1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn: Tối nay đi sinh nhật bạn bị mời uống rượu nhưng mình đã nói là ko thể uống được mà tại sao họ cứ muốn bắt ép mình thế nhỉ? Mình sử sự như thế có đúng ko nhỉ? Chắc là ko rồi. Thật ra phải bỏ ra về mình cũng buồn lắm, dù sao cũng là sn của bạn mà,sáng mai đến lớp thể nào cũng bị nói mất thôi. Nhưng biết làm sao được, mình vốn thế mà, mình đã ko thích thì minh ko thể. Chắc chẳng bao giờ mình sửa được cái tính này đâu. Chán nhỉ .
    Vui : Hôm nay anh trai mình tốt thật, nhường máy cho mình cơ đấy. Thanks anh nhiu nhìu nhé anh.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc offline. Mình biết thế nào cũng như mình nghĩ ====> BUỒN
    Đang chán thì mấy đứa gọi điện. Hoá ra chúng nó vừa ở thị trấn ra. Mình ào ra đón xe về thành phố luôn. Sướng thật. Ngồi với bọn chơi với nhau từ nhỏ bao giờ cũng sướng ====>VUI
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc offline. Mình biết thế nào cũng như mình nghĩ ====> BUỒN
    Đang chán thì mấy đứa gọi điện. Hoá ra chúng nó vừa ở thị trấn ra. Mình ào ra đón xe về thành phố luôn. Sướng thật. Ngồi với bọn chơi với nhau từ nhỏ bao giờ cũng sướng ====>VUI
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Một người gọi cho mình khi mình đang rất mệt mỏi. Vui kinh khủng.
    Một người gọi lại cho mình khi mình chẳng chờ gọi lại. Vui khủng khiếp
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Một người gọi cho mình khi mình đang rất mệt mỏi. Vui kinh khủng.
    Một người gọi lại cho mình khi mình chẳng chờ gọi lại. Vui khủng khiếp
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    buồn có nhiều lắm mình không có máy làm bài, tới khi có máy rùi thì không cài được. có người bạn không hỉu mình. Mình giận người ấy đã lâu lắm rùi... mình lại vừa bị mắng cái thứ không đâu.hôm qua mọi người tới rủ đi chơi nhưng không đi được..
    vui ư, chẳng có gì để vui cả..
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    buồn có nhiều lắm mình không có máy làm bài, tới khi có máy rùi thì không cài được. có người bạn không hỉu mình. Mình giận người ấy đã lâu lắm rùi... mình lại vừa bị mắng cái thứ không đâu.hôm qua mọi người tới rủ đi chơi nhưng không đi được..
    vui ư, chẳng có gì để vui cả..
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: Học xong. Không còn cơm bụi.
    Buồn: Cái gì buồn thì buồn...
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui: Học xong. Không còn cơm bụi.
    Buồn: Cái gì buồn thì buồn...
  10. dark_hikaru

    dark_hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn thì tui cũng nhiều lắm
    Vui: Hôm nọ đang ở nhà tự nhiên có một cô bạn mình thích gọi điện đến bảo mình ra quán kem...Sướng wá...
    Buồn: Lò dò ra được quán kem thì mới biết nàng rủ bạn đi ăn kem nhưng ăn xong mới biết cả 2 đều không có có tiền (!), mà lại gọi toàn thứ đắt tiền. Thế nên nàng mới gọi mình. Vậy là đi cả tháng tiêu vặt; tiếc đứt ruột...

Chia sẻ trang này