1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @copconmisa , @naresh27naresh và các chị em khác. Cảm ơn mn vì đã cho em lời khuyên và động viên em. Mấy hnay e phải đi công tác tại Sing, nên ko có thời gian nhiều để trò chuyện với ai.
    Thật sự đến ngày hôm nay thì em trở lại bình thường rồi ạ. Và em nghĩ e cũng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
    Bf của em thì em cũng đang ko nc gì nhiều, vì mỗi ng bận 1 việc, lúc nc đc thì em ngủ mất rôi. Mà nc kiểu né né không clear đc như vậy e ko muốn nc.
    Dạo này tập thể dục giúp em thoát khỏi cái trạng thái và suy nghĩ tồi tệ, em đi bơi buổi sáng 1hr trc khi đi làm và chạy bộ 2 hrs sau h làm. Về đến nhà làm thêm chút nữa , 11h là ngủ khò khò đến tận 5h sáng ko biết gì luôn. Hihi
    Chuyện của em thì em nghĩ như sau:
    Cách đây 2 năm, trong 1 lần bất đồng quan điểm e đã bỏ nhà đi, suốt đêm không về. Đây là sai lầm lúc còn trẻ người non dạ của em, và đã làm người ta mất niềm tin ở mình. Vì vậy nên sau này có chuyện gì thì bạn ấy vẫn bảo "you will leave me, I know". Em vẫn luôn áy náy về chuyện này. Em không muốn lịch sử lăpj lại để em còn điều gì phải áy náy
    Lần này đi em sẵn sàng tâm thế: không ăn thua ăn đủ mà chấp nhận sự thật, nắm chắc 99.99% thua. Nhưng để giải thoát cho chính em cái định kiến khó chịu kia, vậyj nên em sẽ ở lại đến phút cuối cùng. Em chỉ muốn cho họ thấy em là một người tốt, con trai họ cảm thấy tnao về em. Để người hối hận sau này có thể là họ, và con trai họ, còn em thì không còn gì để nuối tiếc.
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2016
    rosieenaresh27naresh thích bài này.
  2. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @LinhNguyen: chị mừng khi thấy em đã có những nhận định sáng suốt sau nhiều ngày loay hoay trong "cuộc tình nơi ngõ hẹp" của mình. chuyện em trong khi có những bất đồng và bỏ nhà đi chỉ là cái cớ để bạn em mỗi khi xung đột lấy đó làm lí do thoái thác trách nhiệm của mình mà thôi. em đừng vì vậy mà áy náy khi cho rằng sự bỏ đi của mình là nguyên nhân làm bạn ấy mất niềm tin. cái chính là ngay từ điểm khởi đầu hay cho đến tận lúc này, chị thấy chỉ có mình em là người vun đắp, và cố gắng để giữ gìn mối quan hệ này mà thôi. trong chuyện tình cảm này, bạn em chỉ như người khách qua đường dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát rồi để lại em cô độc trong khi bạn ấy sẽ dồn sức cho chuyến đi dài của chính cuộc đời mình bên cạnh một người khác . em hãy thử suy nghĩ xem, một mối quan hệ muốn bền vững cần phải có sự vun đắp của cả hai, trong khi chuyện của mình, lúc nào em cũng là người đứng mũi chịu sào, làm người dẫn đường chỉ lối, liệu một ngày nào đó em mệt mỏi, ngã quỵ thì ai sẽ là người thay thế em? bạn em chăng? vậy nên nếu em đã quyết định đi, chị cũng như mọi thành viên trong nhà ấn mình sẽ luôn mong em có một chuyến đi bình an. chị không chúc em may mắn, vì đó chẳng qua chỉ là lời nói dối cứa vào vết thương chưa kịp lên da non của em ở thời điểm này. chị mong em lên đường với một tâm thế thoải mái không ăn thua như chính em nói, thà để họ tiếc mình còn hơn mình ngồi tiếc họ. đi rồi về lên những kế hoạch dài hơi cho cuộc đời mình em nhé. chỉ nói với em rằng : sẽ là đau nếu từ bỏ, nhưng đôi lúc sẽ đau hơn nếu cố giữ lại...! (it hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on...)
