1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày
    Tình sao chóng phai để mình ta ôm sầu đắng
    Ngày nào còn thấy môi anh cười giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi,
    Nhớ anh em vẫn thầm nhớ.
    Một mai nhé anh về bên ấy chớ quên câu thề
    Lời yêu đắm say mình đã trót trao ngày ấy
    Ngày nào còn có anh trong đời
    Giờ chỉ là giấc mơ qua rồi,
    Nhớ anh em nhớ suốt đời.
    Dấu yêu ngày xưa này anh có nhớ không, vắng anh đời em ngày đêm vẫn nhớ mong
    Thoáng nghe hồn chơi vơi khi tình đôi ta đã xa... còn đâu.
    Dấu yêu ngày xưa vì sao anh nỡ quên, vắng anh đời em ngày càng nhung nhớ thêm
    Thoáng nghe hồn bâng khuâng... mơ hình bóng anh về.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đối thoại tình cờ...
    Nàng: Tớ đang buồn lắm.
    Tôi: Sao thế cậu?
    Nàng: Hôm qua bố mẹ tớ đi vắng, tớ gọi điện cho anh ấy để gợi ý cho anh ấy là anh ấy có thể mời tớ đi ăn trưa như hồi mới quen nhau không... Lâu lắm bọn tớ không đi ăn trưa cùng nhau, chỉ với nhau thôi.
    Tôi: Nói chung nếu cậu muốn thì tự thân cậu phải nói ra chứ không thể yêu cầu người ta tự hiểu được.
    Nàng: Như cậu nói, kết cục ngoài dự tính và tự tớ làm tớ đau lòng
    Tôi: Cậu buồn cười nhỉ, bây giờ là thời đại nào rồi. Cần gì thì chat, gọi điện, lại còn lắm chuyện ăn trưa.
    Nàng: Bố mẹ tớ đi vắng anh ấy biết, nhưng tớ đợi đến 12.30 mới gọi anh ấy vì sợ anh ấy ngủ. Gọi di động anh ấy tắt máy, tớ gọi vào cố định thì anh ấy bảo: "Gọi điện để kiểm tra xem ở đâu à?"Tớ tức quá nên dập máy luôn. Tớ có làm sai không?
    Tôi: Tớ thấy cậu hơi quá phụ thuộc đấy. Bố mẹ đi vắng thì cậu tự đi ăn, tự làm mọi chuyện cho quen đi. Bây giờ lãng mạn chỉ còn là trò xa xỉ, quan tâm thì chỉ là tiền và những gì thực tế, làm gì có chỗ cho những mơ mộng của cậu nữa?
    Nàng: Có lẽ tớ già rồi, nhưng...
    Tôi: Ừ, không những già mà còn lẩm cẩm nữa. Cậu hãy học cách tự lập, hãy học cách lạnh lùng và trơ mặt trước cuộc sống đi. Chỉ một điều bé thế mà cũng bị tổn thương thì làm sao cậu chịu được sóng gió đây? Cậu có còn là trẻ con nữa đâu.
    Nàng: Tớ đơn giản nghĩ tớ, chính tớ có thể tự thân làm được mọi chuyện không chỉ chuyện nhỏ này mà cả những chuyện khác nữa. Nhưng tớ mong muốn người đàn ông tớ yêu và yêu tớ hiểu tớ cần một lời hỏi thăm nếu bố mẹ tớ đi vắng, mong một lời rủ đi ăn vì lo cho tớ phải ăn một mình. Nếu được như thế, tớ sẽ biết ơn anh ấy về tất cả. Tất nhiên, nếu anh ấy không làm thế, tớ cũng phải chấp nhận như một phần sự thật.. Nhưng lòng tin và niềm hi vọng của tớ ngày càng ít dần. Nếu chuyện nhỏ còn như vậy, tớ mong gì anh ấy gánh vác, chia sẻ với tớ trong những chuyện lớn? Tớ không dám nghĩ đến một ngày tớ chả cần anh ấy giúp gì, tớ chả cần anh ấy quan tâm, tớ chả cần anh ấy hỏi han đến tớ nữa. Nếu có một ngày như thế, hẳn tình yêu của tớ đã chết rồi...
    Khi nàng nói đến đây, tôi thấy ngôn ngữ của mình bất lực. Nàng quá nhạy cảm và yếu đuối. Như tôi-một kẻ thực tế- thường nhận định đây hẳn là một trong những cô gái dễ vỡ. Họ - thay vì dễ tổn thương nên không tin vào cuộc sống nữa - thì lại tin đến mức mù quáng vào con người, vào cuộc đời để luôn nhận phần bất hạnh về mình. Tôi không biết mình có nên tiếp tục nói về sự lạnh lùng, dối trá, vị kỷ nữa không? Vì nếu không xóa được lòng tin mù quáng ấy, tôi sẽ xé toang tâm hồn của nàng. Rồi gió sẽ cuốn đi.
    Tôi đúng hay nàng đúng?
    Tôi sẽ đi tìm câu trả lời, để rồi, chúng tôi lại đối thoại, lại tranh cãi, lại cảm thông với nhau trong-im-lặng.

