1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xem Euro với ai?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hackerlangson

    hackerlangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    các đai gia bóng đá rồi cũng phải ra đi nhường vào đó là những lối chơi mới được hình thành dựa trên nền tảng kết hợp giữa lối chơi hiện đại mới, tinh thần đoàn kết cộng thêm một chút may mắn và đặc biệt hơn là bóng đá giúp mọi người ở mọi châu lục được gần nhau hơn hiểu nhau hơn...và ........trong thời gian tới tôi sẽ có một phần nói và giải đáp về luật bóng đá,các bạn nào có thắc mắc gì xin đóng góp ý kiến va gủi mail cho tôi.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bàn luận về cái gì của bóng đá đấy?? hay là bạn cứ post luôn lên đi.. rùi xem thế nào?? mà mail thì phải có địa chỉ chứ...
    quay lại chủ đề.. BĐN vượng đất.. hi` h`i.. có vẻ đến giwò thì hết bất ngờ rùi..
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sướng kinh khủng. Đêm hôm qua nghe tin người yêu cũ sắp lấy vợ, chưa kịp buồn thì Hy Lạp thân yêu lại đuổi Séc về nước, chẳng còn lăn tăn cái gì về mấy cái tin vớ vỉn kia nữa. Giá như đêm qua mình được ở thành Athen nhỉ? Chẳng biết có ai lại ngồi kể Otenlo vào rạng sáng cho mình nghe như ngày xửa ngày xưa....
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 02/07/2004
  4. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    HA HA ..
    Sắp hết Euro rồi còn đâu, chỉ còn trận cuối thôi.
    Hay là chúng ta bàn luận luôn đến WC 2006 nhá
    Hay đấy. ha ha
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chưa đóng đâu, vẫn thấy mở cửa mà
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    em cũng quý Hy Lạp quá cơ... tống cố bọn Séc đáng ghét.. nhưng mà Euro năm nay các đội mạnh về nghỉ hưu hết.. cũng hơi tệ nhỉ
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    He he he sắp kết thúc EURO roài.Sho nhẻy.
    HyLạp ơi là Hylạp Sao đá hay đến thế.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    uh, 4/7 là? hẮt 'Ắy, nhanh nhì?.. già mà? dà?i thĂm 'Ặ mẮy thàng nưfa thì? hay biẮt mẮy..
  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất VCK EURO 2004
    1. Đội bóng gây bất ngờ nhất: Hy Lạp

    Quê hương của những câu chuyện thần tiên đã tạo nên bất ngờ ngoạn mục nhất trong lịch sử giải Vô địch châu Âu. Từ ''''kẻ ngoài rìa'''', đội bóng chưa từng biết đến mùi chiến thắng tại EURO và World Cup, lần lượt loại từng đối thủ, thẳng tiến lên bục vinh quang trong nỗi thất vọng cay đắng của đội chủ nhà.
    Có thể nói Bồ Đào Nha là ''''điềm may'''' cho Hy Lạp. Ở trận khai mạc, chính nhờ đánh bại đội quân của HLV Scolari 2-1 mà các chiến binh Hy Lạp được tiếp thêm năng lượng, thổi bùng niềm tin chưa kịp ló dạng. Một trận hòa trước Tây Ban Nha và thất bại khi gặp Gấu Mi-sa làm nổi lên nhiều nhận xét, Hy Lạp lọt vào tứ kết nhờ ăn may. Nhưng Hy Lạp đã chứng minh điều ngược lại bằng những chiến công trước ĐKVĐ Pháp, rồi ứng viên nặng ký CH Czech và cuối cùng thắng chủ nhà ở lần chạm trán thứ 2, đoạt Cúp vàng một cách xứng đáng.
    Thành tích của Hy Lạp không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là nỗ lực của một tập thể đoàn kết dưới sự dẫn dắt của một nhà chiến thuật tài ba. Đội bóng này gây sốc cho nhiều người cũng bởi, tất cả chúng ta đều đã đánh giá sai, chưa đúng thực lực thật của Hy Lạp.
    2. HLV cừ khôi nhất: ''''Vua'''' Otto Rehhagel