    @meiyingneu và những bạn gái khác : đã từng vuột mất nhiều điều tốt đẹp trước đây vì sự yếu đuối của mình, chị mong em sẽ trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn ở thời điểm hiện tại và trong tương lai cho những quyết định quan trọng của cuộc đời mình. có lẽ sau một thời gian dài suy nghĩ, bạn em cũng nhận ra được sự khác biệt về nhiều mặt giữa hai em nên quyết định dừng lại mối quan hệ này có thể là sự quyết định sáng suốt để mỗi người có thể theo đuổi những mục tiêu khác của mình. chị cho rằng đây là chàng trai tốt đã không vì sự ích kỉ của bản thân mình mà cố níu kéo hay nắm giữ em khi biết rõ sẽ không có được kết quả như hai người mong muốn. phải chi anh chàng ấn nào cũng thế thì tốt biết mấy, chị em nhà mình sẽ không vì thế mà để tuổi xuân trôi qua trong phập phồng vì chả biết chuyện của mình rồi sẽ đi về đâu , hơn thế, hệ lụy của những cuộc chia tay này là sự mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống của các em, nhìn đâu cũng thấy toàn bọn đàn ông giả dối để rồi khi tình yêu thực sự tìm đến thì các em lại vì sự nghi ngờ của bản thân mà để vụt mất . ngoài ra, có một điều chị muốn nhắn nhủ các em rằng; hãy học cách yêu thương, tôn trọng chính bản thân mình trước khi yêu bất kì ai khác và cũng đừng để ai đó trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc đời bạn khi mà với họ bạn chỉ đơn giản là một trong vô số lựa chọn họ có...hãy nhớ rằng một mối quan hệ chỉ được duy trì đến cuối cùng khi nó được cân bằng và bình đẳng từ 2 phía...( don't let someone become a priority in your life, when you are just an option in their life... relationships work best when they are balanced). nhạc sĩ y vân bảo rằng chỉ có 60 năm cuộc đời vậy nên các bạn cứ yêu đời, yêu người đi nhưng hãy đặt tình yêu đúng chỗ đừng quá dễ dàng trao trái tim mình cho những lời yêu thương ngọt như đường phèn nhưng thật ra toàn đường hóa học , lợi ít mà hại nhiều.
    have a nice weekend!
    Lần cập nhật cuối: 28/08/2016
  3. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Hôm nay update cho các bạn chuyện của mình với chàng nhé! Tối thứ 7 (giờ VN), tớ đang ăn tối với bạn (9pm) thì chàng nhắn. Nhắn lại với chàng vài câu chàng nhắn “Anh yeu em”, mình há hốc mồm hỏi lại, chàng lại nói, “Anh love em”. Không biết em nào dạy chàng :D Nghe sướng rung rinh. Đến khi mình nói, “So do I” thì chàng nói gì các bạn biết không? “I just practised. Language exchange”. Kèm theo những cái icon cười muốn rụng cả hàm. Điên không các cậu? :D Nhưng cũng phải thừa nhận, chàng láu cá.

