1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hình như em thích quá nhiều người mất rồi và cuối cùng cũng không hiểu nổi mình có thích ai nữa không... có lẽ bây giờ em cần tĩnh lặng và yên ổn một thời gian. Lớn rồi, không lộn xộn như trước nữa.. Sorry..
    -------
    nước mắt rời nhiều rồi sẽ khô đi thôi
    vẫn nuôi hy vọng để trái tim lại vui cười...
    sẽ cố yêu mầu vàng nhưng nhất định không để trái tim úa vàng
  2. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua N đã gọi điện cho một người, để hỏi một chuyện mà chẳng biết có đúng không nữa. N hỏi anh đi làm thế nào rồi nhưng anh ấy bảo là nghỉ không thích đi làm chỉ muốn xuống hà nội thôi. Tại sao vậy nhỉ?
    Anh có biết là khi tôi được biết và quen anh rồi, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ anh. Anh cũng đã khuyên tôi , nói cho tôi biết tâm lý của mọi người thế nhưng.....................Anh là bảo tôi là ngốc xittttt có lẽ đúng như vậy , bé ngốc lám anh a trong mọi tình huống và cách cư xử thì đúng là như vậy đấy. Làm sao bé có thể làm cho người khác khổ vì mình được cơ chứ. khônng không thể nào đâu.................
    N và cac bạn của mình cũng có buổi đi chơi CB thật là thú vị. Được đi hang Pắc Bó chụp ảnh ở thác bản giốc, nhưng thú vị hơn vẫn là được quen biết anh. Một con người vui tính và..... thật tuyệt khi có người anh như vậy và một hướng dãn viên tuyệt vời. Lần đầu tiên N gặp anh, ấn tượng của N là anh thật nhỏ con,đen và đáng yêu, trông hay hay. N nghĩ anh chỉ bằng tuổi mình. rồi lên ô tô bon bé ngồi hết ở dưới còn anh ngồi ở trên cùng với hai bạn nữa. Anh có má núm đồng tiền nhưng lại chỉ có một bên.. Thế mới lạ chứ nhỉ??...
    Rồi n về hn học anh xuống sau mang theo những bức ảnh chup kỷ niệm. trông hai anh em thật tươi trong bộ quần áo nghịch ngợm. sao anh em mình lại giống nhau đến thế nhỉ, điều đó phải hỏi...
    Anh đã làm xong đồ án tôt nghiệp rồi, cũng đã ra trường và đang đi làm. N cũng hiểu tình cảm của anh dành cho mình nhưng mà n cũng phãi nghỉ đến tương lai chứ. Bởi vì N biết nếu như hai người yêu nhau mà khôg thể đến được với nhau sau này thì sẽ chỉ khổ mà thôi..... cả hai... cả hai sẽ phải đau khổ
    u?c Nguyenthiquynhnga s?a vo 18:18 ngy 05/11/2004
  3. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua N đã gọi điện cho một người, để hỏi một chuyện mà chẳng biết có đúng không nữa. N hỏi anh đi làm thế nào rồi nhưng anh ấy bảo là nghỉ không thích đi làm chỉ muốn xuống hà nội thôi. Tại sao vậy nhỉ?
    Anh có biết là khi tôi được biết và quen anh rồi, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ anh. Anh cũng đã khuyên tôi , nói cho tôi biết tâm lý của mọi người thế nhưng.....................Anh là bảo tôi là ngốc xittttt có lẽ đúng như vậy , bé ngốc lám anh a trong mọi tình huống và cách cư xử thì đúng là như vậy đấy. Làm sao bé có thể làm cho người khác khổ vì mình được cơ chứ. khônng không thể nào đâu.................
    N và cac bạn của mình cũng có buổi đi chơi CB thật là thú vị. Được đi hang Pắc Bó chụp ảnh ở thác bản giốc, nhưng thú vị hơn vẫn là được quen biết anh. Một con người vui tính và..... thật tuyệt khi có người anh như vậy và một hướng dãn viên tuyệt vời. Lần đầu tiên N gặp anh, ấn tượng của N là anh thật nhỏ con,đen và đáng yêu, trông hay hay. N nghĩ anh chỉ bằng tuổi mình. rồi lên ô tô bon bé ngồi hết ở dưới còn anh ngồi ở trên cùng với hai bạn nữa. Anh có má núm đồng tiền nhưng lại chỉ có một bên.. Thế mới lạ chứ nhỉ??...
    Rồi n về hn học anh xuống sau mang theo những bức ảnh chup kỷ niệm. trông hai anh em thật tươi trong bộ quần áo nghịch ngợm. sao anh em mình lại giống nhau đến thế nhỉ, điều đó phải hỏi...
    Anh đã làm xong đồ án tôt nghiệp rồi, cũng đã ra trường và đang đi làm. N cũng hiểu tình cảm của anh dành cho mình nhưng mà n cũng phãi nghỉ đến tương lai chứ. Bởi vì N biết nếu như hai người yêu nhau mà khôg thể đến được với nhau sau này thì sẽ chỉ khổ mà thôi..... cả hai... cả hai sẽ phải đau khổ
    u?c Nguyenthiquynhnga s?a vo 18:18 ngy 05/11/2004
  4. trai_cb

