thể nào hiểu nổi
    Như ta cứ tự làm khổ mình mà chẳng hiểu tại sao!
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bao giờ, ta mới hết yêu xưa ?
    Ta đổ tội cho mùa thu lãng mạn
    Đám lá vàng như những nỗi buồn rơi
    Ta đổ tội cho màu trời u ám
    Lạnh buốt người, lạnh cả mối tình côi
    Như đã lỡ bước vào đời anh ạ
    Cửa tìm quên ta chẳng khép bao giờ
    Nên tình ấy anh trao dường vội vã
    Mất nhau rồi ta vẫn cứ ngu ngơ
    Nhắm mắt lại ta nghe đời rớt xuống
    Những chùm hoa giấy cũ rích cuối mùa
    Trong xa vắng trái tim còn ngần ngượng
    Hỏi bao giờ, ta mới hết yêu xưa ?
    Xanh thổn thức xanh chuyển màu biến mất
    Vàng lưa thưa vàng hoá đỏ không chừng
    Cây run rẩy cạn khô rồi ngọt mật
    Có đâu ngờ ta vẫn nhớ người dưng !

    về đi nhé ... người dưng ... đừng tiếc nữa
    về một mình sẽ biết nhớ nhau thêm
    chuyện chúng mình mang màu bong bóng nước
    vỡ long lanh những hoài niệm bên thềm !

    Cuối cùng thì vẫn post...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này