    Sáng nay, chàng bảo mình “it is so tough to love me.” Nên hiểu như nào các cậu?

    P/S: Chàng còn hỏi đại ý là em có nuôi anh không? giống như các zai Việt, chỉ ở nhà, ko đi làm để vợ nuôi ý. Mình shocked quá! Không biết ẻm nào nhồi vào đầu chàng suy nghĩ này. Mình phải thanh minh ngay cho các zai Việt các cậu ạ.

    Tháng 10 chàng hẹn về thăm. Để xem nào! :)
    thuytien0206 thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nếu là mình, mình sẽ bảo, Loving me is even tougher ;)

    Mình nghĩ nàng cứ gặp bạn ấy đi xem thử thế nào. Biết đâu hạnh phúc gõ cửa. Tình yêu là đấu tranh, có tình yêu ắt có hạnh phúc.

    Đầu tuần đi làm mà đọc chuyện của nàng thấy yêu đời và mật ngọt quá. Gái "không còn trẻ" có khác, hí hí.
    Shamrock16 thích bài này.
  5. aivybhavya

    aivybhavya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em là thành viên mới của forum.
    Em năm nay 19t, hiện đã quen được 1 anh Ấn được 6 tháng rồi:-D, năm nay ảnh 22 tuổi. Tụi em nói chuyện rất hợp, yêu nhau rất nhiều, luôn muốn nói chuyện với nửa kia và chưa bao giờ chán. Bạn thân và chị gái của ảnh cũng biết về chuyện của bọn em, em cũng đã nói chuyện với họ vài lần. Có lúc em học Econometrics trên trường khó quá, ảnh alo bạn thân tới nhà ảnh gọi điện thoại chỉ em học. Lúc đầu em quen ảnh chỉ chơi chơi và nghĩ là bạn bè thôi. Không lâu sau thì ảnh nói "You're not mine but I'm afraid of losing you" thì em nói "don't worry, we're best friends" rồi yêu nhau lúc nào không hay. Ảnh có nói bên ảnh arranged marriage, ảnh không biết tình yêu của bọn em có thể kéo dài đến khi nào rồi sau đó tụi em 5 lần 7 lượt chia tay nhưng đều không quá 3, 4 ngày. Những ngày chia tay thật sự là chuỗi ngày tồi tệ đối với cả 2, em đi học không chú ý, ảnh thì chỉ ngồi trong văn phòng thẫn thờ theo dõi facebook, instagram,... của em cả ngày. Gia đình ảnh là gia đình truyền thống, ông bà bố mẹ con cái ở chung 1 nhà và ảnh yêu gia đình rất nhiều, đã từ bỏ du học ở Mỹ để ở lại với gia đình vì 1 phần ảnh cũng là con trai duy nhất. Ảnh theo đạo Jain, ảnh có là chưa bao giờ thấy ai trong cộng đồng của ảnh có bạn gái là foreigner cả. Chuyện tình của bọn em thấm đầy nước mắt, mỗi khi nghĩ đến tương lai em lại không kiềm lòng được và ảnh nói "everything is in God's hand" nhưng em lại nói mọi chuyện nằm trong tay mỗi chúng ta, chúng ta là người quyết định số phận của bản thân. Cuối năm này em dự định đi qua Ấn gặp ảnh, em nghĩ sau khi gặp thì có thể thay đổi suy nghĩ, cách nhìn của ảnh.
    Xin mọi người cho em lời khuyên:-(
  6. rosiee

    rosiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Chuyện tình cảm với mấy anh người Ấn giống như là "bỏ thì thương mà vương thì tội". Bỏ thì cũng không nỡ vì cứ cái kiểu suy nghĩ như biết đâu người ấy là destiny của mình, nếu mình buông bây giờ thì có sớm quá hay không? Tuy nhiên tiếp tục thì lại không biết viễn cảnh tương lai ra sao, có tình cảm với 1 người Ấn đã phiêu và mạo hiểm, mà mối quan hệ ấy lại là long distance relationship thì lại phiêu và mạo hiểm hơn nữa, thiệt là một mớ bòng bong :(
    Baljeet257copconmisa thích bài này.
  7. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Thanks nàng động viên chia sẻ :D