    Chỉ với việc dẫn dắt Hy Lạp dự EURO 2004, chiến thuật gia người Đức đã lập kỷ lục: Là HLV già nhất trong lịch sử các VCK châu Âu. Ở tuổi 65, ông Rehhagel đã phá vỡ kỷ lục của Miguel Munoz (62 tuổi) khi dẫn dắt Tây Ban Nha lọt đến trận chung kết EURO 1984. Tuy nhiên, chuyện xung quanh cái tên Otto Rehhagel không chỉ đơn giản thế.
    Trên SVĐ Ánh sáng, ''''Vua'''' Otto đã đăng quang cùng Hy Lạp với tư cách là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử của giải gặt hái được thành công này. Cùng các tuyển thủ Hy Lạp biến điều không thể thành có thể, ông Rahhagel được tôn sùng như ''''thánh sống'''' tại đất nước của những câu chuyện thần thoại. Thật khó có từ nào diễn tả hết tài nghệ cầm quân của HLV Otto. Người ta chỉ biết ngả mũi kính chào ông, con người đã làm cả làng bóng châu Âu và thế giới điên đảo.
    3. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Milan Baros


    Tiền đạo đội CH Czech suýt nữa đuổi kịp thành tích ghi bàn 5 trận liên tiếp của danh thủ Pháp Michel Platini lập được tại EURO 1984. Tuy nhiên, Baros và đồng đội đã phải dừng bước tại vòng bán kết khi để thua Hy Lạp bằng bàn thắng bạc. Danh hiệu Chiếc giày vàng cầm chắc trong tay trở nên vô nghĩa với chàng tiền đạo này.
    Trước khi bị người Hy Lạp đánh bại, CH Czech đã có 4 trận toàn thắng, trong đó trận nào Baros cũng lập công. Lối chơi nhanh, đẹp mắt của đội quân ông Brueckner đã chinh phục được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh Nedved, Poborsky,... cái tên Milan Baros được nhắc đến nhiều vì anh đóng góp 50% tổng số bàn thắng (10) cho đội tuyển. Không được trọng dụng ở Liverpool, vừa trở lại sau chấn thương, ghi 5 bàn thắng trong 4 trận là một con số có nằm mơ Baros cũng không dám nghĩ đến trước khi bước vào giải.
    4. Thủ lĩnh tỏa sáng nhất: Pavel Nedved


    Trong tất cả những ngôi sao lớn tại EURO lần này, chỉ duy nhất Pavel Nedved thể hiện được phong độ đỉnh cao. Bỏ lại sau lưng một mùa giải không như ý cùng Juventus, Nedved giữ vai trò cầm chịch trên sân trong các trận đấu của CH Czech cả về tinh thần và lối chơi. Tiếc cho anh vẫn lận đận, kém duyên với các trận đấu lớn nên giấc mơ đoạt cúp châu Âu đã bất thành.
    Giải năm nay đánh dấu ''''buồn nhiều hơn vui'''' với thủ lĩnh các đội bóng. Có thể kể, Mostovoi (Nga) bị đuổi về nước sớm vì chỉ trích HLV, Raul mờ nhạt trong màu áo đội Tây Ban Nha, Beckham gặp hạn khi không chỉ chơi dưới phong độ mà còn hỏng ăn trong 2 tình huống đứng trước chấm phạt đền. Niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha, Luis Figo thì chỉ thực sự ''''lóe'''' trở lại ở trận bán kết với Hà Lan. Zidane có đỡ hơn nhưng toàn đội Pháp chơi kém thuyết phục... Đặc biệt, Totti (Italia) chưa kịp trổ tài đã nhận án phạt vì nhổ nước miếng vào mặt đối thủ... Trong bối cảnh đó, Nedved nổi bật lên với những đường đi bóng sắc sảo, lối chơi lăn xả kèm theo là một cái đầu thông minh.
    5. Đội duy nhất đánh bại tân vô địch: Nga


