1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tên nào nhất?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thích Nguyệt Nghi hơn Vân Nghi. Đây chính là kỉ niệm.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tình cờ gặp được một cái tên nghe khá hay: Hải Yến. Có một cái gì đó rất là kiêu sa đài các trong cái tên này. Âm điệu đọc lên nghe mềm mại thánh thót như tiếng chim hót buổi sớm mai vậy.
  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có khá nhiều người tên Hải Yến. Mà nghe tên Hải Yến chỉ tưởng tượng đến cảnh biển, thấy rất bình dị và đơn giản, gần gũi và nhẹ nhàng, chứ có kiêu sa gì đâu? Đơn giản chỉ là một cánh chim biển, giông giống Hải Âu nhưng "sang" hơn một tí!
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghĩ được 2 tên ở nhà cho 2 đứa baby (nếu có): Rubin và cà rốt
    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 27/03/2006
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hê hê mình cũng vừa nghĩ được 2 tên hay hay cho baby tương lai: khoai tây và nấm
    nghe dễ sương ghê
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ủa bây giờ chuyển sang mode đặt tên ở nhà cho con rồi hả? Nếu là kimikamo thì sẽ đặt thế nào nhỉ, để xem...
    Ưmm, nhưng mà có vẻ không hảo lắm vụ đặt tên ở nhà này, thôi cứ gọi luôn tên thật cho tiện.
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sau một ngày đắn đo... quyết định đổi lại là Rubin cho con trai và cà rem cho con con gái he he he
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Từ cà rốt thành cà rem, hổng biết có bao giờ thành cà pháo không nhỉ?
    Tên Rubin dễ thương phết!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ sow rất thích có tên gọi ở nhà, thích những cái nickname xinh xắn mà ba mẹ gọi mình (thật ra là nghe ba mẹ bọn bạn gọi chúng thì đúng hơn!), tiếc là sow lại ko có tên ở nhà
    Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đặt tên ở nhà cho... con mình là gì. Nếu có con gái, nếu không thể đặt tên nó là Linh Lan, thì mình sẽ dùng cái tên này làm tên ở nhà cho con (có lẽ vậy). Nhưng mà nó lại không giống tên ở nhà lắm nhỉ???
    Nếu có con trai, tên ở nhà là gì đây hen? "Tin tin"? "Bin"? Mà tên ở nhà của "con trai tương lai" của O_O hay quá, hay mình "chôm chĩa" một tí được không nhỉ? O_O có "cho phép" không?
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, thông manh đột xuất, tự nhiên nghĩ ra tên gì gùi!
    Nếu là... Mà thui, chẳng cần "nếu là" gì hết trơn á! Nghĩ ra 2 tên rất... "hấp dẫn" là... (gà) Rôti và Càri (gà). Chài ui, đang đói bụng mà nghe réo 2 tên này là thèm phải bít!

Chia sẻ trang này