1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydonhata

    quydonhata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sài gòn , cần tìm 1 quán cafe để thưởng thức cái hương vị của nó , không cần khung cảnh quá ....ấn tượng. giá cả vừa phải. bạn nào biết chỉ nha
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Trầm là 100 Trần Huy Liệu, gần Khúc Giao Mùa.
    Quán có nhiều góc ngồi, mỗi góc một style, yên tĩnh, thoáng mát. Di từ cổng vào có một bụi tre(trúc), mùi trầm thoang thoảng.
    Để kiếm cái ảnh up lên cho mọi người coi vậy
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi tình cờ đi ngang Vô Thường thì thấy quán đã đổi thành "Cõi Xưa". Nội thất chẳng có gì mới, cái ghế quen thuộc ngày xưa vẫn y chỗ cũ. Chỉ khác là cái Menu mới hơn, giá cũng cao hơn 1 chút. Không biết là chủ cũ renew 1 sản phẩm hay đã sang quán cho người khác. Vào gọi 1 ly chanh muốn nóng như ngày xưa, nhắn tin rủ bạn ra "Cõi Xưa" sợ nó không biết đành phải chua thêm "là Vô Thường ngày trước ý"...
    Thanh Hải hoá Tang Điền ...
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    PQ Trà QUán _ Nơi Bạn Tìm Thấy Sự Bình Yên

    Quán này nằm tọa lạc tại 1 con hẻm nhỏ , yên tĩnh và đầy thanh bình như cái cách mà nó muốn đem lại cho mọi người
    ."PQ trà quán" có thể không đem đến cho bạn nhịp sống sôi nổi hằng ngày nhưng lại là nơi bạn dừng chân tìm lại chính mình nhờ không gian yên tĩnh..
    Bỏ lại sau lưng những ồn ào xô bồ của cuộc sống ,thả mình theo tiếng nhạc dịu nhẹ , mình hoàn toàn được thả lỏng tại đây .
    Với những đôi lứa yêu nhau, với những nhóm bạn bè, gia đình thì không gian tầng 2 sẽ làm hài lòng các bạn. Bạn sẽ như bắt găp đâu đó hình ảnh của vùng quê thanh bình qua hình ảnh của Trúc quân tử, của những cánh hoa sao nhái mỏng manh rung rinh trong gió, của những khóm hoa mười giờ. Một không gian như vừa mở vừa khép đủ làm ấm lòng khách tao nhân.
    Sân thượng với không gian đặc trưng của trời và đất tạo cho bạn cảm giác thật gần gũi .
    Trong sự bão hòa của vô vàn những quán nước teen mọc lên như nấm sau mưa , PQ trà quán đã bước đi những hướng đi riêng và khác biệt trong tình hình chung hiện nay , có thể nói đây là 1 quán bạn nên note lại và ghé thăm khi có dịp .
    Cổng ngoài quán nhìn vào .....

    Cổng ngoài quán nhìn vào .....
    [​IMG]
    Tầng trệt quán.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơ đồ đường đi
    [​IMG]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 06/06/2009
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/06/2009
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 06/06/2009
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn (hầu hết?) các quán cà phê ở trong này chủ yếu chỉ để ngắm không phải để uống. Cà phê bị mang tiếng quá.
    Cơ bản là dành cho người sành điệu, kẻ bình phàm nhìn lên thấy ngợp, nhìn ngang thấy choáng, nhìn xuống bỏ đi.
    Tôi vẫn thích cái hương vị cà phê lề đường, quán không tên không tuổi. Ngửa mặt lên thấy trời, cuối xuống thấy đất. Cái hương hoa dại ven đường hoà quyện với mùi đất bụi hè phố, hương lan thoang thoảng, nguyệt quế phảng phất, minh nguyệt trên đỉnh đầu...quả thật cà phê lề đường không đâu sánh kịp/Lề đường cà phê giáp thiên hạ.
    Không thể nói với con ve sầu về tuyết, không thể nói với người sành điệu về cà phê lề đường.
    Bởi vì cà phê lề đường không tên, không tuổi nên không thể chỉ ra.
    Tối nay trăng 16 vẫn còn sáng, Sài thành độc bộ tầm cà phê.
  7. Gangtayda_moto

    Gangtayda_moto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cafe bây giờ có nhiều quán lắm !
  8. stevepham78

    stevepham78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình cũng biết một quán cafe rất hay để down film và coi film HD, đó là quán cafe HD Saigon 61 Nguyễn Thông, Q.3
  9. learninternet

    learninternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn vietgreat nói có phần đúng, công việc của mình hay phải gặp gỡ ở quán cafe, và mình ngẫm lại, hóa ra phần lớn phong cách của quán là để ngắm thật. Nhưng đấy lại là điểm nhấn để mang đến sự khác biệt cho từng quán. Nếu như quán nào cũng giống nhau, thì còn gì là đặc trưng cafe của SG nữa.
  10. tretrau85

    tretrau85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cần cả uống và cả ngắm nửa. Uống không thôi thì tự mua cafe về pha cũng được mà ngắm không cần uống ngon thì phá hết cả vị giác ^^

    Mình thì hay đến đây (Coffee Jogo, 55 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp) vì đáp ứng được tiêu chí của mình : ngon, bỗ , rẽ cho 1 ly cafe ta cũng như 1 ly cappucino .

    Chúc mọi người có sự lựa chọn như ý nhá

Chia sẻ trang này