1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình iu thời SV

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Thefan, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tình iu thời SV

    Tình yêu thời sinh viên là một trong những kỷ niệm đẹp. Nó đem đến những niềm vui và có cả những vị đắng. Khi yêu người ta mất nhiều thời gian hơn và dễ lơ là chuyện học . Khi bị bỏ rơi dễ bị xuống tinh thần không còn tâm trí để học tiếp .

    Vậy yêu hay ko iu hay iu kiểu nào khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lại có khá nhiều couple do couple mà giúp nhau vượt qua khó khăn gian khổ để ra trường đấy nhé. Lại còn học tốt nữa. Nhưng căn bản là họ đã có tinh thần học tập rồi, tình yêu chắp thêm cánh thôi, nhỉ ?!
    Thế nào thì cũng tương đối thôi mà !
  3. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Số của Moon lúc nào cũng có cái gì dính dáng đến BK hết, cả mấy đời b/f cũng đều là dân BK hết Đến giờ vẫn quen dân BK ...
    Theo kinh nghiệm cỏn con của Moon thì iêu cũng được, học cũng tấn tới đấy chớ.
  4. chauchuot

    chauchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lo gì cho mệt, iu hay hong iu thi` cũng hối tiếc. Chuyện gì đến thì cho nó xả láng luôn (ý tui là xả láng trong nghiêm túc ). Còn chuyện học thì phải xếp nhất rồi. Trong đời, ta có thể làm nhiều việc cùng lúc, chẳng khi nào phải gánh vác chỉ một việc. Chỉ có việc sắp xếp chuyện yêu đương và chuyện học cũng không xong thì làm được gì nữa hả trùi.
    Gút lại, theo tui, học là chuyện của trí óc, yêu là chuyện của con tim. Rồi chúng ta cũng sẽ học cách hòa hợp chúng với nhau, "để đôi bên cùng có lợi" hehe
  5. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bó tay các bác ,yêu đương dzui nhỉ
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thử 1 lần rồi xem bạn sẽ thích ngay mà .
    Hehe bây giờ thì lại đang hối tiếc tại sao lúc còn đi học lại ko chịu đây ?
    Tình yêu thời Sv khi cả hai đều còn trẻ ( trẻ chứ ko phải là còn nhỏ ) như vậy đến khi người ta lớn hơn 1 chút, thay đổi cách suy nghĩ khác, liệu mối quan hệ này có bền ko?
    Có nên dồn hết sự quan tâm vào ko ?
    [nick]
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 21/06/2004
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên BK - yêu trên từng cây số!
    Trên khu ghế đá cạnh sân bóng, dưới tán cây bồ đề, nơi đây ngày ngày vẫn là chỗ các sinh viên học bài. Đa phần là những sinh viên năm 1-2, ít ỏi là năm 3. Thông thường mỗi người một ghế. Tối đến, dạo qua khu đó, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một vài "cặp sinh viên" ngồi học bài. Lạ là cả hai cùng chăm chú nhìn vào vở nhưng mỗi người chỉ còn một tay để lật. Bên dưới hai người đang tay trong tay! Vừa học vừa nắm tay coi bộ mau thuộc nên được áp dụng đại trà!
    Các khu khác trong thường thì thi thoảng cũng thấy... Hình như mỗi ngóc ngách của BK đều thích hợp để người ta yêu nhau!
  8. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện yêu đương ở BK làm mình nhớ 2 chuyện:
    - Hồi mình học đại cương có cái trò là sau giờ học (khoảng 6h -7h) tối sẽ có người đi kiểm tra trong trường, Sv nào còn ở lại trường sẽ bị đuổi về. Cứ tưởng là sẽ chẳng tìm được em SV nào, thế mà đội bảo vệ tìm được 1 cặp đang chui vào bụi rậm, khi bị chiếu đèn pin vào mặt, lập cập bò ra nói là rớt mắt kiếng nên phải vào đó tìm. Nghe kể lại mà cười đau cả bụng. Thế mà sau 1 tháng thực hiện, họ chụp được khoảng 1 chục tấm chụp chục cặp đang tìm ... trong bụi rậm
    - Chuyện thứ 2 là hồi đó cái khu vườn ở giữa A4 và A5 được gọi là vườn yêu vì nhiều cặp đang iêu hay ra đó đóng phim lắm . Không biết giờ "địa danh vườn yêu" có còn lưu truyền không nhỉ?
  9. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Khuôn viên BK cây xanh bóng mát, khung cảnh hữu tình, lại rộng mênh mông như một cái công viên .. vô tình lại tạo điều kiện cho TY sinh viên dễ sinh sôi nảy nở
    Cặp nào yêu nhau ở BK sau này trở về trường, di dưới hàng cây xanh xào xạc, nhìn "hoa điệp vàng trải dưới chân em" .. chắc lòng đầy cảm xúc ... he he
    Giá mà ủi cái sâb bóng đi xây thành vườn hoa luôn thì chắc BK thành cái công viên đẹp nhất SG
    Mượn tạm cái hình bên album ảnh BK
  10. akin

    akin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    oái không ngiờ ở trươngg BK còn nhìu cái lí thú như vậy he he he... kỉu này akin fải.... he he he he

Chia sẻ trang này