1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tế nhị...Không dành cho trẻ em, phụ nữ nhạy cảm và các bô lão già yếu ^0^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nseo5

    nseo5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Lắm cái đọc rồi, đọc lại vẫn thấy buồn cười :))
  2. tinhlth1

    tinhlth1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    haha buồn cười vãi
  3. quynhtnr2

    quynhtnr2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đúng là toàn truyên tế nhị thât :D haha
  4. viluan9xx

    viluan9xx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
  5. emgathoi

    emgathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. quynhtnr1

    quynhtnr1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    đúng là truyện tế nhị thật :D âha
  7. napoleonle

    napoleonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    hay đấy, đọc thấy hài vãi
  8. xoiga91

    xoiga91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái quả 69 đọc đến bh vẫn thấy hay ho há há
  9. gialam333

    gialam333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện hay quá thanks bạn
  10. remoingay

    remoingay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước cửa Thời trang nam , người xếp hàng mua dài dằng dặc. Cô bán hàng có lẽ đêm qua đi chơi khuya nên làm việc rất uể oải. Mọi người nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hơ hớt hải,Áo sơ mi nam xộc xệch, chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ!" Mọi người đều thông cảm, bảo nhau: "chắc người nhà ông ấy nguy lắm rồi" và dạt ra để ông ta tiến quầy thuốc. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: "Chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao...

Chia sẻ trang này