1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Được khitatre sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 09/08/2004
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã xa xôi sao còn mãi nơi đây
    Từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê..
    Khi bước chân ta về,
    Đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu,
    Như cuộc tình...như đời mình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng ầm ù dội vào đời,
    Buốt giá
    Hồn ta...gió cát phù du...bay về
    Đôi khi trên mái tình ta nghe nhưng giọt sương
    Tình réo tình
    Âm thầm
    Sầu réo sầu
    Bên bờ
    Vực sâu......
  3. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã xa xôi sao còn mãi nơi đây
    Từng người tình, bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê..
    Khi bước chân ta về,
    Đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu,
    Như cuộc tình...như đời mình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng ầm ù dội vào đời,
    Buốt giá
    Hồn ta...gió cát phù du...bay về
    Đôi khi trên mái tình ta nghe nhưng giọt sương
    Tình réo tình
    Âm thầm
    Sầu réo sầu
    Bên bờ
    Vực sâu......
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe ...
    Cuộc sống của em? Tinh thần của em? Sức mạnh của em? Em cứ như hai con người, một u mê, một tỉnh táo, một e dè, một kiêu ngạo. Em sẽ đày đoạ mình đến bao giờ đây. Vừa đau buồn đấy, lại cười ngay được, lại ngạo nghề sống. Cứ như không phải là mình. Đêm trước vừa nghĩ đến người, không biết có phải lòng còn đau hay không mà cứ thấy mắt ướt nhoà. Những ý nghĩ về người lẫn người ta cứ chập chờn trong giấc ngủ. Sáng ra, đầu nặng trịch, mê muội thì giọng người ta trong điện thoại kéo em về thực tại. Thế là như thể không còn nghĩ về người, lại vui vẻ háo hức. Nắng. Gió. Tung tảy. Em và người ta lại ở bên nhau. Ôi, nhớ nhung là thế, mong ngóng là thế. Những phút giây đó em cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm. Em như muốn vỡ tung. Muốn ào vào lòng người ta, muốn người ta cuốn em đi trong yêu thương nồng nhiệt. Nhưng có điều gì cứ đè nặng trong em khiến em không thể nói dù chỉ một lời yêu thương. Em ngồi đó, dửng dưng. Cả người ta nữa, lại làm em em đau. Người ta hỏi em sao lại vậy. Em cũng không thể nói được cả câu xin lỗi hay trách cứ. Suốt ngày qua trong em ngập tràn hình ảnh của người ta. Em đã nghe tiếng rạn trong lòng. Em đã đánh mất. Hụt hẫng. Trống trải.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe ...
    Cuộc sống của em? Tinh thần của em? Sức mạnh của em? Em cứ như hai con người, một u mê, một tỉnh táo, một e dè, một kiêu ngạo. Em sẽ đày đoạ mình đến bao giờ đây. Vừa đau buồn đấy, lại cười ngay được, lại ngạo nghề sống. Cứ như không phải là mình. Đêm trước vừa nghĩ đến người, không biết có phải lòng còn đau hay không mà cứ thấy mắt ướt nhoà. Những ý nghĩ về người lẫn người ta cứ chập chờn trong giấc ngủ. Sáng ra, đầu nặng trịch, mê muội thì giọng người ta trong điện thoại kéo em về thực tại. Thế là như thể không còn nghĩ về người, lại vui vẻ háo hức. Nắng. Gió. Tung tảy. Em và người ta lại ở bên nhau. Ôi, nhớ nhung là thế, mong ngóng là thế. Những phút giây đó em cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm. Em như muốn vỡ tung. Muốn ào vào lòng người ta, muốn người ta cuốn em đi trong yêu thương nồng nhiệt. Nhưng có điều gì cứ đè nặng trong em khiến em không thể nói dù chỉ một lời yêu thương. Em ngồi đó, dửng dưng. Cả người ta nữa, lại làm em em đau. Người ta hỏi em sao lại vậy. Em cũng không thể nói được cả câu xin lỗi hay trách cứ. Suốt ngày qua trong em ngập tràn hình ảnh của người ta. Em đã nghe tiếng rạn trong lòng. Em đã đánh mất. Hụt hẫng. Trống trải.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ ....
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ ....
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mấy câu thơ trên, cứ trở đi trở lại, mỗi lúc một khác:
    ".... Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức..."
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mấy câu thơ trên, cứ trở đi trở lại, mỗi lúc một khác:
    ".... Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức..."
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại nhận được một bản nhạc nữa. Nếu người gửi cho em biết rằng bất cứ một bài hát nào về tình yêu đều khiến em nghĩ đến người, chắc hẳn ... Ngày xưa, người hỏi nếu em nhớ một người nào đó em sẽ làm thế nào và em cũng đã hỏi người như thế. Câu trả lời em vẫn còn nhớ rõ. Một lần khác người bảo với em hễ lúc nào em nhớ người chỉ cần bấm điện thoại, người sẽ đến bên em. Lúc này đây em đang nhớ người cồn cào nhưng đâu có thể phải không?!
    Sao bây giờ người ta yêu nhau dễ thế, quên nhau dễ thế. Nhưng biết đâu như vậy lại dễ sống hơn nhỉ?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này