    Tớ nghĩ là không đặt nặng vấn đề gì vào một mối quan hệ cụ thể sẽ dễ vui hơn. Trong 1 cmt trước tớ đã nói là tớ vui với sự lựa chọn làm single mom của mình mà. Cuộc sống hiện tại đang rất ổn, bố con trai quan tâm chu đáo, công việc thì hợp sếp và cũng nhàn, con lại ngoan và thông minh, gia đình (bố mẹ, anh chị...) lại ủng hộ cả tinh thần lẫn tài chính, bạn bè thì quý mến mình, đồng nghiệp thì nice. Lương đều hàng tháng cũng khá, thiếu thì nhắn bố con trai chuyển cho. Thế nên, chàng xuất hiện làm cuộc sống của tớ thi vị hơn thì ok, nếu làm cho nó bớt vui như hiện tại thì mời chàng out :) Mấy hôm nay ông bà lại mang con về quê, tớ rảnh như gái độc thân, la cà quán xá rất vui :) Làm single mom như tớ, tớ nghĩ, suốt đời như vậy cũng vui ý :)

    Chàng rất láu cá, dí dỏm. Hiện tại thấy vui!

    Chúc các bạn gái khác cũng có những mối quan hệ vui và lãng mạn!
    copconmisathuytien0206 thích bài này.
  8. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    @Shamrock16 nghe chị kể mà em thấy sướng gì đâu á :). Anyway mình làm mọi chuyện mà mình cảm thấy vui là được rồi, chị còn được gia đình ủng hộ thì nhất luôn rồi còn gì. Enjoy những giây phút như thế này chị nhé, chuyện sau này mình cũng đâu biết được sẽ như thế nào đâu nên đến lúc nào hay lúc đó chị nhỉ :). Có chuyện gì không vui cứ lên chia sẻ với chị em cho nó nhẹ lòng chị nhé
  9. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Được làm mọi thứ theo ý mình là sướng. Cuộc sống chỉ sống ở hiện tại, quá khứ đã qua, không care nữa, tương lai chưa tới ko phải lo. => Mình thấy sướng, cuộc đời ắt sướng. Mọi sự tại tâm mà :)

    Đi ăn với đồng nghiệp đã nhé!
    copconmisa thích bài này.
  10. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Mình không biết khuyên như thế nào cho phải đây vì mình cũng còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và cũng đã từng đau khổ vật vả như bạn vì mối quan hệ với trai ấn. Theo như bạn kể thì mình khônng chắc chàng của bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua sự ngăn cấm của gia đình cũng như lời ra tiếng vào của xã hội đâu. Bạn còn trẻ mà, tụi mình còn bao nhiêu mối quan hệ phía trước , đồng ý là con gái khi yêu ai cũng mơ mộng một cái kết đẹp với người mình yêu nhưng mình cũng phải như về thực tại. Thế nên nếu bạn không chắc về mối quan hệ này thì nên cho cả hai một lối thoát vì cuối cùng người đau khổ nhất là con gái bọn mình. Còn việc bạn muốn qua ấn gặp chàng mình thấy có vẻ mạo hiểm đấy, thân con gái một thân một mình đi du lịch đã nguy hiểm rồi mà còn lại đi qua ấn nữa. Đó chỉ là ý kiến riêng của bản thân mình mà thôi, việc quyết định đi hay không là ở bạn mà :). Nếu bạn cảm thấy tình cảm của hai người đủ lớn thì bạn cứ đi, biết đâu gặp được chàng hai người sẽ thay đổi suy nghĩ về nhau theo chiều hướng tích thì. Mà thời gian từ đây đến cuốn năm cũng còn dài, bạn cứ từ từ mà suy nghĩ. Có chuyện gì cứ tâm sự với mọi người cho nó nhẹ lòng bạn nhé, mấy chị ở đây có nhiều kinh nghiệm mấy chị sẽ cho mình lời khuyên đúng đắn nhất. Không phải nói chứ ở độ tuổi của bọn mình còn dại lắm, nhiều điều chưa biết mà cứ nghĩ là biết hết rồi, cứ nghĩ thế giới màu hồng mà thật sự là không. Theo quan điểm của mình thì khi yêu đừng có yêu nhiệt tình quá phải chừa cho mình một hai lối thoát đừng chăm chăm và hi vọng vào nó nhiều quá và khi chia tay thì mình cũng vui vẻ chấp nhận không khóc lóc đau khổ.
    Cherry2311naresh27naresh thích bài này.

Chia sẻ trang này