1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ...Another hatred thing is I got a rude answer from the supposed-to-be-my-tutor. He is obligated to devote 15 hours working with me, but then he said he was in Canberra now, and wouldn''t be back to Sydney before next Monday, while my exam is on Thursday. He gave a ****ty one-line email saying that he wont be back before Monday, and that''s it. A very rude guy I have ever seen. Should I report this to the advisor?
    Another embarrasing thing is in the toilet. Can you ever imagine that they had a serious and interseting debate about applying permanent resident in this public toilet? With a poor broken English. The debate lasted for hours. And what I did was turning on and off my mobile phone tone. You must remember how horrible the sound is And I was there, trying to turn on and off, up and down that ringing tone in the toilet for hours, until those two dolce girls ended up showing off how broken their English was, and how enthusiastic and expert they were to apply for the PR and all. It was a dirty trick, trying ringing tone in the toilet while people were discussing about PR. It really was.
    And another ****ty thing happened right now is a goddam girl came to the next computer, sat down and asked me as if I were her servant: "Anybody using this computer?". I think my face that time was full of anger and insulting enough for her, some other actually using it came up and told her to get the hell out of there. Bloody **** all around this Uni.
    Me in a very bad mood now. I am waiting for some bloody person to hang around and do some stupid thing and I will show up some rude reaction. I am like a devil awaiting for its food to come. Otherwise I would be hungry and bored to died....

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ...Another hatred thing is I got a rude answer from the supposed-to-be-my-tutor. He is obligated to devote 15 hours working with me, but then he said he was in Canberra now, and wouldn''t be back to Sydney before next Monday, while my exam is on Thursday. He gave a ****ty one-line email saying that he wont be back before Monday, and that''s it. A very rude guy I have ever seen. Should I report this to the advisor?
    Another embarrasing thing is in the toilet. Can you ever imagine that they had a serious and interseting debate about applying permanent resident in this public toilet? With a poor broken English. The debate lasted for hours. And what I did was turning on and off my mobile phone tone. You must remember how horrible the sound is And I was there, trying to turn on and off, up and down that ringing tone in the toilet for hours, until those two dolce girls ended up showing off how broken their English was, and how enthusiastic and expert they were to apply for the PR and all. It was a dirty trick, trying ringing tone in the toilet while people were discussing about PR. It really was.
    And another ****ty thing happened right now is a goddam girl came to the next computer, sat down and asked me as if I were her servant: "Anybody using this computer?". I think my face that time was full of anger and insulting enough for her, some other actually using it came up and told her to get the hell out of there. Bloody **** all around this Uni.
    Me in a very bad mood now. I am waiting for some bloody person to hang around and do some stupid thing and I will show up some rude reaction. I am like a devil awaiting for its food to come. Otherwise I would be hungry and bored to died....

