1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    k nhớ, k nhớ chút nào<<<<<<<<<<<<<<<<<<<nhớ chít đi đc
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu người không nói những lời ấy, em sẽ không cảm thấy khó khăn thế này. Giá mà em cứ coi như người đang hạnh phúc, em sẽ yên tâm mà bước tiếp. Giá mà em đừng hỏi, em sẽ không phải thương người nhiều như lúc này. Thương người và xót cho mình. Làm sao để bước tiếp đây?
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Haha, nghĩ về nhau? để làm gì?
    Khoảng cách vời vợi, thôi xa thì xa hẳn lun nhé. Thôi đi nhé, đừng nghĩ đến em làm gì. Để dành cho cô gái khác phù hợp với anh nhé. Trái tim em khô rồi, khô lắm rồi, chỉ còn đợi để cháy bùng ngọn lửa, cháy đen thành tro bụi mà thôi. Chẳng còn đủ cho rung cảm, yêu thương gì đâu. Chẳng có gì là nghĩ đến nhau đâu. Quên đi nhé.
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin nổi em lại duy trì cái topic này đến ngần ấy thời gian. Ngần ấy thời gian chẳng mấy ngày vui. Và hôm nay đây, vẫn đang nhớ người quay quắt, ruột gan se sắt vì nhớ, vì giận, vì đau lòng. Bạn em bảo, nếu em không nói ra thì em sẽ còn khổ sở, còn dằn vặt. Nhưng em biết, nếu em nói ra cũng sẽ không có gì thay đổi. Người ơi, hay là em buông tay. Để mà xa nhau mãi mãi. Em có sống được ko? Sống được, chỉ là một cuộc sống ko niềm vui.
  5. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày người ta ko còn yêu nhau nữa, ai mà biết được!
    Chỉ ngoảnh lại, nắng cũng lạnh như mưa, đông hay hạ cũng chỉ là một màu nhàn nhạt.
    Tại sao ngoảnh mong thấy bóng, mà lại mờ đến mức nghi ngờ cả điều từng có thực...
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những người ta yêu thương mới có thể làm ta đau khổ đến thế. Đời cứ thế phải không? Tìm kiếm, mong ngóng, gặp gỡ, vui vẻ rồi lại khổ sở. Chết tiệt! Em hận người mà vẫn không thôi yêu người.
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chả biết được .....
  8. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết năm cũ và năm mới đến rồi đấy em. Ngần ấy thời gian, vẫn ngần ấy khắc khoải hay đã được gia tăng thêm song hành cùng thời gian?
    Biết bỏ qua, biết lãng quên, biết buông tay, biết tha thứ thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn biết bao em nhỉ. Nhưng nói thì đơn giản thế thôi, thực tế lại không nhẹ nhàng như lời nói...
    Biết "hận" người tức là còn biết yêu thương người, còn hơn là vô cảm với mọi thứ; vô cảm với hận thù, vô cảm với yêu thương, lòng lạnh lẽo giá băng với tất cả!
    Lâu ngày quá em nhỉ, tặng em
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko viết. Ko phải vì đã nguôi ngoai. Mà mọi thứ đã xoay sang hướng khác. Vẫn là về người nhưng giờ đây em đã khác nhiều. Người cũng vậy. Chỉ có yêu thương trong em chưa bao giờ thay đổi. Vào lại trang cũ này, để nhìn lại mình, để còn nhận ra mình đã từng say đắm như thế, để nuôi lòng tin vào một thứ: Tình Yêu.
  10. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Đã hơn 3 năm rồi, vậy mà mấy hôm nay bỗng dưng buồn 1 cách kì lạ, buồn đến mức mình ngạc nhiên. Sống mũi cay cay khi nghĩ về những gì đã qua. Chợt giật mình trái tim em vẫn thuộc về anh, cho đến tận giây phút này vẫn ko thôi đập lỗi nhịp vì anh. Những suy nghĩ không ngừng chảy, những kí ức. Em đã cố nhắm mắt để đến với người khác nhưng rồi... Phút giây ấy em đã đẩy người ta lại phía sau bóng hình anh trước sự sững sợ của người ấy. Em vẫn chưa sẵn sàng để thôi nhớ về anh... dù đã 3 năm rồi...

Chia sẻ trang này