    Là đội đầu tiên nói lời chia tay với EURO 2004 sau 2 thất bại liên tiếp trước Tây Ban Nha (0-1) và Bồ Đào Nha (0-2). Tuy nhiên, trước khi ra về các học trò của HLV Yartsev đã giành được một trận thắng danh dự và ''''nạn nhân'''' chính là Hy Lạp. Với thắng lợi 2-1, Nga (Liên Xô cũ) đã kết thúc chuỗi 9 trận không thắng tại các kỳ EURO, kể từ ngày 22/6/1988 khi ĐT Liên Xô đánh bại Italia 2-0.
    Trong lúc Pháp, CH Czech và Bồ Đào Nha (2 lần), Tây Ban Nha đều không thể vượt qua nổi ''''bức tường'''' Hy Lạp, là đội duy nhất đánh bại ĐKVĐ, Nga cảm thấy được an ủi phần nào về mặt tinh thần.
    6. Người giữ mành lưới sạch lâu nhất: thủ môn Antonis Nikopolidis


    Từ vòng tứ kết đến hết giải (270 phút), thủ môn Nikopolidis giữ sạch mành lưới. Trong suốt giải, thủ thành Hy Lạp chỉ để lọt lưới 4 bàn, ít hơn bất cứ đồng nghiệp nào tính từ vòng 8 đội. Bên cạnh nỗ lực chung của cả đội, sự khôn ngoan, tỉnh táo của Nikopolidis đã tạo thêm độ vững chắc cho hàng thủ Hy Lạp. Anh chàng ''''đầu bạc'''' này đã lạnh lùng phá bỏ rất nhiều cơ hội trông thấy của đối phương.
    7. Đội bóng gây thất vọng nhất: Pháp


    Có khá nhiều ứng cử viên cho danh hiệu này như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italia nhưng nếu phải chọn lựa chọn thì đó hẳn là đội vô địch EURO 2000 Pháp. Vào giải với tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhưng Pháp lại trình diễn một bộ mặt vô hồn và bị Hy Lạp loại ngay khi bước vào tứ kết, sau khi vượt qua vòng bảng đầy may mắn.
    Sự thất vọng dành cho Pháp không chỉ trên khía cạnh chuyên môn và còn bởi cách cư xử của hàng loạt ngôi sao trong đội bóng này. Một trong những nguyên nhân chính cho thất bại mà báo chí Pháp đã chỉ ra đó là các ngôi sao đấu đá lẫn nhau (Pires, Vieira, Henry âm mưu loại bỏ Zidane), cả bằng lời nói và hành động (Pires và Henry đánh nhau). HLV Santini, người đáng lẽ phải dàn xếp những bất đồng đó lại xử sự như một ''''con rùa'''' và thay vì hành động để lặp lại trật tự thì lại lên báo kể lại sự việc như một kẻ ngoài cuộc.
    Sau Pháp, Tây Ban Nha là đội gây thất vọng nhiều thứ 2 bởi một lần nữa bị loại ngay vòng bảng. Không giống như Đức (quá yếu) và Italia (kém may mắn), Tây Ban Nha bị loại bởi thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn, điều có vẻ như là ''''không thể thay đổi'''' ở đội bóng không ít tài năng này.
    8. Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất: Wayne Rooney


    Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đã vào đến tận trận chung kết nhưng nếu phải chọn thì Wayne Rooney chắc chắn là gương mặt trẻ ấn tượng nhất của EURO 2004. Đến bây giờ nhiều người Anh vẫn tin rằng nếu Rooney không sớm chấn thương trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha thì Anh có thể đã tiến xa tại giải năm nay. Với 4 bàn thắng ghi được, Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất sau vòng đấu bảng và đoạt ngôi Á quân cho danh hiệu Vua phá lưới của EURO 2004.
    Sau Rooney, Ronaldo của Bồ Đào Nha, Baros của CH Czech và Seitaridis của Hy Lạp là những gương mặt trẻ nỗi trội. Baros là Vua phá lưới với 5 bàn thắng còn Seitaridis được đánh giá là hậu vệ phải xuất sắc nhất EURO. Về phần Ronaldo, nếu anh ghi được bàn thắng mang lại thắng lợi cho Bồ Đào Nha trong trận chung kết thì chắc chắn danh hiệu xuất sắc nhất sẽ thuộc về anh. Nhưng đó chỉ là nếu...
    9. Bàn thắng đẹp nhất: Ruud Van Nistelrooy (trận Đức - Hà Lan)


