1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc về cha, mẹ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocdoi_bian

    cuocdoi_bian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    long me bao la nhu bien thai binh....van biet la the,nhung doi khi bo van hon me day!
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Mẹ mắc màn con ngủ
    Mẹ sợ con lạnh đắp thêm chăn
    Mẹ ơi ! biết bao giờ mẹ nhỉ
    Hoa của Mẹ ...nở tím ngoài sân
    Thân Mẹ con gái quê là thế
    Tuổi 19 lấy cha mà xa quê
    Xa ông ,bà ,cô ,gì ,chú ,bác
    Xa những vuờn ngâu những khóm tre
    Con về cũng như bao lần khác
    Chẳng mảy may lo có một gia đình
    Cứ đi chơi -mệt ,rồi về lăn ra ngủ
    Chỉ mình Mẹ mắc màn trong ...lặng im
    Con từng nghĩ -con của Mẹ đủ lớn
    Để huênh hoang mà buớc vào đời
    Những khi con biết mình nông nổi
    Chỉ muốn sà vào lòng Mẹ mà thôi
    Mái nhà mình vẫn ấm cúng Mẹ nhỉ ?
    Dù ít khi cả nhà ngồi chung mâm
    Hai cái bát vẫn dành con và " nó "
    Vui làm sao con và " nó " cùng cầm
    Mai con đi rồi xa thị xã thân thuơng
    Xa mái nhà thân có Mẹ Hiền
    Con ấm lắm ! ở nhà Mẹ nhớ nhé
    Những đêm thảnh thơi... Mẹ thôi đừng thắp đèn
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Mẹ mắc màn con ngủ
    Mẹ sợ con lạnh đắp thêm chăn
    Mẹ ơi ! biết bao giờ mẹ nhỉ
    Hoa của Mẹ ...nở tím ngoài sân
    Thân Mẹ con gái quê là thế
    Tuổi 19 lấy cha mà xa quê
    Xa ông ,bà ,cô ,gì ,chú ,bác
    Xa những vuờn ngâu những khóm tre
    Con về cũng như bao lần khác
    Chẳng mảy may lo có một gia đình
    Cứ đi chơi -mệt ,rồi về lăn ra ngủ
    Chỉ mình Mẹ mắc màn trong ...lặng im
    Con từng nghĩ -con của Mẹ đủ lớn
    Để huênh hoang mà buớc vào đời
    Những khi con biết mình nông nổi
    Chỉ muốn sà vào lòng Mẹ mà thôi
    Mái nhà mình vẫn ấm cúng Mẹ nhỉ ?
    Dù ít khi cả nhà ngồi chung mâm
    Hai cái bát vẫn dành con và " nó "
    Vui làm sao con và " nó " cùng cầm
    Mai con đi rồi xa thị xã thân thuơng
    Xa mái nhà thân có Mẹ Hiền
    Con ấm lắm ! ở nhà Mẹ nhớ nhé
    Những đêm thảnh thơi... Mẹ thôi đừng thắp đèn
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước sau anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thế quên con. một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu Mẹ, Mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình ảnh Mẹ gắn vào tim anh ấy
    Dù bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn- mỗi ban mai
    Anh có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Nhưng Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng một Tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho Mẹ mà thôi!
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước sau anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thế quên con. một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu Mẹ, Mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình ảnh Mẹ gắn vào tim anh ấy
    Dù bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn- mỗi ban mai
    Anh có thể nhớ con hơn nhớ Mẹ
    Nhưng Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng một Tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho Mẹ mà thôi!
  6. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thiên Thần à ! Anh có một bài thơ còn đang dang dở , dang dở gàn chục năm nay rồi mà chưa hoàn thành ... mình không đủ " cam đảm " để Kết bài thơ này , mong Thiên Thần và mọi người hãy giúp mình nhé !thanks

    Khóc Cha
    ( Gửi người cha quá cố )
    Cửa nhà vắng bố buồn sao
    Cái đinh cũng thiếu con dao thi cùn
    Bơm xe không hiểu cái run
    Dát tay bật lửa đá cùn xăng khô
    Nhà vắng bố không thì giờ
    Bữa cơm sớm muộn chẳng chờ , chẳng mâm
    Những ngày gió Bắc mưa rầm
    Dậy che mái dột âm thầm mẹ con
    Chẳng vui tiếng điếu rit giòn
    Bia không ai uống con còn bán chai ....
    ...........
    ! ! ! ! !
  7. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thiên Thần à ! Anh có một bài thơ còn đang dang dở , dang dở gàn chục năm nay rồi mà chưa hoàn thành ... mình không đủ " cam đảm " để Kết bài thơ này , mong Thiên Thần và mọi người hãy giúp mình nhé !thanks

    Khóc Cha
    ( Gửi người cha quá cố )
    Cửa nhà vắng bố buồn sao
    Cái đinh cũng thiếu con dao thi cùn
    Bơm xe không hiểu cái run
    Dát tay bật lửa đá cùn xăng khô
    Nhà vắng bố không thì giờ
    Bữa cơm sớm muộn chẳng chờ , chẳng mâm
    Những ngày gió Bắc mưa rầm
    Dậy che mái dột âm thầm mẹ con
    Chẳng vui tiếng điếu rit giòn
    Bia không ai uống con còn bán chai ....
    ...........
    ! ! ! ! !
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe thầy tiếng Anh mà mình thấy mình có lỗi với bố mẹ quá. Nuôi mình ăn học hàng đống tiền của thế mà mình học hành dở ẹc. Chả hiểu sau này mình có kiếm được tiền để nuôi nổi cái thân mình không. Cuộc đời còn quá dài mà mình thì lại thích có tiền để nuôi bố mẹ.. mặc dù chắc chắn bố mẹ lúc nào cũng giầu hơn mình...Bố mẹ thích mình làm giáo viên nhưng mình chắc chắn sẽ không làm cái nghề đấy, mình thà làm nhân viên quèn ở công ty liên doanh còn hơn... hy sinh 10 năm là quá nhiều, có gì mình chỉ phấn đấu hy sinh tiếp 2 năm nữa thôi... khi nào có đủ 5 cái bằng khá là khoẻ! Mình không thích giống bố mẹ nhưng mình lại mang tính cách của cả bố mẹ... di truyền mệt mỏi phết....
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe thầy tiếng Anh mà mình thấy mình có lỗi với bố mẹ quá. Nuôi mình ăn học hàng đống tiền của thế mà mình học hành dở ẹc. Chả hiểu sau này mình có kiếm được tiền để nuôi nổi cái thân mình không. Cuộc đời còn quá dài mà mình thì lại thích có tiền để nuôi bố mẹ.. mặc dù chắc chắn bố mẹ lúc nào cũng giầu hơn mình...Bố mẹ thích mình làm giáo viên nhưng mình chắc chắn sẽ không làm cái nghề đấy, mình thà làm nhân viên quèn ở công ty liên doanh còn hơn... hy sinh 10 năm là quá nhiều, có gì mình chỉ phấn đấu hy sinh tiếp 2 năm nữa thôi... khi nào có đủ 5 cái bằng khá là khoẻ! Mình không thích giống bố mẹ nhưng mình lại mang tính cách của cả bố mẹ... di truyền mệt mỏi phết....
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Con đã đánh mất chính bản thân mình và đã đánh mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm gia đình dành cho con. Con có lỗi rất nhiều phải không ?
    Bây giờ có quá muộn không ?

Chia sẻ trang này