1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhjdeath

    mhjdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết m thiz ai nữa hizhiz
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là thích thôi mà anh nhỉ? Em đang mong chờ một ngày anh sẽ đến thăm em, thay cho những lời hỏi thăm mỗi ngày qua điện thoại, anh sẽ được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt mà không phải là pictures nữa. Dạo này em cố ăn thật nhiều để anh không kêu em gầy nhưng hình như chưa tăng được kí nào đâu anh.
    Hôm nay trời rét trở lại rồi, lại còn mưa nữa, em thấy buồn buồn. Ở đó anh có lạnh không à?
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin nhắn của anh tự dưng rơi nước mắt. Chẳng bao giờ anh quên nhắn tin cho em trước mỗi đêm ngủ. Chẳng bao giờ anh quên hỏi thăm ngày hôm nay em làm được những gì. Nếu một ngày em có người yêu, chắc anh ấy sẽ ghen anh mất thôi anh à.
  4. kysibebong

    kysibebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em hok dàm nò?i là? em iu anh. Nhưng em thik anh , em thik anh rẮt thik thẮ nhưng em sèf cẮ gf́ng hok 'Ă? nò tiẮn xa hơn ... em sèf cẮ chì? 'Ă? thik mà? thĂi.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cầm điện thoại con bạn nháy thử, mới phát hiện đằng ấy cài đặt mặc định nhạc chờ bài hát "Mãi mãi một tình yêu" cho số điện thoại của mình. Mỗi lần gọi cho đằng ấy, lời bài hát vang lên: "Lòng anh trót yêu em lâu rồi mà không dám nói câu yêu người ..." Một điều thú vị nữa là đằng ấy cũng đã gửi tặng tớ bài nhạc chờ này. Không biết nói sao nữa. Cảm ơn đằng ấy thật nhiều.
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em nói cho anh biết nhé , dạo này em rất là ghét anh , nói cái gì anh cũng cái lại em , lại còn nói jối nữa chứ , đi HP thì cú nói đi HP đi làm gì mà phai nói là đi HY thăm em trai , đến khi em hỏi thì lại nói là ùh thì anh đi HP đấy , giám nói với em cái jọng điệu đấy àh ,đừng để em điên lên thì đừng có mà trách , em đã nói với anh như thế jồi mà ,đồ nói jối . Dù anh có nói gì đi nữa em vẫn còn bực chuyện này lắm . Nói thì bao là wm quát to lên ,quát cho mọi người cùng nghe , từ lúc nào mà anh học được cái thói trả treo với em như thế cơ chứ , những lần trước em nói gì là anh chỉ biết có cười và cười thôi không nói gì kả dù cho em có nói ngang hay là em nói sai mà vẫn cố gân cổ mắng anh đi nữa . Em quen với cách anh chiều em rồi , quen được nghe mọi người bào là anh quá chiều em nên mới được như thế . Những lúc như thế em cảm thấy rất vui , nhưng mà giờ anh lại mắng lại em làm em bực mình ghe tức đến nỗi mấy hôm jồi không thèm nhắn tin xem anh ntn dù rất muốn biết anh đang làm gì .......... Hừ chung quy cũng tại anh ma ra . Bực mình
  7. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Buồn vô hạn ai đọc đừng spam lại nha vì tôi chỉ muốn cho mọi người đọc thôi chứ không muốn ai chia sẻ cả
    Mối tình hơn 2năm thế là đã vĩnh viễn không còn chỉ vì e vì 1 lí do nhỏ thôi nhỏ đến nỗi giờ anh vẫn không nghĩ rằng chúng mình không còn yêu nhau! Xa anh rồi em hãy sống tốt nhe ở nơi xa đấy không có anh em phải tự chăm sóc mình đấy! ra ngoài nhớ mặc cẩn thận mùa này thới tiết thay đổi nhanh lắm em nhơ nhe! Dù xa em nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em! vinh biệt em yêu!
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thật ngạc nhiên nhận ra rằng, hắn chiếm 50% trong cuộc đời nó! Hắn sẽ là người quyết định 50% cuộc đời nó, hahaaaaaa
    Thật lạ lùng!
    Thế mà sao nó chả giữ hắn lại nhỉ????
    Sao thế nhỉ???
  9. kysibebong

    kysibebong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi. giờ muộn rùi nếu anh nói điều đó sớm hơn có lẽ em sẽ chấp nhận. trước đó em thik anh, em bít anh cũng thế...nhưng mọi chuyện cứ kéo dài nó làm em mệt mỏi vì anh hok rõ ràng. đếm bây giờ anh mới nói " Chờ anh nhé nhanh thôi " xin lỗi em hok thể chờ khi mà lòng tin trong em đã gần như biến mất. dừng lại thui anh nhé. mình chỉ thik thui. hok thể hơn...
  10. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    em, nói cho anh biết là em ko yêu anh đi... anh ko thể chờ đợi mãi như vậy được...

Chia sẻ trang này