1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu & sự nghiệp _ nên chọn cái nào nhỉ ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bong_ma9999, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tình yêu & sự nghiệp _ nên chọn cái nào nhỉ ???

    *****có hai con đường :
    1/ con đường này sẽ dẫn bạn đến nơi mà ở đó bạn sẽ bắt gặp được một tình yêu lý tưởng mà bạn hằng mong ước một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích vậy và nhân vật chính ko ai khác hơn chính là bạn. nhưng ở đây bạn sẽ ko bao giờ tạo được cho mình một sự nghiệp nào cho ra hồn cả !!!
    2/ còn con đường này sẽ dẫn bạn đến nơi mà ỡ đó bạn sẽ đạt được thành công vượt bật trong sự nghiệp , và bạn sẽ được đứng cao chót vót trên đỉnh của sự vinh quang . nhưng ngược lại bạn sẽ ko bao giờ tìm được một tình yêu đích thực ở nơi đây !!!
    ***** nếu có cơ hội lựa chọn bạn sẽ đi con đường nào ???
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hỏi khó thế thì ai mà trả lời được chứ ông em .... mừ cái tuổi 85-86 thì cứ lo học trước đi đã , khi nào học xong hẵng tính tiếp đúng ko bà con ....
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    2 sự lựa chọn này đều vô lý:
    Một người có một tình yêu đôi lứa thật sự nồng nàn và mãnh liệt thì người đó chắc chắn sẽ cố gắng để có gì trong tay làm phương tiện để giúp cho người yêu và bản thân được sung sướng và hạnh phúc hơn.
    Còn một người đã có một sự nghiệp vững chắc, ổn định thì việc tìm kiếm một hồng nhan tri kỷ chẳng khó.
    Nói thêm rằng, hãy làm việc và sống hết mình với thực tại, không nên mơ mộng, lựa chọn này mà giờ qua, ngày hết rốt cuộc chẳng được gì, tình yêu cũng không mà sự nghiệp cũng biến.
    Trường hợp không có một tình yêu đích thực và chẳng có sự nghiệp gì thì lại có thật và trong xã hội cũng chẳng hiếm.
  4. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    làm sao lại chỉ có hai con đường như thế nhỉ ? nếu có em sẽ đi lên bãi cỏ ở giữa hai con đường vậy !
    Em thích có cuộc sống dung hoà được cả hai thứ sự nghiệp và tình yêu kia, chứ chọn một trong hai thì ...vô lý quá !
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh không chọn 2 cái đó,
    mà chọn nằm nhà....chờ sung rụng xuống...nghìa chờ cả tinh yêu và sự nghiệp đến với mình...không động một ngón tay......hihih
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ra sung rụng xuống sẵn cho anh vậy !?
  7. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Maybe luôn nghĩ rằng :"Không gì là tuyệt đối!", và rất ngạc nhiên khi đọc bài của bong_ma.Thực sự không tìm ra con đường thứ 3 ư?!
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Không nên chọn gì cả, bởi sự lựa chọn chưa chắc đã là chính xác và nếu lựa chọn sai lầm thì 1 ngày nào đó sẽ cảm thấy ân hận , vì thế hãy cứ để định mệnh quyết định hộ mình.
  9. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến.Một thời điểm nào đấy mình sẽ đi trên con đường mình chon lựa,dù hài lòng hay không hài lòng.Đó là con đường mà ta đã chọn.Hãy thử tìm một lối đi khác nếu đó là đường cụt
  10. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    He he . Chủ đề nghe hay qua. Tình yêu và sự nghiệp nên chọn cái nào ?
    Một sự nghiệp vững vàng là nền tảng cho một gia đình vững chắc. Sự nghiệp quan trọng qua chứ.
    Nhưng tình yêu mà không biết nắm bắt để rồi vụt mất thì có còn cơ hội để tìm một tình yêu mới tốt đẹp hơn không hay đến lúc "già lụ khụ ... thì thôi kiếm đại một mối tình vắt vai"
    Sự nghiệp với tình yêu cứ theo song song thì tốt hơn (nhưng mình thì thiên vị sự nghiệp hơn chút )

Chia sẻ trang này