1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Sài Gòn xinh và chịu chơi ghê nhe....

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BANH_MI_CHAY, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Các cô gốc Bắc mà sống từ nhỏ ở miền Nam thì người ta kêu là "ba rọi", Bắc kô nhận, Nam thì bảo rằng không phải, ra đến Trung thì người ta từ chối
    Nói chứ mấy cô gốc Bắc nhưng sống từ nhỏ ở miền Nam thì khó tính cực kỳ, do ảnh hưởng của Cha Mẹ. Nhưng lại vui vẻ, cởi mở, do ảnh hưởng của dân miền Nam. hohooho
    Nhưng đã nói rồi, ở đâu thì cũng chỉ là con gái, chẳng đáng bận tâm nhiều, nhưng cô nào tạo được nét duyên dáng riêng cho mình thì cô đó sẽ sung sướng, hạnh phúc thôi.
  2. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ola....
    Gái Bắc sống ở SG thì cũng chưa gặp nhiều..nhưng nói thật là có thể các cô bé Bắc trong Nam trắc phải trắng hơn các cô gái Nam chính cống nhỉ?? Có fải vậy kô? Bởi con gái Bắc thường trắng hơn gái Nam.....
    Ko nhớ em nào nói là lan da không quan trọng, nhưng đa số các chàng trai thích các cô gái có làn da trắng hồng đó...anh nói thiệt đấy....hihih
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em nói câu đó đấy ^^ và em sẽ luôn nghĩ như thế, don''t care về làn da .
    Nếu thích một người chỉ vì làn da thì funny quá !
    Con trai thường thích con gái da trắng hồng hơn -------> ok, kệ bọn con trai đó .
    Nếu tất cả con trai thế giới này thích con gái vì da họ trắng hồng thì chả nhẽ những ai da ngăm ngăm đen đều ế và không ai thèm ngó tới
  4. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đi nghĩ lại dạo này con gái Sì GÒN khó làm quen quá bởi hình như ai củng gia nhập môn phái ninja hay sao ấy nhỉ ? ra đường từ trên xuống dưới kính mích chỉ thấy được hai con mắt . mà nghe nói môn phái này nó ác độc và dữ dằn lắm. bởi vậy em chỉ dám đứng ngoài xa nhìn mà chẳng dám lại gần.
  5. SadJude

    SadJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Từ bé em đã muốn vào Sì Gòong sống và học tập, dù cả họ nhà em là người Hà Nội, có lẽ em thích cảnh sống náo nhiệt hơn. Em cũng rất mê giọng con gái Sì Goòng nhưng ko thích giọng con trai Sì Goòng vì nghe nó... mè nheo quá, giọng con trai Bắc mạnh hơn thì phải???
    Con gái Sì Goòng biết ăn nói, lanh lợi và cần cù hơn con gái Bắc thì phải, lại rất hết mình ( đó là đa số em biết ). Nhưng suy cho cùng cũng không nên nhận xét thêm nữa tránh vì một người mà suy ra cả tập thể.
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 15/07/2004
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đấy ... Nhưng đấy gọi là đa số thôi...chứ có phải là tất cả đâu//// Ở đâu cũng tính toán ... Nhưng nói thật....Con gái miền Nam thâm hơn nhiều....Không tin hả ??? Có gương đây này./..
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Con gái Sài Gòn biết cưng chiều và vuốt ve lắm à nha...cứ căng thẳng đi...gặp em là quên hết....Nhiều lúc cũng như vậy với một em HN. Rồi đừng hòng nhé...lại lăn quay ra đấy mà dỗi...nào là..: Sao anh đến muộn,sao anh không đón em...v v...đang bực rồi lại gặp con hâm đỏng đảnh...ghét...
  8. x_boyvn

    x_boyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Biết không !?
    Ngày xưa tui khờ lắm các pạn à ! Ra đường gặp con gái nhoẻn mệng cưòi dzới mình là mặt mày đỏ rần hết ráo , cứ cắm đầu lủi thẳng . Nhìn con gái giống như Hai Lúa dưới quê lần đầu tiên leo lên xi_po 125 ..hix...hix...ix...
    ... nhưng bây giờ " DZÀ " dzồi ... hết ngây thơ dzà trong sáng ... hix.... cứ chơi dzới mấy " ẻm " riết mình cũng hư theo luon .... ngày nào ko ra đưòng nhìn gái là trong lòng bứt rứt ko thể tả , Mámi giăng hàng rào chích điện vẫn nhất quyết leo ra ... ..đừng nói tui háo sắc chứ ( dù sự thật là thế ) ...
    Con gai SG xinh va chiu choi ??? tui chua từng nghĩ dzậy , tui ở SG thì dĩ nhiên phải choi dzoi con gai SG , nhung chỉ là choi cho dzui thoi , con gai SG cũng chỉ là con gái ko hon ko kem'' . ( dĩ nhiên có những trường hợp dáng yeu tui chua nói dến )
    x_b
    Over !
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    con gái Xì Gòn
    như mưa như nắng
    con gái xì gòn
    đỏng đà đỏng đảnh
    ai bảo xinh xắn?
    ai bảo hiền ngoan?
    toàn mấy cô nàng...
    í a í ẹ
    kiman chạy lẹ...
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nè,cái tên kiman kia,nhà ngươi dám nói thế á,thế là ngươi muốn bị phun lửa gòi phải hông hả???kekekekeke......

Chia sẻ trang này