1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangvn

    trangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, về nhà cho con ...sữa, đừng đi chơi mà em giận.
  2. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui: Chỉ có nửa ngày mà mình làm được gần hết việc, được về Hn sớm roài...khà khà...
    Buồn: Tối buồn online cũng chỉ có một mình, giờ này khi viết được những dòng này thì mọi người chuẩn bị đi ngủ hết mất rồi. Cũng muốn nói với ai đó một câu...mà không gặp được...
    Nghe nhạc cho qua ngày vậy...cái laptop của Sếp dùng thích thật...
  3. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui: Chỉ có nửa ngày mà mình làm được gần hết việc, được về Hn sớm roài...khà khà...
    Buồn: Tối buồn online cũng chỉ có một mình, giờ này khi viết được những dòng này thì mọi người chuẩn bị đi ngủ hết mất rồi. Cũng muốn nói với ai đó một câu...mà không gặp được...
    Nghe nhạc cho qua ngày vậy...cái laptop của Sếp dùng thích thật...
  4. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Buồn: sự xa vắng , sự xa cách , sự cô đơn...tôi không thể chịu nổi.
    Vui: cả đời tôi chưa bao giờ thưc sự vui
  5. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Buồn: sự xa vắng , sự xa cách , sự cô đơn...tôi không thể chịu nổi.
    Vui: cả đời tôi chưa bao giờ thưc sự vui
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không có topic nào khác có thể dùng để Magic có thể nói với các bạn...những người bạn dễ mến của tôi ở box Lạng Sơn...nói một vài lời chia tay các bạn !
    Tớ vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác bất ngờ và rất lạ trong cái lần đầu tiên mà một mod của các bạn chat IM với mình, rất đặc biệt và bất ngờ ! Mod Nga đã mời tớ vào box LS với topic đầu tiên là album ảnh của box...lúc đó, tuy đang vội nhưng tớ cũng cố gắng nán lại để vào box LS. Và cứ thế, hàng ngày, khi gõ lên Address Bar đường link của box Thanh Hoá thì ngay sau đó là đường link của box Lạng Sơn khi bật IE. Tớ đã được nói chuyện và được gặp các bạn ở đây...theo dõi những tâm sự và tình cảm của mọi người...đó là nguônd cảm hứng lớn của tớ khi online. Ở đây, tớ được gặp từ Nga, Hường, Duyên, giangVan, Shonetie_Chi...và sau đó được biết thêm nhiều người bạn Lạng Sơn nữa...quả thật tớ rất hạnh phúc...Có lẽ không phải nói nhiều nữa khi mà ngay chữ kí của tớ đã nói lên được rất nhiều...Các bạn, quê hương các bạn...cũng nằm trong tim mình, ngay cạnh quê hương thân yêu !
    Khoảng thời gian này thời gian online của tớ rất nhiều, vì vậy mà việc hàng ngày bao nhiêu tâm sự của các bạn tớ đều được chứng kiến và theo dõi...điều đó giúp tớ hiểu về con người các bạn nhiều hơn, điều đó cũng làm cho vốn sống của tớ phong phú hơn rất nhiều...đặc biệt là với chương trình VĂN HOÁ BA MIỀN mà tớ tham gia công tác viên với một nhóm bạn khi mà không thể có thời gian đi đến tận các nơi để tìm hiểu...các bạn đã có mặt trong đó, thật tuyệt vời !
    Thời gian tới, do có quá nhiều lí do cá nhân mà tớ không thể tham gia với các bạn điều đó làm tớ rất buồn...thấy như mình đang mất đi cái gì đó rất kho diễn tả và hình như tim mình đang có ai đó bóp nghẹn. Nhưng mọi chuyện cũng không thể khác được. Chia tay TTVNOL trong tiếc nuối, chia tay các bạn mà con quá nhiều điều muốn nói khiến tớ cảm thấy mình thật tồi tệ...nhưng cuộc sống vốn dĩ nó vậy, có gặp và có chia ly...tớ đã đến, đã cùng mọi người kết bạn, đó là hạnh phúc...Tạm biệt mọi người...hi vọng trong một tương lai không xa, lai được cùng mọi người vui vẻ như thời gian vừa qua ! Chúc các bạn những ngày vui vẻ và hạnh phúc !
