1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tương lai của Oranje và Marco ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi White_death_new, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hôm nay vào mạng đọc được bài này post lên cho mọi người đọc cho vui
    "Lốc" và "Xe tăng" bất phân thắng bại
    (VietNamNet) - Tiếc cho "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan khi họ không thể chiến thắng dù đã dẫn trước ''''Xe tăng'''' - đối phương đến 2 bàn cách biệt trong thế trận trên chân hoàn toàn.
    Đội hình xuất phát của Hà Lan xuất hiện một số gương mặt khá lạ lẫm. Ở hàng phòng ngự, 2 tân binh là Barry Opdam và Tim De Cler được tung vào sân ngay từ đầu. Trên hàng tiền vệ, cầu thủ trẻ mới 20 tuổi Hedwiges Maduro cũng vinh dự lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát. Lão tướng Cocu được tín nhiệm giao trọng trách tổ chức trận đấu thay cho Van Der Vaart.
    Ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài chính Hauge, trước sự cổ vũ nhiệt tình của 41.000 khán giả có mặt trên sân De Kuip, Rotterdam, Hà Lan nhanh chóng chiếm lĩnh các khoảng trống, dồn đối phương về phía nửa sân nhà. Khi mà các vị khách còn chưa kịp bắt nhịp với trận đấu thì họ đã bị "lãnh đòn".
    Sau pha đánh đầu phá bóng của Woerns, Robben tung cú sút nối đẹp mắt từ cự ly 18 m vào góc cao làm bó tay thủ môn Kahn. 1-0 nghiêng về Hà Lan.
    Bàn thắng sớm càng khiến các học trò của Van Basten thêm hưng phấn. Đội bóng áo da cam mở các mũi khoan phá từ mọi hướng khiến cho hàng thủ ĐT Đức trở nên rối loạn. Có cảm giác như lưới của thủ thành Oliver Kahn lúc nào cũng có thể rung lên sau mỗi pha dứt điểm của Van Nistelrooy, Denny Landzaat, Kuijt và đặc biệt là Robben.
    Sau trận đấu, thủ quân của Bayern Munich nhận xét ngắn gọn: ?oTôi nghĩ, lúc đó chúng tôi đã thi đấu với tâm lý sợ hãi trước sức mạnh của đối phương?.
    Hàng tiền vệ của đội khách cũng bị chia cắt hoàn toàn. Trong khi nhạc trưởng Ballack bị Maduro đeo bám như hình với bóng thì một mình Hamann không thể hỗ trợ cho các đồng đội. Lần đầu tiên trở lại đội tuyển sau hơn 1 năm, Didi (tên thân mật) mất hút hoàn toàn giữa các bóng áo da cam.
    Mãi tới giữa hiệp đấu, thủ môn Van Der Sar mới phải lần đầu tiên hoạt động. Từ quả phạt góc của Schneider, đội trưởng Ballack đánh đầu nhưng cũng không gây được nhiều khó khăn cho một Van Der Sar dày dạn kinh nghiệm. Cặp tiền đạo Kuranyi ?" Klose đói bóng nên không phát huy được hiệu quả.
    Sang đến hiệp 2, một lần nữa sự mất tập trung trong những phút đầu buộc các học trò của Klinsmann phải trả giá. Vẫn là hung thần Arjen Robben tung ra đòn trừng phạt. Nhận đường chuyền từ Van Der Vaart, Robben đột phá mạnh mẽ trước khi dứt điểm gọn ghẽ hạ gục Kahn. Có thể nói, tiền vệ của Chelsea đã có một ngày thi đấu với phong độ cực cao. Anh không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra cả tá cớ hội cho các đồng đội.
    Nhưng, vào thời điểm khó khăn, niềm hy vọng lớn nhất của người Đức đã toả sáng đúng lúc. 4 phút sau pha lập công thứ 2 của Robben, Michael Ballack đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Deisler, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Một bàn thắng có ý nghĩa quan trọng, lấy lại niềm tin cho các đồng đội.
    Những sự thay đổi nhân sự của Klinsmann đã tỏ ra hiệu quả. Ông tung Deisler và Asamoah vào sân để tăng cường tuyến giữa, trung vệ Robert Huth lấp những lỗ hổng ở trước cầu môn. Chính họ đã làm thay đổi cục diện trận đấu, đóng góp phần quan trọng vào trận hoà quả cảm ngay trên sân đối phương.
    Cũng phải công nhận là ĐT Đức đã may mắn khi không để thua thêm bàn nào. Họ vẫn bị đối không chế thế trận, tuy nhiên, đã bắt đầu xuất hiện những pha phản công có ?otrọng lượng?. Đó là nhờ sự xuất sắc của những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Họ chính là những người chơi hay nhất bên phía đội khách.
    Phút 81, tiền vệ gốc Ghana Gerald Asamoah ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số sau đường chuyền của Borowski. Anh băng lên rất nhanh trước sự chần chừ của Van Der Sar, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
    HLV Klinsmann phát biểu đầy tự hào: ?oCác cầu thủ của tôi đã không buông xuôi sau khi bị dẫn trước. Họ đã tự đứng lên để giành lấy một kết quả có lợi. Có thể đây là trận hoà may mắn nhưng tôi vẫn tự hào về họ bởi họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi?.
    Vậy là trong lần giáp mặt thứ 37 giữa hai đội, Hà Lan không thể sút ngắn khoảng cách thắng thua trước láng giềng Đức (10 ?"14 ?"13). Họ cũng chưa bao giờ thắng ?ongười láng giềng? mỗi khi thi đấu trên sân De Kuip.

