1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ !
    Chuyện đi làm thì tất nhiên em cũng không thích ở nhà để chồng nuôi, xài tiền của ng chồng thì lệ thuộc lắm chị à !
    Chàng cũng hay nói em nghe lịch trình của chàng, vd như ngày nào bận, chỉ nói chuyện buổi tối thì trước đó, chàng sẽ báo và mong em thông cảm :))
    Chàng 92 mà vẫn còn đi học cơ, nên chàng nói năm nay khi có việc làm thì sẽ sang đây... Nhưng em nghĩ gia đình chàng thuộc dạng truyền thống lắm cơ. Nhà chàng ăn chay toàn tập, kiêng tất cả các loại thịt, chàng chưa dám nói với mẹ chuyện em ăn thịt, chàng nói khi nào em qua đây thăm nhà chàng, thì đích thân em sẽ nói với mẹ chàng :((
    Em cũng hỏi về chuyện arranged married, thì chàng nói mẹ chàng là người quyết định tụi em có thể kết hôn ko !!! Vậy là thấy ko còn cơ hội r :(
    Nhiều khi em định thôi, nhưng tình cảm nó cứ quấn lấy em, chàng nói hãy đợi chàng 1 năm, nếu năm sau chàng ko qua, thì tự chàng sẽ rời khỏi em... Nói thật, thì em cũng yêu chàng. Em thuộc dạng khó yêu, trải qua đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám nhận lời yêu chàng !!! Nên giờ, không dễ gì nói bỏ là bỏ được :(
    Nhưng nghe những gì chị chia sẻ, chắc em phải suy nghĩ thật kĩ, em ko biết mình có đủ dũng khí cắn răng chịu đựng như các chị ko, chỉ sợ được nửa đường lại quay về làm khổ bản thân !
    Em có vài điều riêng muốn hỏi chị, có gì em inbox chị nha :))
    Tks chị nhiều :))
    copconmisa thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thôi, chuyện của em chị thấy cứ yêu cho vui, yêu cho có kinh nghiệm, rồi từ từ chia tay cũng không muộn. :D
    Shamrock16Baljeet257 thích bài này.
  3. trungtmm2

    trungtmm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    theo khách quan mình chả thích dân ấn độ vì có 1 việc mình gặp pải ng ấn độ k tốt
  4. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Chắc có lẽ là do ấn tượng ban đầu bạn ak !
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu mà :))
  5. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Từ ngày mình nói với chàng là tạm thời nên xem nhau như bạn, xem nhau là nơi để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, còn chuyện tình cảm thì chờ 2 năm nữa sẽ tính. Chàng cũng đồng ý với mình nhưng chàng có biểu hiện rất lạ. Lúc thì ngọt ngào lúc thì lạnh nhạt. Chàng nói " you are my dream but I hate you, why did you get married so early darling" . Mình phải trả loi câu hỏi này như thế nào đây!!!. Dao này những tin nhắn gởi cho nhau sao buồn quá. Mình nghĩ chắc là chàng cũng đang phải suy nghĩ rat nhieu về việc mình đã tung kết hôn. Mình bảo chàng hay quên mình đi vá đi tìm một người tôt hơn mình, nhưng sao khi nói ra câu nói đó thấy trái tim lại nhói đau....
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Xin chào các anh chị em. Thế là đã được hơn 1 năm em gia nhập diễn đàn này. Hi vọng chị @copconmisa và các chị vẫn nhớ em. Hôm nay em buồn quá phải lên đây tâm sự.
    Yêu nhau 4 năm rồi , mấy hôm nay em đau khổ khóc hết nước mắt, không ăn không ngủ được gì cả vì biết tin là ngày 27/9 này bf của em phải làm engagement.
    Bạn ấy ko muốn làm, ròng rã mấy tháng nay thuyết phục đe doạ mà bố mẹ ko nghe. Vẫn ấn định ngày đó, bạn ấy muốn bỏ trốn sang VN với em. Nhưng thực sự em muốn sang bên đó để gặp lại bố mẹ bạn ấy, vì chuyện mn bên đó cũng biết hết nhưng ko chịu chấp nhận.
    Tâm trạng em đang rối bời. Buồn khổ quá các chị ạ
  7. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Chị đang buồn nhưng khi nghe tâm sự của em thì thấy tội em quá. Nếu như tc của chị với chàng ma lớn lên một tí nữa chắc cũng giống như chuyện của em vậy đó. Co gắn lên em khóc lóc cung không giải quyết đuợc vấn đề đâu. Nếu như em ngã bệnh thì chàng sẽ rất lo lắng cho em đó. Chàng đang đối mặt với gia đình và chịu một áp lực rất lớn bây giờ đều chàng cần là sự ủng hộ, chị tin nếu tình yêu của em đủ lớn và hai người thật sự có duyên với nhau thì mọi chuyện tốt thôi. Chị tin là sau cơn mưa trời lại sáng!!!
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Em cũng hi vọng như vậy lắm chị ạ. Nhưng sao cuộc đời khó khăn quá. Em chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực thế này. Bf của em đang phải chạy trốn chính gia đình bạn ấy vì mẹ bạn ấy cứ khóc lóc suốt. Bà bị bệnh tim nên e sợ sự có mặt của em làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà thì em ân hận cả đời. Trời ơi em không biết phải làm sao bây giờ. Em không muốn bỏ cuộc, cái gì của em em phải cố gắng giành lấy. Bên gia đình đó đưa ra option là lấy cô gái ấy xong thì bạn ấy có thể lấy người khác( chính là em). Nghe sao mà lại đau lòng quá.
  9. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng ko biết phải động viên bạn thế nào, chuyện mình ko được như bạn ! Vì dù sao, bạn cũng đã gặp gia đình bên đó, chỉ là do họ ko chấp nhận bạn. Mình hy vọng, tình cảm của cả hai đủ lớn để thuyết phục ba mẹ chàng đồng ý cho 2 bạn. Mình cũng mong, chàng của bạn đủ dũng cảm và quyết tâm để có 1 happy ending của 2 bạn !
    Sớm tìm thấy hạnh phúc nhé bạn !
    Linhnguyen121 thích bài này.
  10. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Mot option thật là vô lý. Vậy trên giấy đăng ký kết hôn phải ghi tên người vợ là ai? Co lên em ah đừng đầu hàng nha ...
    Linhnguyen121 thích bài này.

Chia sẻ trang này