    [nick]
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 07/04/2008
  3. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    share the same beliefs and opinions. For example, might agree that every crime or injury should be punished. That is, firmly believe in the idea of an eye for an eye. might also agree that it is wrong to pull the wool over a person?Ts eyes. This means to try to trick a person by making him believe something that is false.
  4. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    share the same beliefs and opinions. For example, might agree that every crime or injury should be punished. That is, firmly believe in the idea of an eye for an eye. might also agree that it is wrong to pull the wool over a person?Ts eyes. This means to try to trick a person by making him believe something that is false.
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng ...
    Chỉ là nỗi nhớ .
    Rồi cuộc sống lại cuốn ta đi .
    Là sự thờ ơ .
    Là sự lạnh nhạt .
    Là ánh mắt
    Là nụ cười .
    Tất cả đều tan biến , tất cả đều là giấc mơ .
    Giấc mơ mãi là là giấc mơ , tất cả đều ngoài tầm với .
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vào nick YM cũ của nó, hỏi nick mới của nó là gì, nó ko thèm trả nhời. Con ranh!
  7. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, sao tớ vẫn thấy ấy trong giấc mơ của tớ nhỉ? Và mỗi lúc sắp tỉnh dậy, luôn thấy mình gần chạm vào giọt thứ năm hạnh phúc. Rất nhiều, rất nhiều lần, tớ tự hứa với lòng mình nhiều thứ. Rốt cuộc lại tự phá bỏ và lại chật vật đấu tranh với bản thân mình. Tớ nghĩ nơi duy nhất không phiền muộn cho tớ và ấy là trong ảo mộng. Đã là mộng rồi còn ảo, tan-hợp, hợp-tan, có j xa vời và mông lung hơn thế không?
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình . Ngu dốt . Phá hoại
    Tớ thấy mình tồi . Nó sẽ là một bài học cho chính mình. Giảm bớt cái sự nhiệt tình xuống , giảm bớt cái sự vô tư xuống.
    Cố lên . Ngốc cũng vừa thôi .
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ban nãy đảo qua blog của mụ Cún, thấy ngay cái entry mới "chúc mừng hạnh phúc" đoán có biến, lượn sang blog của mụ thấy ngay cái link vào xem. Ảnh đẹp em iu nhỉ. Vậy là chỉ còn 27 ngày nữa là tới ngày không còn là mộng ảo nữa. Kết thúc 1 chặng đường ngắn để bước qua 1 chặng đường dài hơn, nhưng sẽ luôn có người cùng chung tay, chia sẻ, mãi mãi bên nhau cho tới đầu bạc răng long há
    Mụ Cún và ta là 2 fans hâm mộ của mụ đấy
    Chúc phúc cho mụ và scorpion!

  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    tất cả mọi chuyện đúng chỉ như 1 giấc mơ, để sáng nay giật mình thảng thốt, hoá ra chỉ là ảo ảnh.Thực tế thì vẫn là thực tế đau đớn.

Chia sẻ trang này