1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi có ngu ngốc không khi từ chối tình cảm người tôi mến

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi volunteer, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự thích họ sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn vui, bạn thoải mái dù họ phải hy sinh là được nhìn ngắm bạn mỗi ngày, được trông thấy bạn cười,..
    Trích: "ÔI chán ngắt, bạn đừng tiếc làm gì? Nhưng sao có người nói nước đôi như thế, lúc nào cũng tạo đường rút cho mình.Thế nghe ra chẳng chân thành chút gì"
    ---------------------
    Nếu họ không thích bạn họ sẽ nói không hề nháy mắt, họ có thể tỏ tình với bạn rất vô tư, được thì được không được chẳng chết ai (trừ cao thủ). Vì thế việc nói nước đôi cũng dễ hiểu, họ sợ khi nói xong, tiến không được lùi cũng không ổn (người yêu cũng không được lại mất luôn cả một người bạn) ấy mà, thông cảm cho họ đi.
    "Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu"
  2. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    !Perfect ngu
  3. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hix...Mọi người ạ,
    Tui có cảm giác hắn không thật sự thích tôi. hắn .... chắc là quyết định đầu tiên của tôi là đúng. Thật khó để mọi người hiểu hết ý của tôi. Có ai ở đây sẵn sàng nghe tôi tâm sự không?
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi lại khác bạn rất nhiều. Cho đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không biết mình đã làm đúng hay sai nữa.
    Anh ấy đến với tôi là do người quen giới thiệu. Đó là một người hiền lành, giản dị và làm cùng nghề với tôi. Chúng tôi mới gặp nhau vài lần thì cha anh đến tận nhà nói chuyện. Trong câu chuyện ấy, cha mẹ tôi đã thực sự không có cảm nhận tốt về gia đình anh. Mặc dù cha anh và cha tôi cùng là bạn học, cùng là giáo viên (tuy khác trường) nhưng cha mẹ tôi đã đánh giá cha anh là người hợm hĩnh, khoe của. Còn lần khác, khi tôi gọi điện đến gặp anh, người nghe điện là cha anh, tôi đã nhận được hàng lô những câu hỏi khiến tôi tưởng mình đang ở đồn cảnh sát. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người cha lại hỏi bạn của con trai đã gần 30 tuổi những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi khiến người ta liên tưởng anh mới chỉ 13, 14 tuổi. Những điều nhỏ nhỏ như vậy đã khiến các buổi đi chơi của chúng tôi dần trở nên nhạt nhẽo. Mặc dù rất có cảm tình với anh và biết rằng nếu tiến thêm bước nữa chúng tôi có thể đi tới hôn nhân, nhưng cứ nghĩ đến cha anh tôi lại thấy run. Tôi không biết rằng nếu như tôi về làm vợ anh thì tôi sẽ bị kiểm soát ra sao đây?
    Cuối cùng chúng tôi đành phải chia tay dù thực lòng tôi không muốn vây. Tôi có sai không? hay tôi làm theo lời khuyên của cha mẹ tôi là đúng? Tôi cũng không biết nữa,t hực sự đến giờ tôi cũng vẫn chưa tìm ra cho mình câu trả lời. Và tôi cũng rất nhớ anh.
  5. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hơn thua nhau chỉ là cách cư xử thôi. Bạn nên hiểu rằng con trai có nhiều dạng người . Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Như có người quen cho vui , có bồ cho ra vẻ ; có người thì yêu thật lòng nhưng không nói ra, có người yêu nhưng theo kiểu bão táp sa mạc tấn công dồn dập , có người lại yêu một các nhẹ nhàng tế nhị. Hay có những kẻ thì chỉ thích "chinh phục" .
    Không biết trong hòan cảng bạn thì bạn gặp người nào. Nếu chàng đó là người tế nhị thì việc im lặng cho bạn suy nghĩ cũng rất hay , nhưng nếu là " .." thì đương nhiên hắn đang tính tóan gì rồi.
    Bình tĩnh lại đi , đừng nghĩ ngợi nhiều , nó chỉ làm bạn lo hảo mà đi lêch đường thôi. Chỉ cần bạn cư xử tế nhị, đừng nóng vội , từ từ, dò cảm xúc thực sự của hắn , thời gian sẽ là câu trả lời hay nhất . Nhưng cũng phải cẩn thận nếu là "con cáo già"
    hãy bình tĩnh xét đóan , và đừng nóng vội"
    Được friend_85 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 24/06/2004
  6. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi thật sự thắc mắc rằng nếu không thích tôi thì hắn nói điều đó làm gì? Tôi nghĩ hắn không fải loại người thích trêu đùa tình cảm của người khác đâu. Tôi biết rằng hắn vẫn chưa quên được cô gái kia, va` chắc vì tôi sắp thi nên hắn không dam nói là hắn đã ko thật sự thích tôi? Các bạn nam ơi xin hãy luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi nói những lời như hắn nhé, nếu như ca`c bạn chưa thật sự quên được người cũ. hắn không biết rằng tình cảm tui dành cho hắn nhiều hơn hắn tưởng. Hắn không fải là một người xấu, hắn là 1 người rất nhạy cảm, thương bạn, và hay nhạy cảm, va`...hay thất bại trong chuyện tình cảm, luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã mặc dù quanh hắn có biết bao người quan tâm, lo lắng. hắn làm tôi rất khó hiểu. Hôm wa là sinh nhật hắn, tôi biết người hắn đang chờ DT không fải là tôi, mà là cô gái ấy.
    [
    Được volunteer sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 24/06/2004
  7. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn a`, người bạn yêu và sẽ sống chung là anh ấy chứ không fải là ba của anh ấy, hai người định sẽ ở chung với bố mẹ sau khi lấy nhau hay ra ở riêng? Đừng nên chia tay vì những trở ngại đó chứ!! hãy san sẻ những điều đó với người yêu của bạn, để anh ấy hiểu và cảm thông cho bạn hơn, nếu anh ấy quá lệ thuộc vào gia đình thì chia tay mới là hợp lí, còn nếu anh ấy luôn sẵn sàng bênh vực bảo vệ bạn truớc ông bố cực đoan cố hữu kia thì hãy cứ tiếp tục...bạn nhe!!!!
  8. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cha? , anh cha?ng đó rắc rối hen . Thôi , thông ca?m giu?m ngươ?i ta "yêu thi? khó phai lắm"- nhưng hắn cufng thật đáng chết dám nói tu?m lum
    Trong hoa?n ca?nh nay?, nếu la? mi?nh. tốt nhất lo thi xong đaf, co?n ngươ?i đó, cho họ thơ?i gian nghif cho kyf .
    Nhớ đư?ng suy nghif nhiê?u , kiếm việc khác hay hay la?m !
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ùa, chị giống em thật đó, em cũng đã từng như thế. Và sau đó phải đau khổ một thời gian đó. Nói chung, phải xác định rõ tình cảm của mình rùi hẵng trả lời. Chứ kô thì sau này sẽ phải hối hận đó. Cứ như em tính thẳng, kô thích là nói luôn ------> thế là sau này mới lại ngồi bùn vì nhớ hắn.
  10. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Blue này riêng tớ thì tớ thấy rằng ,nếu chàng trai ấy yêu bạn thực sự thì cho dù bạn có nói thế hay có nói nặng hơn thế , anh ta cũng sẽ theo đuổi bạn thôi ,Bạn chẳng có j` phải lo lắng quá như thế cả
    còn nếu không thì đành chấp nhận rằng tình cảm anhta dành cho bạn chưa có j` sâu sắc cả

Chia sẻ trang này