  3. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ruợu ngon phải có bạn hiền! Đông Tửu này ngồi uống rượu mà có cô Lys ngồi nhìn thì chưa uống được 3 ly đã say bét nhè rồi!?
    "Rượu tiếng rằng hay hay chả mấy
    Độ năm ba chén đã say nhè
    "
    Mà MĐHN là ai đấy nhỉ? Đông Tửu này phải thỉnh giáo mới được! Cũng không biết đến khi nào đây???
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    "
    Cô Lys này! Đông Tửu lại kết cô ở cái "điên", nhất là câu "Nhưng bao giờ làm người nhớn, chẳng còn học hành thi cử gì nữa, có khi tôi lại bị điên trường kỳ, điên thường trực cũng nên í chứ. Ấy là tôi nghe người ta doạ vậy. Chả biết thế nào". Người ta dọa cô thế nào thì Đông Tửu không biết, chứ bản thân Đông Tửu thì điên kinh niên và còn cả say trường kì nữa!!! Nhưng nhiều khi làm người điên, người say cũng có cái thú của nó! Cô Lys không nghe người ta thường nói à: "chấp gì mấy thằng say" (thằng điên cũng thế thôi!) Đông Tửu nói thế thôi nhưng cô đừng có học theo Đông Tửu đấy nhé! Cô còn có cả một tương lai xán lạn phía trước đấy! Chúc cô sớm vượt qua cơn điên của mình một cách tốt đẹp nhất! (có thế cô mới ngồi khề khà với Đông Tửu này chung rượu nhạt được chứ!)
    Bảo trọng,
  4. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ruợu ngon phải có bạn hiền! Đông Tửu này ngồi uống rượu mà có cô Lys ngồi nhìn thì chưa uống được 3 ly đã say bét nhè rồi!?
    "Rượu tiếng rằng hay hay chả mấy
    Độ năm ba chén đã say nhè
    "
    Mà MĐHN là ai đấy nhỉ? Đông Tửu này phải thỉnh giáo mới được! Cũng không biết đến khi nào đây???
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    "
    Cô Lys này! Đông Tửu lại kết cô ở cái "điên", nhất là câu "Nhưng bao giờ làm người nhớn, chẳng còn học hành thi cử gì nữa, có khi tôi lại bị điên trường kỳ, điên thường trực cũng nên í chứ. Ấy là tôi nghe người ta doạ vậy. Chả biết thế nào". Người ta dọa cô thế nào thì Đông Tửu không biết, chứ bản thân Đông Tửu thì điên kinh niên và còn cả say trường kì nữa!!! Nhưng nhiều khi làm người điên, người say cũng có cái thú của nó! Cô Lys không nghe người ta thường nói à: "chấp gì mấy thằng say" (thằng điên cũng thế thôi!) Đông Tửu nói thế thôi nhưng cô đừng có học theo Đông Tửu đấy nhé! Cô còn có cả một tương lai xán lạn phía trước đấy! Chúc cô sớm vượt qua cơn điên của mình một cách tốt đẹp nhất! (có thế cô mới ngồi khề khà với Đông Tửu này chung rượu nhạt được chứ!)
    Bảo trọng,
  5. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú, người dùng Net đâu phải ai cũng có một trình độ chuyên môn nhất định, hơn nữa, phần nhiều là mượn Net làm phương tiện để tìm kiếm thông tin học tập hay giao lưu trao đổi v.v..., Tôi hỏi chú, ở Việt Nam phổ cập giáo dục đến lớp mấy rồi? Internet bình dân đáp ứng được con số bao nhiêu trong tổng số hơn 80 triệu dân Việt hiện nay? Những người có trình độ thâm hậu ( còn phải xét lại ) như Chú được bao nhiêu người? Khi chú trả lời được mấy điểm đó, tôi tin là chú khôngg sớm phán xét một điều hơi trịch thượng như trên.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Người am nhạc Trịnh thì đi đâu, còn con trẻ aloxo bập bẹ nghe nhạc Trịnh thì cứ thẳng thừng hỏi những điều con trẻ.Tốt nhất, nên nghe nhiều, đọc nhiều rùi hãy mang ra mà mạn.
    [/QUOTE]
    Thưa chú, tôi cũng thuộc lọai con trẻ aloxo bập bẹ nghe nhạc Trịnh, vậy tôi xin hỏi chú một điều thẳng thừng của con trẻ như sau: Tuổi đời của chú năm nay được mấy mùa Kinh Dịch rồi ạ? Trừ đi những thời gian chú phải ăn, ngủ, sinh họat đời thường và mười mấy năm đi học kiến thức phổ thông nữa...Tính số thời gian còn lại, tôi cứ cho là chú dành tròn vẹn để nghe nhạc và nghe nhạc Trịnh, thì số thời gian ấy phỏng có dài hơn lịch sử hình của một bài hát bất kì của Trịnh hay không? Chắc là không chứ gì? Vậy thưa chú, chúng tôi còn trẻ cả, tất nhiên chú thì còn trẻ hơn nhiều. Nên chăng vô ngôn kiệm ý, để nuôi cái khí, cái hình cho bản ngã!
    Thân kính!
    [/QUOTE]

