1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi 9981, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Khác với văn hoá việt Nam, con người việt nam sống thiên về nội tâm, có thể coi những câu hỏi về chuyện riêng tư là biểu hiện của sự wan tâm, nhưng phải hiểu là hai nền văn hoá khác nhau, không nên hỏi chuyện riêng tư khi họ không muốn nói. Shtp không thích khi mới wen bạn bè thường thay hỏi han sâu về gia đình hay những chuyện riêng. Nếu không trả lời thì có thể bị hiểu nhầm là không thân thiện etc. Shtp nghĩ ai cũng vậy nếu họ muốn tâm sự thì họ sẽ tự kể . Đã gọi là chuyện riêng mà lại . Nói chung là người có người nọ người kia, cái gì cũng có hai mẹt trái phải. Không ai làm vừa lòng được hết tất cả. Đối với htp thì sống tại uk, bạn bè uk, giáo viên uk, có những người rất khó chịu ( cũng giống như ở vn có thầy cô được iu mến có thầy cô không được iu mến í mà chẳng có gì lạ) nhưng đa số là họ rất có trách nhiệm và nhiệt tình. Shtp không lên lesson, sau giờ học cô giáo còn đi cả trường để tìm bằng được thì thui. Hic. Rồi ngay cả về vấn đề tâm lí cũng được giúp đỡ hihi. Người Mĩ tớ không biết nhiều
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao kô thích người Anh lắm ---> kiêu lắm. Ghét.
    May thì gặp đc những người enthusiastic. Còn kô may thì đúng là gặp phải ai narrow-minded.
    Uhm.... Càng nói càng nhớ đến 1 người....
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ thì cũng chẳng rõ về người Anh đâu, nhưng mà theo tớ nghĩ ở đâu cũng có nhiều kiểu người khác nhau, ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Lúc về VN tớ có qua Anh chơi 1 tuần, ở nhà 1 người anh thì họ rất tốt với gia đình tớ, cực kỳ thân thiện. Về VN, bố Brit làm cho 1 tổ chức phi chính phủ có 1 chị người Anh sang VN thực tập, làm việc cùng, phải nói chị ấy là người rất tốt, giúp đỡ Brit rất nhiều trong việc học tiếng Anh và chị ấy cũng rất nhiệt tình, weekend nào cũng đến nhà Brit chơi rất vui vẻ. Nói chung là Brit rất quý chị ấy, khi chị ấy phải về nước, chia tay còn khóc lóc mãi, bây giờ vẫn còn keep contact đây này.
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nói về hài hước thì không đâu hài bằng Mỹ cả, NHẤT HÀNH TINH RỒI, không tin thì xem BET comic view, hoặc Comedy central thì rõ. Ngoài ra còn có thể coi "jacka$$ da movie" etc
    nhiều lắm.
    Còn cái tiếng Anh anh nghe ngứa hết cả tai, khó chịu vãi, the thé kiểu gì ý, mặc dù biết nó mới là chuẩn English nhưng đúng thật nói anh anh lưỡi nó cứ đùn ra thế nào ý nhỉ. Tóm lại không thix UK.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi box Anh lại cứ thiên về Mỹ thế này thì chết nhờ.... Thực ra cái giọng Anh - Anh cũng hay chứ, nói chung tớ thấy mình nghe nhiều loại nào thì sẽ có xu hướng thích loại ấy. Ở VN mình bây giờ, nghe Anh - Mỹ nhiều hơn (ví dụ như Brit là do xem CNN nhiều hơn BBC, xem MTV toàn VJ speaks American English, rồi nghe nhạc các ca sĩ cũng hát tiếng Mỹ) nên nghe thành quen tai và thích. Chứ phần lớn những người đã học tại Anh đều thích cái tiếng Anh Anh, anh Brit ở Anh nên lúc nào Anh chuẩn mới là hay, anh ý lại ko thích cách đọc lướt âm của Mỹ, nói chung môi trường là 1 điều rất quan trọng.
  6. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    học anh -anh từ lúc bé tý lớp một mà sao mình lại ghét nó thế nhỉ, nhất là những chữ như "understand", water, đọc xong là răng môi lẫn lộn không biết đường nào mà lần cả. Chết cười nhất là hôm đi ăn đồ Ý gặp 1 thằng Anh order 1 cốc "water", khổ một cái bồi lại là 1 em Mex, thằng kia quai mõm ra sủa "woa thờ" mà con kia cứ nghệt mặt ra. . Nhưng không hiểu vì sao chỉ có Mỹ trắng mới thix anh anh nhỉ? còn dân ghetto thì lại không, Mình có ác cảm với anh anh vì gặp toàn bọn Gay nói anh anh, mà bản thân lại ghét bọn Gay nhất trên đời, nên đàn bà nói "anh-việt" cũng vô tư, còn đàn ông mà nói anh anh là cảm thấy khó chịu rồi.
  7. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    That ra ban ve chuyen nguoi Anh, nguoi Mi hay tieng Anh Anh, Anh Mi chi la de biet co nguoi thich, co nguoi ko thich vay thoi. Chu bannie thay khi di ra the gioi hoac o trong mot moi truong quoc te thi chang ai phan biet gi ca, chi xem tieng Anh, noi chung, la 1 phuong tien de giao tiep thoi - franca language. Vi vay, ko chi co tieng Anh Anh hay Anh Mi ma con vo so tieng Anh khac nua nhu Vnese English, Chinese Engish, Singaporean English, v.v.
    Ma cung thu vi day chi nhi khi biet da so moi nguoi trong box Anh Anh lai di thich Anh Mi :P
    Have a nice day!
  8. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình rất quý người Anh, mình thấy người Anh họ cũng thoải mái khi nói chuyện với mọi người.Mình thích nhất là tính thẳng thắn, họ không hay nói dối như người Việt chúng ta.Còn về tiếng Anh thì giọng  Anh Anh nói dễ nghe hơn giọng Anh Mỹ chứ.Trời ơi còn giọng Scotland thì thôi mình xin chịu nghe không nổi, đến người Anh còn phải kêu.
     
  9. Teken

    Teken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhóc lại ngưỡng mộ kiểu Hip hop của tụi Mỹ rùi hả, he he he
    Không biết có anh chị nào ở đây được thưởng thức giọng welsh english chưa nhỉ? hay cực he he he he Ở Scotland thế nào thì không rõ lắm, chứ ở Wales mà chú nào dám cả gan ra giữa đường hét câu: Wales belong to England thì đáng đưọc phong anh hùng về lòng dũng cảm (Phong xong rồi tiễn chú ấy vào nhà thương hoặc đi Văn Điển hị hị .... )
    Được Teken sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 24/07/2004
  10. phamthuhoa

    phamthuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sếp mình là người Anh. Ông rất quí tất cả các nhân viên. Nóng tính nhưng lại rất vui tính. Người Anh cũng tuyệt đấy chứ?

Chia sẻ trang này