    trai_cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khi nhận được điện của N anh rất vui vì N cũng nhớ tới anh ....... anh biết đấy chỉ là tình anh em thôi nhưng trong lòng anh rất vui vì điều đó ...? N àh những lời nói mà anh nói với N đấy thực sự không có ý đó đâu chỉ có thể nói được rằng N cố tình không hiểu mà giả bbộ ngây thơ thôi đúng không .... anh biết N có những tâm sự mà không nói ra được .....để tìm người có thể tâm sự với nhau những điều không thể nói không khó chỉ tội N có thực lòng muốn tâm sự cùng người ấy không ? điều này tuỳ vào N đó anh nhớ N nhiều lắm và giơ đây không còn giây phút giao động nữa rồi mà đó là tình yêu ....>???? N àh
  5. trai_cb

    trai_cb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khi nhận được điện của N anh rất vui vì N cũng nhớ tới anh ....... anh biết đấy chỉ là tình anh em thôi nhưng trong lòng anh rất vui vì điều đó ...? N àh những lời nói mà anh nói với N đấy thực sự không có ý đó đâu chỉ có thể nói được rằng N cố tình không hiểu mà giả bbộ ngây thơ thôi đúng không .... anh biết N có những tâm sự mà không nói ra được .....để tìm người có thể tâm sự với nhau những điều không thể nói không khó chỉ tội N có thực lòng muốn tâm sự cùng người ấy không ? điều này tuỳ vào N đó anh nhớ N nhiều lắm và giơ đây không còn giây phút giao động nữa rồi mà đó là tình yêu ....>???? N àh
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hắn hay đến rủ tôi đi xem phim ,có điều là tôi không thể yêu hắn(vì mỗi người chỉ yêu được một người thôi mà) nhưng khổ nỗi tôi lại mê xem phim .Ngồi bên hắn xem phim mà tôi cảm thấy có lỗi với người yêu mình...nhưng nếu mà đợi để anh ấy đưa tôi đi xem phim thì ...có lẽ cổ tôi dài ra gấp 10 lần...
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hắn hay đến rủ tôi đi xem phim ,có điều là tôi không thể yêu hắn(vì mỗi người chỉ yêu được một người thôi mà) nhưng khổ nỗi tôi lại mê xem phim .Ngồi bên hắn xem phim mà tôi cảm thấy có lỗi với người yêu mình...nhưng nếu mà đợi để anh ấy đưa tôi đi xem phim thì ...có lẽ cổ tôi dài ra gấp 10 lần...
  8. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chó má thật. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, rằng tao ko thích mày, dù mày có xinh đẹp, có dịu dàng, có khôn khéo, có giỏi giang,.....nói chung là dù mày có hoàn hảo đi chăng nữa. Tao đã bảo ko yêu là ko yêu, mày còn cứ thế, tao tức, tao đập vỡ mẹ cái mặt đẹp trai của tao, tao phá mẹ cái thông minh, tài tử của tao bằng rượu chè, tao mà Chí Phèo lên, cho mày hết yêu....... Đúng là cái đồ.... Thị Nở................. về nấu cháo hành đi!
    Và cuộc đời sẽ là những chuỗi dài của sự đổ vỡ!
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phuckitty ! Em rất quý thầy .Từ ngày thầy rời xa lớp ,ai cũng nhớ thầy mà có lẽ người nhớ thầy nhất sẽ là em bởi thầy đã dể lại trong em nhiều ấn tượng,nhiều kỷ niệm đẹp...em đang đợi đến ngày thầy trở về Hà Nội để đưa em đi du thuyền Hồ Tây ...Thầy ơi ! Em rất nhớ thầy.
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, vẫn không tài nào khì được, bực thiệt...rõ ràng mình đã tâm sự với you roài, mà sao trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được những cơn giận và bực bội...cảm giác này lẽ ra phải qua đi rồi chứ nhỉ.
    You đã đến với cuộc đời tôi thật đơn giản, you cho tôi cảm giác gần gũi và ấm cúng dù chỉ là những câu chuyện cỏn con. Sẽ có một lúc nào đó, you nhận ra rằng you là người bạn không thể thiếu của tôi, bạn thân mến ạ.
    Hi vọng là viết ra được vài lời này, cảm giác trong tôi sẽ lắng dịu đi, đơn giản là vì tôi đang nghĩ tới bạn mà nghĩ tới bạn là bao nhiêu cảm giác buồn phiền sầu não tan biến ngay.
    Một ngày vui nhé bạn của tôi !

Chia sẻ trang này