    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 18/08/2005
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có đứa nào dẩu mỏ cong môi hứa sẽ lên tường thuật cho Chickie nghe diễn biến từng phút ý nhỉ?Sau rồi sao thấy mất mặt luôn, réo mãi chả thấy đâu là sao hử
    ờ, cơ mà nhà Chickie cũng xem nhá, nhưng mà xem trận Portugal vs. Egypt, khịt .. cứ gọi là sướng trào hết nước mắt nước mũi toé loe
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cháu cũng không xem được, bọn VCTV3 lúc 12h còn ghi rõ trận Hà Lan vs Đức sẽ chiếu lúc 1h30 sáng, mà cháu gọi điện đến đấy 2 lần thì đều bảo có sóng chiếu trận này , đến lúc 15'' vào trận vẫn chưa thấy gì, gọi cho phát các bác ý phát nữa, thì các bác ý còn lơ mơ ngái ngủ chả hiểu chuyện gì cứ tưởng đang phát trận đấy, rốt cục là không chiếu.
    Sorry bạn chickie nhiều, thui để tớ post mấy cái ảnh lên cho vui nhé, hi vọng anh Beast sẽ có trận này để cho chúng ta down.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình ra quân của Oranje trong trận này :
    Nederland: Van der Sar; Kromkamp (46. Van der Vaart), Boulahrouz, Opdam en De Cler (46. Bouma); Landzaat, Maduro (53. Heitinga) en Cocu, Kuijt (46. Van Persie), van Nistelrooij (46. Makaay) en Robben
    Duitsland: Kahn; Friedrich (73. Hinkel), Mertesacker (65. Huth), Wörns en Schneider; Frings (65. Hilzlsperger), Ballack, Hamann (73. Borowski) en Ernst (46. Deisler); Kuranyi en Klose (46. Asamoah)
    Anh dau_tau cũng không xem được nhỉ, đọc bài báo trên vietnamnet thì cũng chưa biết đưọc gì. Một trận giao hữu thôi mà
  4. tddhduongqua

    tddhduongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các hình ảnh về trận Hà Lan - Đức:
    -hxxp://www.startimes2.com/f.aspx?t=786665&pg=3
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    van Basten bóp mũi Klinsmann (highlight trận Hà Lan -Đức ý mà )
    em yêu Hà Lan, Chickie yêu Arjen, bạn yêu aja .. chụt chụt choẹt choẹt .. choét
  6. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tricky đã gửi HiLite đến cho dân bản HLFC.
    Nhân tiện, bạn nào hướng thú muốn xem cả trận Hô Lần - Géc Manh này xin mời download tại đây
    Hiệp 1 [163.90 MB]
    http://linh.ript.edu.vn/phong/phong/oranje/E-NETvsGER-08.18A.rmvb
    Hiệp 2 [177.35 MB]:
    http://linh.ript.edu.vn/phong/phong/oranje/E-NETvsGER-08.18B.rmvb
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hiệp một Hà Lan thi đấu quá xuất sắc nhưng đến khi dẫn 2-0 thì chơi trùng lại.Tiếc quá giá như đó là 1 trận trắng thì hay biết mấy.
    Nistelrooy vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn nhưng bù lại đã có Robben.Sao ko gọi Makaay nhỉ ? Cả Bommel nữa
  8. dannyloveu4ever

    dannyloveu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác vài tấm hình trận Hà Lan-Đức em chụp được bên trong và bên ngoài De Kuip ... cảm giác như xem tuyển VN đá trên Mỹ Đình ấy
    Center Rotterdam, friendly thôi mà thế lày
    [​IMG]
    Bên ngòai De Kuip
    [​IMG]
    Bên trong, thế này thằng Đức cóng là phải ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thanks u anh Beast nhiều , một trận đấu khá hay của hàng tiền vệ.
    Nói chung theo aja thì đây chỉ là một trận giao hữu, theo đúng nghĩa của nó, rất nhiều ý kiến của fans Oranje là trận này chúng ta đá hay hơn Đức, Marco đã có dịp thử nghiệm cả 2 sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ở hiệp 1 và 3-4-3 trong hiệp 2, rõ ràng khi chúng ta đã có một hiêp 1 tưng bừng với 4-3-3 thì đến hiệp 2 Marco chuyển sang chơi 3-4-3 là hợp lý. Kết quả không phải là quan trọng khi Marco đã thử nghiệm được cầu thủ và đội hình trong 2 hiệp. aja cảm thấy vui vẫn là 4-3-3 và 3-4-3 -> Mourinho không thể có đủ sự tự tin như Marco đưọc.
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn mọi người đã up trận đấu và ảnh. Sắp tới HL sẽ còn 4 trận nữa trong đó có 2 trận đầu tháng 9:
    03-Sep-2005 YEREVAN (Armenia) : Armenia - Netherlands 22:00
    Referee: DOUGAL Stuart (SCO)
    07-Sep-2005 EINDHOVEN (Netherlands) : Netherlands - Andorra 20:30
    Referee: HANACSEK Attila (HUN)
    Hy vọng sẽ sớm nhận được video và ảnh của mọi người. Còn sau đây là bảng xếp hạng hiện nay:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này