1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang ...
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây ..."
    Có vẻ như em đã biết chấp nhận. Nhưng em thấy mình vô cảm. Chẳng vui cũng chẳng buồn nữa. Nhiều lúc đi với đứa bạn thân, nó nói gì em cũng chẳng hiểu nữa, đầu óc cứ để đâu đâu. Đêm qua em bị mất ngủ, nghĩ ngợi miên man, nghĩ về người ta nhưng cuối cùng những ý nghĩ lại trở về người. Những hình ảnh thân thuộc, tươi mới, nhức nhối. Bắt mình không nghĩ đến người nữa nhưng không được. Em lại khóc. Sao mà em kém cỏi thế?! Rồi thì em cũng ngủ được một lúc nhưng lại gặp một cơn mơ kỳ lạ. Sáng ra vẫn còn băn khoăn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về
    (Olga Fjodorovna Berggholz)
    ...Và tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    (B.Kornhilov)
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
    Anh bây giờ đang ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
    Vì đã vội xa anh quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về
    (Olga Fjodorovna Berggholz)
    ...Và tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    (B.Kornhilov)
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
    Anh bây giờ đang ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
    Vì đã vội xa anh quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0


    Đợi anh về em nhé.(Thơ Nga)



    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đơi.
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rùi
    Đợi anh về em nhé!
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi người về
    Thì em ơi cứ đợi!
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài emnhé
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh,anh lại về
    Trông tiếng cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bời vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại vê.
    Vì sao anh chẳng chêt?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi.
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0


    Đợi anh về em nhé.(Thơ Nga)



    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đơi.
    Dù tuyết rơi gió nổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rùi
    Đợi anh về em nhé!
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi người về
    Thì em ơi cứ đợi!
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai nhớ thương ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài emnhé
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh,anh lại về
    Trông tiếng cười ngạo nghễ
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bời vì em ước vọng
    Bởi vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại vê.
    Vì sao anh chẳng chêt?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người
    Biết như em chờ đợi.
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Lưu Quang Vũ
    --------------------------------------------------------------------------------

    Và anh tồn tại

    Giữa bao la đường xá của con người
    Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em , em từ miền cát gió
    Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn , như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ng`y - ở - bên - em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    " Anh yêu em và anh tồn tại "
    Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy , đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy , bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
    Đã quen lắm , anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em , môi vẫn lạ lùng sao .

  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Lưu Quang Vũ
    --------------------------------------------------------------------------------

    Và anh tồn tại

    Giữa bao la đường xá của con người
    Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em , em từ miền cát gió
    Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biế sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn , như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ng`y - ở - bên - em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    " Anh yêu em và anh tồn tại "
    Em của anh ơi , đôi vai ấm dịu dàng
    Người nhóm bếp mỗi chiều , người thức dậy lúc tinh sương
    Em ở đấy , đời chẳng còn đáng ngại
    Em ở đấy , bàn tay tin cậy
    Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày
    Đôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa
    Ngọn đèn sáng rụt rè bên cửa sổ
    Đã quen lắm , anh vẫn còn bỡ ngỡ
    Gọi tên em , môi vẫn lạ lùng sao .

  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy mặt người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Cuộc tình chìm xuống
    Xa vắng tiếng cười
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy người
    Xa nhau hôm này
    Chua xót hôm mai ...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy loài người
    Vây phủ quanh đời
    Nói tiếng yêu thương
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,
    Không còn thấy mặt người,
    Hơi thở ru đời
    Như gió ru mây
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy ai
    Cuộc tình chìm xuống
    Xa vắng tiếng cười
    Hôm nay thức dậy
    Không còn thấy người
    Xa nhau hôm này
    Chua xót hôm mai ...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Được khitatre sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 09/08/2004

Chia sẻ trang này