    Có khá nhiều bàn thắng đẹp tại EURO 2004 nhưng nổi lên có 4 ''''ứng cử viên'''': cú đá phạt của Marek Heinz vào lưới thủ môn Oliver Kahn (trận CH Czech - Đức); cú sút đại bác của Maniche (BĐN) trong trận bán kết gặp Hà Lan; pha đánh gót của Ibrahimovich trong trận Thuỵ Điển - Italia 1-1 và cú cắt kéo trên không của Van Nistelrooy trong trận Đức - Hà Lan 1-1.
    Cả 4 bàn thắng trên ngoài dấu ấn kỹ thuật của cầu thủ còn mang đậm sự xuất thần, loé sáng mà các cầu thủ này có lẽ sẽ không thực hiện được lần thứ hai. Pha ghi bàn của Van Nistelrooy được chọn vì đó là một cú sút không có trong sách giáo khoa. Cú ngả người đẹp như múa và tung vô lê trên không ở góc cực khó của Van Nistelrooy thể hiện sự thông minh và sáng tạo tuyệt vời của chân sút người Hà Lan. 3 bàn còn lại của Heinz, Maniche và Ibrahimovich dù sao cũng được thực hiện trong tư thế thoải mái (Maniche, Heinz) hoặc phần nhiều do may mắn (Ibrahimovich).
    10. Trận đấu hay nhất: CH Czech - Hà Lan: 3-2


    Trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha kịch tính nhất song hấp dẫn nhất phải là trận đấu giữa CH Czech và Hà Lan tại bảng D. Cơn lốc Da cam tưởng như đã thổi bay CH Czech khi Bouma và Van Nistelrooy ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 20 phút của hiệp 1. Nhưng CH Czech đã không đầu hàng, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nedved, CH Czech đã trình diễn một lối chơi tấn công mê hồn và thắng lại Hà Lan 3-2.
    Các pha tấn công của CH Czech trải đều trên khắp mặt sân và họ ghi bàn từ mọi cánh. Ngoài 5 bàn thắng, trận đấu còn vô số những pha sút đập cột dọc, xà ngang và những tình huống lên bóng chóng mặt của hai trong số những đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ nhất châu Âu.
    11. Cầu thủ gây thất vọng nhất: Francesco Totti


    Raul, Totti, Henry, Beckham... là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này. Nhưng chàng trai vàng của Italia mang lại nỗi thất vọng lớn nhất, không phải bởi sự yếu kém trên sân cỏ mà bởi cách xử sự rất thiếu văn hoá của mình. Hành động nhổ nước bọt vào mặt Poulsen của Đan Mạch trong trận ra quân đã khiến Totti phải trả giá bằng 3 trận treo giò, đồng nghĩa với việc bỏ mặc các đồng đội Thiên thanh đối mặt với khó khăn.
    Được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng nhất giải nhưng Totti khiến tất cả khó chịu bởi tính bốc đồng, ngôi sao của mình.Việc Italia không vượt qua vòng bảng có thể không có nhiều lỗi của Totti nhưng chắc chắn HLV viên tương lai của ĐT Thiên thanh sẽ phải cân nhắc kỹ nếu muốn giành sự tin tưởng cho Totti.
    12. Hành động phản kháng ''''ưa thích'''' nhất: Nhổ nước bọt


    Có vẻ như nhổ nước bọt đang trở thành một hành động phản kháng được ưa thích của các cầu thủ. Totti không phải là người độc quyền cho bởi chỉ ít ngày sau khi anh nhổ vào mặt Poulsen của Đan Mạch thì Frei của Thuỵ Sỹ cũng làm điều tương tự với Gerrard của Anh. Tại World Cup 1990, Rijkaard khiến cả thế giới nhớ mãi bởi ''''quà tặng'''' cho Voeller nhưng xem ra lớp hậu sinh còn thuần thục hơn anh nhiều.
    Không chỉ giữa các cầu thủ với nhau, nước bọt cũng được các cầu thủ ''''ưu ái'''' dành cho chính HLV của mình, mà Trezeguet là điển hình. Sau khi bị HLV Santini thay ra trong trận đấu với Thuỵ Sỹ, Trezeguet đã lặng lẽ đi ra phía sau và ''''phun ngọc'''' vào lưng ông thầy. Không hiểu Santini không biết hay cố tình bỏ qua cho hành động khiếm nhã này.

    Khánh Dũng


Chia sẻ trang này