1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    to bea: hhee,nếu thế thì mình chơi đánh cờ tướng úp đi,thua không đựơc khóc nhè nhé.Thế thứ 4 nào bạn cũng ngồi ở quán bên bắc hải à,nó nằm chính xác trên đường gì,khúc nào.Nếu thứ 4 này tui không có đi công tác thì sẽ ghé qua được chứ,thế số dd của bạn là bao nhiêu để tiện liên lạc,nhắn qua YM nhé:tri2e
  2. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!
    Bé Rồng có biết chị hẹn bé ở quán nào không vậy?
    Vậy mà sao Wil cứ nhắm C3 Bửu Long vậy cà???
    Mình đã nói rồi: "thay đổi thói quen, thay vì C3 (trước đây) thì nay là Đất". Ở Đất cũng có vài bàn cờ tướng.Tưởng cờ tướng thì chấp Wil hai con mã (vì không biết con mã nhảy thế nào), có khi sợ thua Wil chứ cái cờ úp ấy thì... thôi rồi, Wil ơi!
    À! mà Wil nói cờ úp hay cờ mù? Hai thứ đó khác nhau à nha!
    Cờ mù là cái cờ xếp quân y như cờ tướng nhưng úp mặt xuống. Còn cờ úp mình nói là cờ xếp úp quân nhưng xếp riêng về một bên sông. Chơi thú vị hơn nhiều! Mình không biết chơi cờ mù.
    [yellow]Nhắc lại: Thua không được khóc![/yellow]
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thế thì cờ úp tớ chưa chơi,đã nhận được thông tin,nhắm c3 bửu long vì nó chưa đi,với lại hình như từ lý thường kiệt chỗ kasati đi theo con đường mớii mở chạy qua toà nhà mobifone qua đó thì khá gần nên khoái,tiết kiệm được thời gian,nhưng nói chung nếu đã đổi thói wen thì chìu theo vậy,bên kia cũng được,thế bea có biết hồi đó đất còn khuyến mãi uống cafe trưa thứ 5 còn tặng báo sài gòn tiếp thị đấy,giờ kông biết còn kông
  4. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là làm viễn thông ở Kasati nha! té xỉu liền!
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ai kiu Sol đó có Sol đây
    Will ơi là Will, mang tiếng đi café nhìu mà ko biết café Ngọc Phụng là gì thì đáng uýnh đòn à nha! Dzậy ông uống café (phin) ko nhìn thấy 2 chữ NP trên nắp hả? Hay lúc đó bận nhìn em bé đang ngồi cạnh?
    Mình thường đi uống café trưa - sau khi ăn cơm, hôm đó mò từ cơ quan xuống Đất, xa ơi là xa, nắng ơi là nắng, nóng ơi là nóng, vậy mà nhằm hôm quán bị cúp điện Trời! Muốn điên luôn!
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    to bea:hehe,chính xác là làm viễn thông.Đừng nói là bea làm ở đó nha,té xỉu liền.
    to sol:chẹp,dạo này làm ở đâu thế,trưa cũng bon chen đi uống cafe à.uống ở đâu bữa nào đi đi
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Úi , chời, bữa nay có nhiều quán mới quá hén. Thằng T''rí toàn nói ko hà, đến hồi đi ko thấy mặt đâu hết
  8. kvan2734

    kvan2734 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1- I-Box café- Hai Bà Trưng, sát kem Goody, gần ngã 3 HBT- Nguyễn Văn Chiêm, cả tầng tr6en và tầng dưới đều được decor khá đẹp, nhạc mở nhẹ nhàng, bàn ghế và hoa tươi cắm rất khá, nước uống được.
    2- hi-end, đường Nguyễn Văn Thủ, dàn máy hát khá độc, nhạc hay.
    3- Tĩnh Lặng- hẻm 61 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận - không gian sân vườn nhỏ, xinh xắn. Có gian gác nhìn ra ngòai yên tĩnh. treo rất nhiều ảnh nghệ thuật, thỉnh thỏang triển lãm thư pháp.
    4- Kem Kiwi- kem tươi có vị chua, làm tại chỗ, quán dễ thương, giá khá phù hợp. Phía dưới dành cho nhóm hoặc bạn bè bình thường, phía trên dành cho những đôi bạn. Đầu đường Trần Cao Vân.
    5- Chuyện... café, ngay bờ kênh Nhiêu Lộc, gần cầu Công Lý. Quán rất nhỏ. Tầng trệt là quầy và để xe, tầng một: nhóm bạn, tầng 2: đôi bạn, sân thượng là nơi bạn có thể ngắm một góc thành phố, dòng kênh Nhiêu Lộc, và rất lãng mạn với những đêm trăng. Nhạc có thể chỉnh theo yêu cầu.Giá cả hòan tòan phù hợp với sinh viên- học sinh. Nhưng menu không phong phú lắm, café uống khá.
    6- Hoa Nắng ở Nguyễn Văn Trỗi, hẻm bên hông Trung tâm văn hóa Phú Nhuận cũng là một quán dễ thương.
    * Nhiều chỗ nữa nhưng không nhớ hết. Ai có nhu cầu hỏi nữa thì tui chỉ cho.
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Quán ĐẤT phải hong chị ???
    Hix .... 11h sáng nay .... ngủ dậy .... đánh răng rửa mặt xong .... dòm đt 1 chút .... 1 miss call của đại ka .... gọi lại .... hehehehehe .... té ga lè đại ka hú đi cafe Đất gặp chị beaver ..... khoái quá ..... lon ton lóc cóc chạy lên ..... đi 1 dzòng quán ... dòm dòm .... hix .... hong thấy ai hết .... ngồi 1 mình 15ph ....hix,đói quá .... nhìn xa xăm ra hướng cửa ..... a .... khỉ đại ka đến .... chị bea đâu ??? đọc tin nhắn .... trễ 1 chút .... ngồi đợi .... hix .... tới giờ Wil dzô làm gùi .... 2 anh em dắt nhau dzìa ..... hong gặp được chị bea
  10. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời! Vậy là bé Rồng đi chung với Wil. Thôi rồi!
    Thế mà khi chị đến, chị tìm bàn có một người ngồi, không thấy. Chị nhắn anh phục vụ nếu có một anh bạn nào tìm thì chỉ lên lầu.
    Có phải Rồng ngồi quay lưng ra cửa. Đứng ngay cửa có thể thấy ngay lưng Rồng, Wil ngồi quay bên trái ra phía cửa? Và hình như chị em mình đụng nhau trong ... toalet thì phải. Chị tóc dài dài, mặc áo hồng hồng, mang một cái balô đen to to...
    Thành thật xin lỗi cả hai huynh muội. Beaver mắt nhắm mắt mở chạy đi nhanh quá, bỏ cả điện thoại trên bàn.
    Hẹn một thứ Tư bất kỳ nào khác, đến cho mình tạ lỗi nhé!
    Mong được gặp!!!

Chia sẻ trang này