  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú, người dùng Net đâu phải ai cũng có một trình độ chuyên môn nhất định, hơn nữa, phần nhiều là mượn Net làm phương tiện để tìm kiếm thông tin học tập hay giao lưu trao đổi v.v..., Tôi hỏi chú, ở Việt Nam phổ cập giáo dục đến lớp mấy rồi? Internet bình dân đáp ứng được con số bao nhiêu trong tổng số hơn 80 triệu dân Việt hiện nay? Những người có trình độ thâm hậu ( còn phải xét lại ) như Chú được bao nhiêu người? Khi chú trả lời được mấy điểm đó, tôi tin là chú khôngg sớm phán xét một điều hơi trịch thượng như trên.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Người am nhạc Trịnh thì đi đâu, còn con trẻ aloxo bập bẹ nghe nhạc Trịnh thì cứ thẳng thừng hỏi những điều con trẻ.Tốt nhất, nên nghe nhiều, đọc nhiều rùi hãy mang ra mà mạn.
    [/QUOTE]
    Thưa chú, tôi cũng thuộc lọai con trẻ aloxo bập bẹ nghe nhạc Trịnh, vậy tôi xin hỏi chú một điều thẳng thừng của con trẻ như sau: Tuổi đời của chú năm nay được mấy mùa Kinh Dịch rồi ạ? Trừ đi những thời gian chú phải ăn, ngủ, sinh họat đời thường và mười mấy năm đi học kiến thức phổ thông nữa...Tính số thời gian còn lại, tôi cứ cho là chú dành tròn vẹn để nghe nhạc và nghe nhạc Trịnh, thì số thời gian ấy phỏng có dài hơn lịch sử hình của một bài hát bất kì của Trịnh hay không? Chắc là không chứ gì? Vậy thưa chú, chúng tôi còn trẻ cả, tất nhiên chú thì còn trẻ hơn nhiều. Nên chăng vô ngôn kiệm ý, để nuôi cái khí, cái hình cho bản ngã!
    Thân kính!
    [/QUOTE]

  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` , chả thấy chú @home_nguoikechuyen vào "tố" lại gì cả . Topic này tui ngửi thấy mùi khét . Chú Home không vào là để giữ bình yên cho box Trịnh đây . Hoan hô chú Home .
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` , chả thấy chú @home_nguoikechuyen vào "tố" lại gì cả . Topic này tui ngửi thấy mùi khét . Chú Home không vào là để giữ bình yên cho box Trịnh đây . Hoan hô chú Home .
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ngạo mạn !
    Ai chả có thời kì bắt đầu nghe một dòng nhạc , mấy ông ko chấp nhận những cái chưa đúng của ng ta khi mới chập chững nghe nhạc vậy thử hỏi thời các ông mới nghe nhạc thì có ai chửi các ông là cái đồ trẻ con cút về nhà cho bọn tao - những người sành nhạc- nói chuyện ko? hoa ra cái Box Trịnh này cũng chỉ là nơi dành cho những người "am" nhạc Trịnh thôi hả ha ha ha nếu thế thì tôi cười vào cái Box này ngay, rất may không fải như vậy mà tôi nghĩ đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng ngạo mạn của một vài cá nhân coi nhạc Trịnh như một thể loại nhạc tri thức thôi . nhạt thếch . chắc thấy hố quá nên im bặt đúng như Nguyên "đét chắc" nói giữ bình yên cho Box một hành động hoàn toàn đúng đắn nhưng hôm nay đọc bài của NerverFadeAway thì lại thấy sắp có một chú nữa vỗ ngực bồm bộp rồi ... chẹp chẹp
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ngạo mạn !
    Ai chả có thời kì bắt đầu nghe một dòng nhạc , mấy ông ko chấp nhận những cái chưa đúng của ng ta khi mới chập chững nghe nhạc vậy thử hỏi thời các ông mới nghe nhạc thì có ai chửi các ông là cái đồ trẻ con cút về nhà cho bọn tao - những người sành nhạc- nói chuyện ko? hoa ra cái Box Trịnh này cũng chỉ là nơi dành cho những người "am" nhạc Trịnh thôi hả ha ha ha nếu thế thì tôi cười vào cái Box này ngay, rất may không fải như vậy mà tôi nghĩ đó chỉ là suy nghĩ ngông cuồng ngạo mạn của một vài cá nhân coi nhạc Trịnh như một thể loại nhạc tri thức thôi . nhạt thếch . chắc thấy hố quá nên im bặt đúng như Nguyên "đét chắc" nói giữ bình yên cho Box một hành động hoàn toàn đúng đắn nhưng hôm nay đọc bài của NerverFadeAway thì lại thấy sắp có một chú nữa vỗ ngực bồm bộp rồi ... chẹp chẹp

Chia sẻ trang này