    Tạm biệt !
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không có topic nào khác có thể dùng để Magic có thể nói với các bạn...những người bạn dễ mến của tôi ở box Lạng Sơn...nói một vài lời chia tay các bạn !
    Tớ vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác bất ngờ và rất lạ trong cái lần đầu tiên mà một mod của các bạn chat IM với mình, rất đặc biệt và bất ngờ ! Mod Nga đã mời tớ vào box LS với topic đầu tiên là album ảnh của box...lúc đó, tuy đang vội nhưng tớ cũng cố gắng nán lại để vào box LS. Và cứ thế, hàng ngày, khi gõ lên Address Bar đường link của box Thanh Hoá thì ngay sau đó là đường link của box Lạng Sơn khi bật IE. Tớ đã được nói chuyện và được gặp các bạn ở đây...theo dõi những tâm sự và tình cảm của mọi người...đó là nguônd cảm hứng lớn của tớ khi online. Ở đây, tớ được gặp từ Nga, Hường, Duyên, giangVan, Shonetie_Chi...và sau đó được biết thêm nhiều người bạn Lạng Sơn nữa...quả thật tớ rất hạnh phúc...Có lẽ không phải nói nhiều nữa khi mà ngay chữ kí của tớ đã nói lên được rất nhiều...Các bạn, quê hương các bạn...cũng nằm trong tim mình, ngay cạnh quê hương thân yêu !
    Khoảng thời gian này thời gian online của tớ rất nhiều, vì vậy mà việc hàng ngày bao nhiêu tâm sự của các bạn tớ đều được chứng kiến và theo dõi...điều đó giúp tớ hiểu về con người các bạn nhiều hơn, điều đó cũng làm cho vốn sống của tớ phong phú hơn rất nhiều...đặc biệt là với chương trình VĂN HOÁ BA MIỀN mà tớ tham gia công tác viên với một nhóm bạn khi mà không thể có thời gian đi đến tận các nơi để tìm hiểu...các bạn đã có mặt trong đó, thật tuyệt vời !
    Thời gian tới, do có quá nhiều lí do cá nhân mà tớ không thể tham gia với các bạn điều đó làm tớ rất buồn...thấy như mình đang mất đi cái gì đó rất kho diễn tả và hình như tim mình đang có ai đó bóp nghẹn. Nhưng mọi chuyện cũng không thể khác được. Chia tay TTVNOL trong tiếc nuối, chia tay các bạn mà con quá nhiều điều muốn nói khiến tớ cảm thấy mình thật tồi tệ...nhưng cuộc sống vốn dĩ nó vậy, có gặp và có chia ly...tớ đã đến, đã cùng mọi người kết bạn, đó là hạnh phúc...Tạm biệt mọi người...hi vọng trong một tương lai không xa, lai được cùng mọi người vui vẻ như thời gian vừa qua ! Chúc các bạn những ngày vui vẻ và hạnh phúc !
    Tạm biệt !
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trời đất.. đang trầm xuống thì vào đây anh Magic lại vào chia tay thế này mới chán chứ... bùn như con chuồn chuồn chả có gì để vui cả...
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trời đất.. đang trầm xuống thì vào đây anh Magic lại vào chia tay thế này mới chán chứ... bùn như con chuồn chuồn chả có gì để vui cả...
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hi''c, chán quá. làm cái thiếp mãi là ko xong.
    Thôi về ăn cơm thui, đói quá rùi. hi''c.
    Ngồi mãi mà chẳng làm được gì. chán chẳng buồn chán

Chia sẻ trang này