1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ củ chối

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi linhdanhthue113, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhdanhthue113

    linhdanhthue113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thơ củ chối

    Bạn có thích những vần thơ vui nhộn không? Nếu thích thi hãy sưu tầm gửi lên để mọi người đọc, còn không thích thì vào đây làm gi`?
  2. linhdanhthue113

    linhdanhthue113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em là con cái nhà ai?
    Sao em lại hái hoa nhài nhà tôi?
    Hái rồi thì cứ lấy thôi
    Còn chưa hái được...để tôi hái giùm

  3. linhdanhthue113

    linhdanhthue113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô...cháy quần
  4. linhdanhthue113

    linhdanhthue113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
  5. linhdanhthue113

    linhdanhthue113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn đốt ngọ đống rơm
    Khói lên nghi ngút chănngr thơm tí nào
    Khói bay lênn tận thiên tào
    Ngọc Hoàng tức giận: Dứa nào đốt rơm?
    (Không phải cháu)
  6. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn cũng tạm được, nhưng hơi ít, lại đạo thơ nữa
  7. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm tứ xứ ..........(cấm trẻ em dưới 18t đọc)
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Mời anh vào quán Kara
    OK em đã mở ra sẵn sàng​

Chia sẻ trang này