1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hikaru

    dark_hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn thì tui cũng nhiều lắm
    Vui: Hôm nọ đang ở nhà tự nhiên có một cô bạn mình thích gọi điện đến bảo mình ra quán kem...Sướng wá...
    Buồn: Lò dò ra được quán kem thì mới biết nàng rủ bạn đi ăn kem nhưng ăn xong mới biết cả 2 đều không có có tiền (!), mà lại gọi toàn thứ đắt tiền. Thế nên nàng mới gọi mình. Vậy là đi cả tháng tiêu vặt; tiếc đứt ruột...
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ai cha buồn vì phải rời ghế nhà trường để phải trở thành người "nhớn" chỉ mong rằng mãi mãi là trẻ con để được chìu thui , lại buồn thêm nữa là thấy bon trẻ con nó háo hức đi học lầm mình cũng háo hức lây nhưng mà nhớ lại thì mình đã rời ghế nhà trường rùi còn gì buồn lại buồn thêm .
    hai cô cháu đang ngồi buồn ở ngoài cửa buồn hiu tự dưng lai một hàng bộ đội giễu qua mặt mình lai làm mình nổi tính trêu đùa thế là tội gì không trêu nhỉ thế nên mình xui ngay thằng cháu trêu mấy ổng là "A , bộ đội rơi tiền " cho mấy ông ấy cứ ngơ ngác tìm làm cho mình và thằng cháu cười chảy cả nước mắt ra càng buông cười hơn là cả mấy bà bán rau cũng quay lai nhìn tiền rơi mới chết chứ thế là đang buồn tự dưng lại vui ha ha càng nghĩ lại càng buồn cười
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ai cha buồn vì phải rời ghế nhà trường để phải trở thành người "nhớn" chỉ mong rằng mãi mãi là trẻ con để được chìu thui , lại buồn thêm nữa là thấy bon trẻ con nó háo hức đi học lầm mình cũng háo hức lây nhưng mà nhớ lại thì mình đã rời ghế nhà trường rùi còn gì buồn lại buồn thêm .
    hai cô cháu đang ngồi buồn ở ngoài cửa buồn hiu tự dưng lai một hàng bộ đội giễu qua mặt mình lai làm mình nổi tính trêu đùa thế là tội gì không trêu nhỉ thế nên mình xui ngay thằng cháu trêu mấy ổng là "A , bộ đội rơi tiền " cho mấy ông ấy cứ ngơ ngác tìm làm cho mình và thằng cháu cười chảy cả nước mắt ra càng buông cười hơn là cả mấy bà bán rau cũng quay lai nhìn tiền rơi mới chết chứ thế là đang buồn tự dưng lại vui ha ha càng nghĩ lại càng buồn cười
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn:thi ko làm được bài=> chán. mà sao mình ko thể chăm học được như mọi người nhỉ?
    Vui: Được đi chơi, ko phải làm cơm, có bạn thật tốt, thanks bạn rất nhìu nhé , vậy là ko phải lo bài cho thầy, he he he...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn:thi ko làm được bài=> chán. mà sao mình ko thể chăm học được như mọi người nhỉ?
    Vui: Được đi chơi, ko phải làm cơm, có bạn thật tốt, thanks bạn rất nhìu nhé , vậy là ko phải lo bài cho thầy, he he he...
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [g
    reen][/green]Buon; nguoi khong gap ruou rot tu coi nho

    suot neo ve chenh choang bong hinh nhau
    vui;o mot minh thi vui noi gi chu!
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [g
    reen][/green]Buon; nguoi khong gap ruou rot tu coi nho

    suot neo ve chenh choang bong hinh nhau
    vui;o mot minh thi vui noi gi chu!
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Buồn =====> vì em yêu mình , còn mình thì chẳng thể ......và..
    ...Cũng có những nỗi buồn chỉ mình mới hiểu..... đi thôi ;)
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Buồn =====> vì em yêu mình , còn mình thì chẳng thể ......và..
    ...Cũng có những nỗi buồn chỉ mình mới hiểu..... đi thôi ;)
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Có t(r)o´ nó yêu mày
    Nhớ mang theo....

Chia sẻ trang này