1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gai noi "em chua muon quen ai luc nay"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vusonit, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    trui`, vẫn còn muốn tiếp tục nũa àh !!! Người ta đã nói rõ rồi mà, còn at the moment gì nữa. Nếu người ta muốn từ chối khéo hay chưa muốn lúc này, thì đã nói một lý do khác rồi, chẳng hạn đang bận việc gì đó hay là mình vẫn còn nhỏ lắm, đàng này nói thẳng ra rồi mà. Con trai mà nghe con gái nói vậy mà còn theo thì hơi bị quê đấy, mình mà nhún nhường là sẽ còn nhiều người khổ tiếp.
    forget her is the best
  2. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thái độ lúc đó của người con gái chứ?
    có thể là nói thật nhưng theo tui thì con gái ít khi cư sử thiếu tế nhị thế lắm mà cũng có thể đó là ...cack giả vờ của con gái ....muốn con trai chứng tỏ tình yêu....thật or....
    ĐẸP TRAI KO BẰNG CHAI MẶT ...HI`HI`
  3. huyanh_tt

    huyanh_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hey bro,
    mình cũng đang ở vào tình trạng như bạn đây. Tiếp tục hay không la tùy ở bạn thôi. Nếu bạn thật sự yêu cô ta, hãy cứ tiếp tục. cứ bám cho dai vào, thế nào cũng dính thôi. chịu khó làm quen thân với bạn bè của she, để có người add up dễ hơn la đơn phương độc mã. she nói vậy tức là bạn vẫn còn cơ hội, cuz she hông muốn có bf bi giờ, chứ biết đâu in the future she change her mind thi sao. í ma quên nữa how long have u been flirting her?
  4. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ nói chuyện hơp, nắm tay, hôn lên má mà đã bắt đợi thì cô ấy chỉ cười rồi lánh mặt là đúng rồi.......>
    Bạn gấp gáp quá làm cô ấy sợ, đã có gì sâu sắc đâu mà.
  5. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì một nguyên nhân nào đó mà cô gái đó chưa thể chấp nhận một người khác.Nhưng không có nghĩa rằng cô sẽ mãi mãi như vậy.Hãy kiên nhẫn chờ đợi!
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng khuyên 1 kiểu thế này thì ông anh kia biết làm thế nào...sao ko thảo luận xem thế nào thì tốt hơn nhỉ...
    Qua lời của cô gái đó, tôi thấy cô gái ko phải là ng thích đùa hay trẻ con như nhiều ng nghĩ đâu...cô ta thật sự nghiêm túc trong chuyện này..Lý do là gì ư? Cô ta đang đau khổ vì mối tình đã qua...cô ta cảm thấy anh ko phải là mẫu ng mà cô ta thích...
    Còn vô số lý do nữa nhưng chẳng ai biết và cô ta cũng chẳng muốn cho ai biết cả...Ông anh àh...tại sao lại phải tự làm khổ mình thế nhẩy tốt nhất là quên đi thì hơn và phải tin rằng cô ta ko phải là ng mà God dành cho anh trong cuộc đời này ...
    Good luck!!
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    ĐỌc bài này tui lại dấy lên nỗi buồn man mác. Vấn đề của ông cũng giống như tui vậy. Tuy nhiên tui đã chọn phương án rút lui thôi vì thực chất nàng ta kô bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có có thể yêu tui cả dù cho nàng cũng biết tui yêu nàng thế nào. Đó là cách duy nhất để đỡ mất thể diện về sau. Đàn ông con trai có thể chấp nhận mọi việc, trừ lòng thương hại. Đừng có cố đấm ăn xôi hy vọng sự chân thành của mình có thể được đền đáp đâu vì 1 nghiên cứu (mà tui đưọc đọc) cho thấy nhiều người chỉ mất có 5-10 giây đầu tiên gặp gỡ để xác định mối quan hệ mình muốn có với người mới gặp thôi. Nếu nàng ta chỉ muốn chọn cậu làm người bạn quan hệ ngoại giao thì việc thay đổi điều đó khó lắm. Có người nói câu trên rất hay là "người yêu đến lúc chia tay thành người dưng nhưng bạn bè thí sẽ mãi mãi là của nhau". Hiện nay đỗi với "người đó" tôi kô còn dám liên lạc nhiều nữa vì nhiều điều nói ra đã ko thể rút lại, chỉ có đợt vừa rồi SN nàng thì mới gọi điện chúc mừng SN thôi mà cũng lắm chuyện. Vừa nói chuyện với nàng xong thì người yêu mới của nàng (hồi trước khi mới quen nàng thì nàng còn 1 mình chưa có người yêu, sau khi tui xa nàng 1 thời gian mới có) gọi điện đến cà khịa gầm ghè với mình.(Ai cũng biết tình cảm của mình thế nào đối với cô ấy , thằng đó cũng biết, chỉ có điều hận 1 nỗi sao cô ta rẻ rúng mình quá, mà mình nào có đui què mẻ sứt, dốt nát ăn hại đâu, cũng đã tốt nghiệp DH và đang đi làm rồi chứ!!) Điên quá, mình lúc đó chỉ muốn đập nát cái điện thoại để bay ngay đi giết ********* đó nhưng sau chấn tĩnh lại thì chỉ thấy cay đắng cho mình thôi, tử tế, cố gắng trong cuộc sống chẳng ăn được thằng chải chuốt, xe ngon, mình thua người ta thì đành phải chịu, đừng có cố làm gì.
    Hơn nữa cậu lại đang có yếu tố sắp ra nước ngoài du học??? Sao lại tỏ tình với nàng và bắt cô ta chờ đơịi làm gì?? Bao nhiêu đôi thậm chí còn thề non hẹn biển mà khi người kia đi xa, người ở nhà đã quan hệ ngay với người khác rồi. Lứa tuổi chúng ta thì chuyện tình cảm bị chi phối quá nhiều bởi hormone, cậu hơi ích kỷ trong vụ đó. Hãy yêu hết mình nhưng đừng hy vọng, vì khi thất vọng thì cuộc sống ban đầu sẽ như địa ngục vậy!
  8. bummom

    bummom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cứ bình thản mà lên đường thôi. Người ra đi, người ở lại, thật khó nói trước. Hơn nữa, bạn đang bị coi là bạn đang hiểu nhầm mối quan hệ đó. Thật đáng tiếc!
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc.
    Con gái nói "Có bạn rồi" thì còn cơ may chiến thắng thằng kia chinh phục người ta. Đằng này em bảo "Em không muốn" là ý em đã thế rồi, chẳng cách nào chiếm lòng em được đâu.

Chia sẻ trang này