1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có muốn quan hệ ******** trước hôn nhân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chà, vụ này thì mỗi người mỗi ý kiến, mình thì nửa muốn (muốn lắm, nhịn thì ấm ức), nửa lại muốn giữ cho cô ấy (nghĩ mà thương cô ấy quá hà ). Thôi, để cho cô ấy tự quyết vậy. Mình thì thế nào cũng vẫn yêu cô ấy, cái này với mình kô quan trọng lắm (nhưng với cô ấy và ba mẹ thì chẳng bít).
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì các bác cứ thoải mái vô tư đi. Nude thì cứ nude, nhưng việc gì các bác giai phải thả "thằng bé" vào "hang" nhỉ? Các bác cứ để nó bên ngoài ko đc sao mà phải cho vào trong. Ngoài hay trong thì khi bác bác "phun" cũng như nhau cả. Nên em nghĩ , đấy là cách an toàn, các bác ah, vừa giữ đc cho nhau, vừa thoải mái.Quan trọng là quan niệm mỗi người thế nào thui. Các bác cứ theo lối suy nghĩ cũ mà làm gì.Buồng chuối sờ mó tí, ai biết đấy là đâu, miễn đừng lột vỏ
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muốn hay không muốn không chỉ phụ thuộc vào nhận thức mà còn phụ thuộc vào bản năng.
    Tôi cam đoan nhiều bạn,cả nam lẫn nữ,có thể tự cho là mình sẽ không hay không muốn QHTD trước hôn nhân khi rơi vào những hoàn cảnh cụ thể sẽ không giữ được lời.
    Đàn ông nhiều thằng nó khéo lắm,và đàn bà lại còn khéo hơn.
    Chỉ có điều là chưa làm thì đừng có chửi ng đã làm và đã làm thì đừng có dễ dãi và buông thả quá!
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    thôi bản thân tớ thì thấy, đã yêu nhau mà nghĩ tới chuyện sau này thì chuyện QHTD trước hôn nhân không còn là vấn đề nữa, vì đã nghĩ tới hôn nhân thì vấn đề trước sau cũng bằng thừa, quan trọng là những ng đang yêu mà chưa nghĩ có tiến tới hôn nhân hay không thôi : về phía đàn ông thì chả mất mát gì, còn về phía nữ giới thì quan trọng là quyết định của họ thôi, tùy quan điểm của mỗi người mà đàn ông hành xử theo. đừng nghĩ xâu quá về vấn đề tế nhị đó. chuyện đó giờ trở nên bình thường, nên nghĩ theo hướng tích cực. vì đó là nhu cầu là bản năng của con người, VN dần tây hóa về vấn đề đó, không phải công khai mà cũng đừng có lén lút, suy nghĩ nhiều chi cho mệt...
    nên chấm dứt tại đây, bàn nhiều cũng vậy, chả giải quyết được gì, lắm thầy nhiều ma....
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết con gái phần đa không đi đến được hôn nhân với người đầu tiên của mình .
  6. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có. Đó là do định luật vạn vật hấp dẫn, 2 người cùng bị hút vì 1 lực, nếu cả hai đều không có lực gì khác kéo lại thì chỉ có rơi tự do thôi, trách ai được.
    Hôn nhân chỉ là hình thức làm cho qh giữa 2 ngưòi mang tính chất hợp pháp để sau này ly dị còn chia tài sản (giống như là bản hợp đồng với các điều khoản vậy), vậy thì nếu 2 người nói là yêu nhau, tin tưởng nhau thì đâu cần hợp đồng nữa. Điều duy nhất mà hôn nhân hấp dẫn tôi là được người khác gọi tôi là chồng của cô ấy.
    Kết luận là qh trước hay sau hôn nhân đều như vậy, miễn là suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm, ăn quả nhớ kẻ cho mình ăn.
  7. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, cũng có những nỗi khổ không thua gì con trai. Cũng phải chịu đựng sự khó chịu về sinh lý. Cũng muốn gần người mình yêu và tất nhiên cũng muốn quan hệ ******** với người mình yêu.
    Thế nhưng, lễ giáo Việt Nam_hay còn là lễ giáo của người Á Đông, đôi khi đã không chấp nhận việc con gái có quan hệ ******** trước hôn nhân vì mọi người coi trọng chữ Trinh. Tuy nhiên trinh tiết của người con gái không chỉ đánh giá bởi sự ra máu trong lần quan hệ đầu tiên mà nó còn bao gồm rất nhiều thứ khác.
    Sống mà cứ lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng chịu đựng và kìm nén chắc gì đã vui vẻ. Quan hệ ******** trước hôn nhân, cũng đơn giản và dễ chấp nhận nhưng phải phụ thuộc vào quan điểm của chúng ta về vấn đề ********. Có thể làm miễn là phải an toàn và có trách nhiệm với nhau.
  8. tu5

    tu5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    2 ví dụ
    tôi có một cô bạn học cùng, chúng tôi rất thích nhau và rất gần gũi rùi, nhưng cô ấy không cho vào vì giữ trinh. Sau tôi có vài cậu khác cũng kêu như vậy
    có một cô bạn vì quá yêu 1 cậu, trao hết cho nhau. Sau không thành mà khó yêu người khác vì nhiều anh còn cổ hủ quá
    tôi thích cô thứ 2
  9. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ủng hộ True love waits nhưng cũng ko phản đối ai have *** b4 marrige vì em nghĩ mọi người đã lớn và đủ trưởng thành để quyết định rồi nên ko thể đổ lỗi cho ai được. Nói chung là nói thế nào thì nói có chuyện gì xayra thì con gái vẫn thiệt thòi nhất nên tốt nhất là phải biết self- protect thôi.No other way
  10. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, câu hỏi không fải là có nên hay không, mà là quan hệ như thế nào thôi
    Tớ vẫn cứ nghĩ quan hệ nhiều khi là vì cảm xúc, tâm lý chứ chưa hẳn 100% là tình yêu, nên tớ không từ chối xxx với cô nào cần tớ (chỉ KHÔNG quan hệ với cô nào còn ``nguyên chì nguyên seal`` thôi) Thực tế tớ cũng đã từng xxx với một cô bạn, sau vài lần rồi chia tay không ràng buộc gì hết
    còn đối với vợ tớ, tớ chỉ làm mất cái ngàn vàng của cô ấy (nếu cô ấy còn) khi và chỉ khi tớ quyết định lấy cô ấy làm vợ

Chia sẻ trang này