1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè năm nay bọn mình mặc gì nhỉ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi quynh_linh, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    uầy, vậy là anh trai bạn bị HIV à?
    cách tốt nhất để ko bị HIV khi mặc những đồ KL là khi mua quần áo về, luộc qua nc sôi, phơi ở chỗ thoáng và là trước khi mặc (chà, chà, mình nhắc thế ko biết đã đủ chưa nhỉ?)
  2. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    nói như thế thì mua quần áo về mặc khác gì phòng bệnh dịch ý
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi eo ơi...anh em mày bị HIV à....ôi chao...tránh xa tao ra...Ghê thí mồ...
  4. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ủa, vậy chứ thích bị HIV à?
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ô hay anh em...sao đang từ quần áo lại chuyển sang chủ đề HIV thế này kìa....Đổi lại đê........
    Hôm nay vừa mua một cái quần bò rởm ở vỉa hè về...he he....về nhà cắt mài xé tha hồ...bây giờ thành nên một cái quần cực độc...Hehe..ra đường thiên hạ lác mắt...
  6. SadJude

    SadJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện ăn mặc của thanh niên Hà Nội năm nay mong các bác vào đây tham khảo, có giá cả và địa chỉ mua sắm.

    http://www.ttvnol.com/club1985/388359.ttvn
  7. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    oá oá,vậy thì khéo bây giờ em ko dám mua về ngắm nữa,hic hic,làm mất đi của em một thú vui rùi,bắt đền HIV,đồ ác độc
  8. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    hic,bàn về chuyện quần áo mà thấy chán ghê,quần áo của em,từ đồ dái cho tới đồ ngắn chuẩn bị đi ma teo cả rồi mọi người ơi,hu hu,những đứa con tinh thần của em chuẩn bị ra đi mãi mãi ko biết đến bao giờ trở lại nữa,hic hic
    hôm nọ cô dì chú bác tự dưng kéo đến nhà em chơi,thế rồi tự dưng một cô thốt lên:sao con bé này (là em) ăn mặc kiểu gì thế này,con gái con đứa gì mà mặc quần túi hộp với chả khoá khiếc trông hầm hố như con trai thế này,mà áo mày nữa,sao suông thẳng tượt như thế,con gái phải mặc áo chiết eo chứ...."
    trời đất ơi là trời đất,vậy là ngay sau đấy cả họ quay ra nhìn em,1 giây,2 giây,tới giây thứ 3 thì...a lô xô tổng công kich,tất cả quay ra mắng em một trận lên bờ xuống ruộng,một cuộc họp gia đình đc mở ra,tất cả chỉ xoay quanh chuyện "mấy cái quần túi hộp với áo ko chiết eo"(!!!???)
    và sau 2 tiếng đồng hồ,em đã phải nghe rất nhiều lời kêu ca,nhưng đau đớn hơn nhiều là mọi người quyết định ngay chủ nhật tuần này sẽ "dắt" em đi mua toàn bộ quần áo lại từ đầu,làm một cuộc cách m,ạng quần áo,thay đoỏi hết từ đấu đến cuối,từ giày dép,quần áo,rồi tóc tai để em trở thành một cô nữ sinh trung học thật nữ tính,đi nhẹ nói khẽ cười duyên,tí nữa thì em bị thay cả cái cào 1 gióng với cái địa hình vàng choé,may mà mọi người thấy thương tình cho giữ lại,ko thì thể nào cũng bắt em đi mini cho coi
    trời ơi,và cho tới bây giờ thì ngày nào cũng phải nghe:con gái là phải nhẹ nhàng,hiền lành,ko thể lúc nào cũng the thé,đanh đá như trước đc,năm nay vào cấp 3 rồi(em năm nay lên lớp 10)phải nữ tính đi chứ,ko thể nghịch như quỷ sứ như hồi trước đc.....và vân vân và vân vân những điều khác...thấy chán quá các bác ơi,chẳng nhẽ phải thay đổi như thế sao..hu hu
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em girl_cuoi_de ơi , em đổi với chị đi . Nhà chị mong chị ăn mặc kiểu nghịch nghịch cho nó trẻ trung mà chị chỉ khoái đồ vest, váy đen, quần đen, áo sơ mi trắng không thôi à . Chán nhỉ ? Ở nhà chị toàn được dì chị dẫn đi mua giầy rất chi là nghịch , lúc nào cũng quần hộp , áo thụng . Ấy vậy mà bây giờ đồ đấy vứt hết vì mua một đống về có mặc đâu . Em ở nhà chị thì sướng dã man . Cả nhà mua quần áo cho bọn trẻ con , đứa nào cũng trông như gangster ý . Nhìn hay hay nhưng càng lớn càng không chơi được . Chị chịu chết . Nhẹ nhàng , nữ tính , bao giờ cũng là chủ điểm . Có điều tính chị thì khác hoàn toàn . Nhìn bên ngoài tưởng ngoan hiền lắm , ai ngờ bên trong chắc khác hoàn toàn luôn.
    Thôi chúc cô em may mắn nhé.
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo Juve đi xe công an nhé!

Chia sẻ trang này